Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ân Điển Thượng Đế Và Thế Giới Cầu Nguyện Cho Sự Thay Đổi Toàn Cầu, Phần 6/6

2022-12-09
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nơi nào mà Thiên Đàng tìm được lý do tốt, như có một số lượng người đạo đức sống ở đó, nơi đâu mà Thiên Đàng có thể tìm được cớ, thì Họ luôn luôn giúp đỡ con người tránh thảm họa hoặc làm cho đời sống người dân ở đó tốt đẹp hơn – cho dù không phải toàn thể dân số ở vùng đó là có đức hạnh hoặc tốt, mà chỉ một số người ở đó thôi. (Hay quá.) Quý vị có nhớ câu nói rằng nếu chỉ có mười người đạo đức sống trong một cộng đồng, thì cộng đồng đó sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên Đàng.

Chiến tranh ở Âu Lạc (Việt Nam) cũng rất kinh khủng. Mấy thứ Chất độc Da cam này phá hủy rất nhiều đồng ruộng. Vì họ không muốn những người gọi là Việt Cộng lúc bấy giờ, ẩn nấp ở đâu đó, hoặc ra gặt hái mùa màng nuôi thân để tiếp tục cuộc chiến du kích. (Dạ.)

“Courtesy of Timeline, World History Documentaries Nov. 7, 2018 Don Blackburn (m): Một trong những việc chúng tôi làm là dỡ những thùng mà họ nói là thuốc trừ sâu dùng diệt muỗi ở đây để người dân không bị sốt rét. Nhưng hóa ra đó là Chất độc Da cam, chất độc điôxin.

VO:Chất độc Da cam và các chất diệt cỏ khác là vũ khí tàn phá nặng nề nhất trong chiến tranh Việt Nam. Hơn 80 triệu lít chất diệt cỏ điôxin đã rải xuống miền Nam Âu Lạc (Việt Nam) trong giai đoạn 1961-1971. Ngày nay, hơn ba triệu người Âu Lạc (Việt Nam) bị khuyết tật và bệnh tật do chất độc này gây ra.”

Họ đã dùng Chất độc Da cam để phá hủy nhiều, rất nhiều trang trại và cũng gây hại cho người dân ở gần đó nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người dân bị thương tật một cách khủng khiếp.

“Courtesy of Timeline, World History Documentaries Nov. 7, 2018 Narrator (m): Người cha qua đời vì bệnh ung thư ruột gần 20 năm trước đây. Mẹ là thành viên của người dân tộc thiểu số Pa cô, đã phải cắt bỏ tử cung vì ung thư. Chất điôxin trong Chất độc Da cam gây tổn hại cho Kế Văn Bắc, 24 tuổi, khi mẹ anh đang mang thai anh. [Tuy] tinh thần khỏe mạnh, anh như bị giam trong cơ thể bị chất độc điôxin tàn phá. Kế Văn Bắc cần được chăm sóc thường xuyên. Mẹ anh là chỗ dựa duy nhất của anh. Nhiều gia đình ở A Lưới có con cái sinh sau chiến tranh đều bị tàn tật vì chất độc. Không một gia đình nào mà không gánh chịu sự tàn phá của chất độc thời chiến.”

Tôi nhớ tấm hình đã gây chấn động cả thế giới. Đó là một cô bé đã bị thương vì bom na-pan, cô bé trần trụi chạy trên đường và la hét vì đau đớn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và có lẽ vì thế mà chiến tranh kết thúc sớm hơn. Bởi vì người ta không thích loại đau khổ này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Lúc đó, chúng tôi không có sẵn nhiều thông tin như bây giờ. Nhưng thậm chí chỉ một hình ảnh của cô bé đó đã làm rúng động cả thế giới, và cũng làm thay đổi lịch sử của Âu Lạc (Việt Nam). Thế nên, chiến tranh cũng kết thúc nhanh hơn, đó là một trong những lý do, bởi vì không ai chịu nổi hình ảnh đó.

