Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Kính chào tất cả quý vị. Tôi xin chào mừng tất cả quý vị hiện diện nơi đây để tham dự buổi hội thảo này. Tôi cũng xin cảm tạ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chọn chia sẻ với chúng ta, tại nơi này của thế giới, quan điểm về việc bảo tồn thế giới của chúng ta. Điều chính yếu là, quý vị này đang truyền bá sự thật. Đối với một số người đang được hưởng quyền lợi, thì đôi khi sự thật làm cho họ thấy khó chịu. Nhưng chúng ta cần phải phấn đấu vì chúng ta đang sống trong một thế giới đầy khó khăn. […]Vì vậy mà mỗi khi ngồi tại bàn ăn, thì chúng ta đều nghĩ là phải ăn sản phẩm động vật để duy trì nguồn chất đạm. Điều đó không đúng sự thật. Chất đạm có trong mọi loại thực phẩm. Chất đạm có trong mọi loại trái cây. Chất đạm có trong tất cả mọi loại rau củ. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là thức ăn đưa vào người cần phải được tiêu hóa. Vậy khi tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật, thì cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn này Sản phẩm động vật là chất đặc trong sự tuần hoàn máu, trong mạch máu, cho nên sự tuần hoàn máu bị trở ngại, từ đó mà sinh ra đủ loại bệnh tật mà ngày nay chúng ta đang mang trong người.Thưa anh chị em, trách nhiệm này thuộc về chúng ta. Bổn phận của chúng ta, những người đã biết được ảnh hưởng của thức ăn đối với cơ thể mình là phải truyền bá thông điệp này. Chúng ta không cần phải giữ thông điệp này cho riêng mình. Chúng ta cần phải chấp nhận sự thật rằng đó là phận sự của chúng ta, những người có sự hiểu biết, để bắt đầu phổ biến thông tin này. Nếu không làm được vậy, thì tức là chúng ta là một phần của vấn đề, nhưng lại không muốn trở thành một giải pháp cho vấn đề. Cũng quan trọng khi nói rằng môi trường, cái gọi là môi trường, là sự trải rộng của thân thể. Cây cối ngoài kia là hơi thở của chúng ta. Không có cây cối, thì không có dưỡng khí. Sông suối ngoài kia là sự tuần hoàn trong huyết quản của chúng ta. Vậy bao lâu mà chúng ta còn làm suy thoái môi trường, thì chúng ta còn đang hủy hoại chính mình, và cũng đang phá hủy Địa Cầu nữa.Cho nên, tôi tin rằng sự thật phải tiếp tục được lan truyền ra, và đó là trách nhiệm của chúng ta. Tôi hy vọng rằng sau khi rời khỏi hội trường này, thì mỗi một người trong chúng ta sẽ quyết định rằng từ nay trở đi, nếu muốn làm món ăn gì cho con cái mang đến trường, thì đều phải suy nghĩ là thức ăn đó có lợi ích gì cho con mình. Đừng nghĩ là cho con mình ăn bất cứ thức ăn gì cũng được, miễn là để được no bụng. Đa số thức ăn mà ngày nay chúng ta ăn chỉ là để làm no bụng.Bao lâu mà chúng ta còn tiếp tục đưa thuốc độc vào người, thì chúng ta sẽ còn tiếp tục chịu khổ. Cho nên cần phải có trách nhiệm cho sức khỏe của chính mình. Chúng ta cần phải có trách nhiệm cho môi trường và phải đứng về phía sự thật. Tôi xin kết thúc bằng một thông điệp nhỏ: Hãy luôn luôn đứng về phía sự thật, Chúng ta luôn đứng về phía sự thật, Hãy gia nhập vào nhóm thuần chay của Địa Cầu. Hãy thực hiện theo lời của Ngài Thanh Hải [Vô Thượng Sư], vị Nữ Lưu đầy lòng quan tâm và là niềm hy vọng cho Địa Cầu.