Hãy tưởng tượng, tương tự như vậy, hoặc tệ hơn thế, ở khắp nơi trong chiến tranh và bây giờ ở Ukraine (Ureign) cũng vậy. Có điều là trong chiến tranh, người ta không có cơ hội để chụp ảnh hoặc quay phim và gửi ra ngoài, không nhiều như đáng lẽ phải có. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Nhưng dù với rất ít thông tin, chúng ta đã thấy được những cảnh quá khủng khiếp và những hình ảnh về cuộc chiến ở Ukraine (Ureign) rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Cho nên tôi ghét chiến tranh. Tôi làm mọi thứ có thể để ủng hộ hòa bình, và để làm rõ ràng ý định rằng chúng ta không thích chiến tranh, không ủng hộ chiến tranh, không muốn bất kỳ cuộc chiến nào. Không cần thiết phải có cuộc chiến nào hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì lý do gì? Nếu mỗi quốc gia chỉ chăm lo cho công dân của họ và làm những gì có thể để sản xuất những thứ thiết yếu cho thế giới vui hưởng, thế là đủ rồi. Tại sao họ phải đi xâm chiếm một quốc gia khác vì bất kỳ lý do nhảm nhí và tà ác nào? Không có lý do nào là lý do tốt cả, chỉ để gây chiến một cách vô cớ như thế, như ở Ureign (Ukraine). (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Được, rất tốt là Thủ tướng Rishi Sunak tiếp tục con đường mà Boris Johnson đã làm trước đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Còn gì nữa không, cưng? (Dạ còn, thưa Sư Phụ. Nga và Ureign (Ukraine) đã đồng ý gia hạn thỏa thuận xuất cảng ngũ cốc thêm 120 ngày nữa. Các nhà lãnh đạo thế giới ca ngợi bước đột phá này vì đã giúp “tránh tình trạng thiếu lương thực toàn cầu” vào thời điểm tối quan trọng.)

Vậy tốt. Ít ra là có tin vui hơn trong tình cảnh cuộc chiến tồi tệ đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì không nên dùng lương thực làm vũ khí để bóp nghẹt người ta. Tôi có nói với quý vị trước đây rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tốt, vì thế giới gây rất nhiều áp lực cho Điện Kremlin, nên họ phải đồng ý với điều đó. Tốt. Dù sao thì cũng tốt là tình hình trở nên tốt hơn, bằng cách nào đó. Bằng cách nào đó, chúng ta cầu nguyện nhiều hơn và Ukraine (Ureign) sẽ có vị thế vững hơn, có hoàn cảnh tốt hơn. (Dạ.)

Ureign, không phải Ukraine. Tôi quên… Ureign chứ. “Quý vị” tự cai trị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người dân “Quý vị” tự cai trị. Người dân “Quý vị” có chủ quyền của riêng mình. Đó là cách hợp lý. Đó là cách Thiên Đàng muốn – để được hòa nhập vào cộng đồng toàn thế giới. Một ý kiến rất hay, đó là chúng ta cùng nhau, đoàn kết và chung sống hòa bình với nhau, chứ không phải bằng cách muốn thống nhất với một quốc gia nào đó rồi dội bom, phá hủy tất cả các thành phố và giết bất cứ người nào có thể, rồi lấy cắp sản phẩm của họ, cướp đi con cái và người dân của họ, và tra tấn, giết hại và làm họ bị thương như thế. Đó không phải là cách để thống nhất gì hết. Không có lý lẽ biện hộ nào hết. (Dạ. Chính xác, thưa Sư Phụ. Dạ, Sư Phụ.)

Còn gì nữa không?

“Media Report from Nmas June 18, 2022 Reporter (f): Cư dân ở Tampico (Tamaulipas) thuộc Bắc Mexico có một niềm tin sâu xa rằng họ được chăm sóc và cũng được người ngoại tinh ghé thăm.

Reporter (m): Cư dân ở Tampico xác nhận rằng người ngoại tinh đã bảo vệ họ qua bao thập niên thoát khỏi sự tấn công dữ dội của bão.

Reporter (f): Chẳng hạn, vào ngày 16 tháng 8, năm 2021, quỹ đạo của Bão Grace đã chuyển hướng, đáng lẽ ập vào đất liền là cơn bão nhiệt đới, nhưng chuyển hướng và rồi mạnh thêm trở thành bão lớn, do đó ảnh hưởng tiểu bang lân cận là Veracruz. Cũng đáng ghi nhận rằng cơn bão cuối cùng đổ bộ vào Tampico là bão Inés, vào năm 1966. Sau đó, tất cả các cơn bão cuối cùng đều chuyển hướng.

Reporter (m): Thành ra vào những năm đó, một huyền thoại nổi lên với niềm tin rằng có một căn cứ đĩa bay (UFO) cách Bãi biển Miramar chắn sóng 1,3 cây số.

Reporter2 (m): Đồng thời, trong Vịnh Mexico, họ đã thấy những ánh sáng kỳ lạ dưới lòng biển, và có cả ánh sáng bay trên bầu trời, tại đây thuộc vùng miền nam Tamaulipas.”

(Dạ. Có một tin khác. Có hai thành phố duyên hải ở Mexico, tên là Madero và Tampico, cư dân nơi đây tin rằng những chúng sinh ở thế giới khác sống dưới nước ở đó và giúp bảo vệ họ thoát khỏi các hiện tượng thời tiết có hại. Ví dụ, gần đây một cơn bão nhiệt đới đã đổi hướng đi và tránh vùng đó, mà người dân cho rằng nhờ sự giúp đỡ của những chúng sinh này đã làm chuyển hướng các hình thái thời tiết gây tàn phá… nên các cơn bão nhiệt đới không tới được vùng đó hơn 50 năm qua.)

Nơi nào mà Thiên Đàng tìm được lý do tốt, như có một số lượng người đạo đức sống ở đó, nơi đâu mà Thiên Đàng có thể tìm được cớ, thì Họ luôn luôn giúp đỡ con người tránh thảm họa hoặc làm cho đời sống người dân ở đó tốt đẹp hơn – cho dù không phải toàn thể dân số ở vùng đó là có đức hạnh hoặc tốt, mà chỉ một số người ở đó thôi. (Hay quá.) Quý vị có nhớ câu nói rằng nếu chỉ có mười người đạo đức sống trong một cộng đồng, thì cộng đồng đó sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên Đàng. (Ồ. Dạ nhớ.) Đại khái như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhớ không? Tôi có nói với quý vị trước đây rồi. (Dạ nhớ, thưa Sư Phụ.)

Vậy tốt. Và một số người có thể thấy rằng Thiên Đàng đang giúp, ví dụ như giúp Ureign (Ukraine), bởi vì nhiều phép mầu xảy ra, như tại sao đạn pháo của Nga không đến trúng mục tiêu, mà chỉ chạy đi chỗ nào khác. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Thật vậy. Vâng.) Thường xuyên – chứ không chỉ một, hai lần. (Dạ. Dạ đúng.) Và binh lính Ureign (Ukraine) hầu như thua xa về số lượng. Nhưng họ vẫn tiếp tục và họ đang chiến thắng. (Dạ.)

Dĩ nhiên, đã có rất nhiều đau khổ rồi. Ước gì họ không cần phải thắng. Chỉ cần để họ yên lành sống trong hòa bình và sản xuất lương thực cho thế giới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ làm công việc của họ rất tốt. Họ không làm gì xấu cả. Vì vậy, không ai nên đến quốc gia của họ và gây rối loạn ở đó. (Dạ. Đúng vậy. Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Vậy hãy để họ tự cai trị. Do đó, Ureign là một cái tên tốt cho quốc gia đó. Tôi đã hỏi Thiên Đàng là chúng ta có được phép gọi họ là Ureign không. Thiên Đàng nói, “Chắc chắn là được.”

Nhưng đó không phải là quốc gia của tôi, chúng ta không thể chính thức đổi tên. Chúng ta chỉ gọi họ bằng tên đó như một lời chúc tốt đẹp. Những lời chúc tốt lành cho họ. (Vâng. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Không hại gì. Giống như người ta, như các ngôi sao điện ảnh – họ có nghệ danh, hoặc các nghệ sĩ có nghệ danh riêng của họ. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Không phải lúc nào họ cũng dùng tên thật.

Và tôi cũng có nghệ danh: Thanh Hải. Đó không phải tên khai sinh của tôi. Cũng chẳng sao. Không hại gì. Cũng tốt. Chỉ được an bài như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên, khi quý vị xem tất cả tiết mục AP này – Những Tiên Tri Thời Xưa Về Địa Cầu Chúng Ta – mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Chẳng hạn, tại sao tôi có tên đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và tại sao tôi làm cái đó, làm cái này hoặc nói điều này, nói điều kia. Nó được an bài như thế, để trở thành tên của tôi. Tôi đâu có yêu cầu cái tên đó. Mọi thứ chỉ được an bài. Tôi chỉ bước đi từng bước một. Mọi thứ chỉ được an bài như thế.

Còn gì nữa không cưng? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Vậy tốt. Hôm nay thế là đủ rồi. Thượng Đế gia trì quý vị. Thượng Đế thương quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Thượng Đế gia hộ Sư Phụ.) Tôi cũng thương quý vị. Và tôi cảm kích quý vị giúp đỡ cho thế giới này, qua công việc Truyền Hình Vô Thượng Sư, luôn luôn cảm kích, tất cả quý vị. Không chỉ vài người quý vị thôi, mà tất cả những ai ở khắp mọi nơi trên thế giới đang làm việc để giúp Truyền Hình Vô Thượng Sư.

Công đức của quý vị sẽ vô lượng, mặc dù quý vị không nghĩ đến điều đó hoặc không đòi hỏi điều đó. Nhiều đời quyến thuộc của quý vị cũng sẽ được lợi ích. Bởi vì công việc này là để giúp toàn thể thế giới, không chỉ một nhóm nào ở đâu đó, hoặc gia đình, bạn bè quý vị hoặc những người-thân-thú cưng của quý vị hay bất cứ gì. Đây là để giúp toàn thế giới, bất kể tín ngưỡng, chủng tộc, giàu sang và danh vọng – bất kể là gì. Chúng ta giúp bất cứ ai chịu để cho mình giúp, và giúp bất cứ ai chúng ta có thể giúp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên công đức của quý vị là vô lượng và công việc của quý vị thực sự, thực sự rất, rất ấn tượng. Lớn lao. Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cầu xin Thượng Đế bảo vệ quý vị để chúng ta có thể tiếp tục làm công việc của mình nhiều hơn. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Thượng Đế cũng luôn bảo vệ Sư Phụ.)

Bây giờ chào nha. Chào. (Dạ tạm biệt, Sư Phụ.) Tối nay hãy nghỉ ngơi. Không như tối hôm qua, làm việc cả đêm. À, may mắn là chúng ta không luôn phải làm việc suốt đêm như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không, tôi không biết liệu cơ thể có thể chịu nổi về lâu dài hay không. Vì vậy, cũng tốt là chúng ta tiếp tục có chút thời gian để nghỉ ngơi. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Được rồi, cưng, bánh ngọt, bánh táo, những chàng đẹp trai, những chàng cứng cỏi. Chúc ngủ ngon. (Xin chúc Sư Phụ ngủ ngon.) Xin Thiên Đàng ở cùng quý vị. (Cảm ơn Sư Phụ đã dành thời gian. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cảm ơn các cưng. Chào. (Xin tạm biệt. Xin chúc Sư Phụ ngủ ngon.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android