Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Những Người Thuần Chay Đạo Đức Sẽ Được Lực Lượng Thượng Đế Bảo Vệ, Phần 3/5

2022-12-01
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Đi đến đâu, chúng ta cũng mãn nguyện và hạnh phúc, và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong linh hồn, cho đẳng cấp tâm linh của chúng ta và cả năm, sáu, bảy, chín đời của mình nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mặc dù chúng ta không đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng càng vị tha, càng hy sinh cho tha nhân, thì quý vị sẽ càng leo lên nhiều đẳng cấp tâm linh hơn, hoặc Thượng Đế sẽ nâng quý vị lên.

Không phải Minh Sư nào cũng có đạo tràng lớn. Và nếu đi kiếm quanh thì thấy vài Minh Sư có đạo tràng lớn và nhiều phòng để quý vị ở với những người khác, có Minh Sư thì không có. (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) Một số không có. Họ chỉ có một căn nhà riêng, hoặc đệ tử cúng dường nhà riêng với vài tầng lầu – vài tầng. Và rồi mình chỉ ngồi trên ban công đâu đó… (Dạ.) Không ai khác làm như tôi, vì tất cả họ đều ở trong nhà. (Ồ.) Còn tôi thì ở bên ngoài trên ban công, trong góc ban công ngoài trời. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và mỗi đêm tôi đều ngồi như vậy, trừ lúc đi ăn hoặc đi nhà vệ sinh hoặc giặt quần áo, thì đó là chỗ tôi ngồi. Ban đêm, tôi cũng chỉ che người bằng áo choàng. Hoặc nếu đủ xa xỉ, thì tôi che bằng dù. Và tôi đã du hành khắp nơi như thế. Trên Hy Mã Lạp Sơn cũng vậy. Và cuối cùng thì tới cây dù cũng không còn nữa. (Ồ.) Tôi phải bán đi mọi thứ, vì lúc đó tôi không có nhiều tiền… còn rất ít. Tôi phải xài cầm cự. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Dù sao, tất cả quý vị có đời sống tốt hơn tôi hồi đó. Thật vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Khi tôi còn được gọi là đệ tử, một tu sĩ lang thang, thì chẳng có gì cả, thật vậy, rất ít. Cho đến sau này, khi tôi ở trong một ngôi chùa, dọn dẹp và làm đủ mọi công việc lao động để được ở đó, để nuôi thân, để có được một chỗ ở. (Dạ.)

Trước đó, tôi lang thang khắp nơi, lúc nào cũng lang thang ở những nơi khác nhau và không có chỗ ở, không có phòng. Cho nên tôi chỉ có một cây dù hoặc một áo choàng. Sau này, ở Đài Loan (Formosa), tôi còn ở trong phòng tro cốt – căn phòng mà người ta để những bình tro cốt của người chết. (Ồ. Dạ.) Giống như nghĩa trang nhưng có mái che. (Ôi chao.) Với một căn phòng, có tường và mái che. Tôi ở đó để bế quan, ba tháng một mình chỉ với gạo lứt, muối mè. (Ồ.)

Tôi nhắc mấy chuyện này, để quý vị nhớ rằng người tu hành đi đến đâu, họ cũng có thể sống được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và không phàn nàn gì hết, chỉ biết ơn và vui vẻ về những gì mình có. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhiều người ở những quốc gia khác thậm chí không có thức ăn để ăn hoặc nước sạch để uống. Quý vị biết điều đó mà. (Dạ, Sư Phụ.) Vậy đừng bao giờ phàn nàn. Mọi thứ luôn luôn thay đổi. Tốt hay xấu – rồi cũng sẽ qua. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên tôi mừng là quý vị không phàn nàn khi quý vị dọn đến căn phòng mà quý vị phải ở chung và không có phòng [riêng]. Nhưng quý vị có tấm bình phong và có đủ sự riêng tư. Sao quý vị không đi ra ngoài vườn hay gì đó? Có không? (Dạ có. Thỉnh thoảng ạ.) Thỉnh thoảng, hoặc khi nào quý vị cần. Vậy thì cũng không đến nỗi. Quý vị có khu vườn nhỏ, phải không? (Dạ phải.) Có còn hơn không. (Dạ.)

Đi đến đâu, chúng ta cũng mãn nguyện và hạnh phúc, và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong linh hồn, cho đẳng cấp tâm linh của chúng ta và cả năm, sáu, bảy, chín đời của mình nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mặc dù chúng ta không đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng càng vị tha, càng hy sinh cho tha nhân, thì quý vị sẽ càng leo lên nhiều đẳng cấp tâm linh hơn, hoặc Thượng Đế sẽ nâng quý vị lên. Và quý vị – đẳng cấp tâm linh, sự hy sinh, sự phục vụ vô ngã của quý vị cho nhân loại và muôn loài, cũng sẽ thăng hoa nhiều thế hệ của quý vị nữa. Giờ quý vị hiểu chưa? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu ạ.)

Vì vậy, bất cứ điều gì quý vị làm, đó là cho thế giới, bởi vì đây là mục tiêu, mục đích, ý định cao thượng của quý vị. Nhưng quý vị là người đầu tiên được lợi ích – nhiều hơn bất kỳ ai khác. (Dạ hiểu. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Do đó, hãy luôn biết ơn Thượng Đế là quý vị có được may mắn như thế để có được công việc tốt như vậy. Có bao nhiêu người có đủ sức mạnh – về tâm linh, về tinh thần, về thể chất để làm công việc cao thượng, bất kỳ công việc cao thượng nào mà họ muốn làm? (Dạ đúng ạ.) Vậy, quý vị may mắn là đã có thể làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư. Mặc dù tôi cảm ơn quý vị hoài hoài, nhưng chính quý vị là người được lợi ích. Thân nhân, bạn bè, gia đình, người quen của quý vị – tất cả họ sẽ được lợi ích từ việc làm tốt của quý vị. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Cảm tạ Thượng Đế. Cảm ơn Sư Phụ ban cho cơ hội này.)

Phải, hãy luôn cảm tạ Thượng Đế. Bởi vì nếu quý vị phàn nàn một lần về hoàn cảnh của mình, thì công đức của quý vị sẽ giảm đi ngay lập tức, một cách tự động. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho nên đừng khờ dại như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi biết quý vị không như vậy, tôi chỉ nói chung thôi. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Tôi mừng cho quý vị. Tôi mừng cho tất cả gia đình, thân nhân và bạn hữu của quý vị. Ngay cả những người quá vãng. Tôi mừng cho tất cả họ vì quý vị. (Tuyệt quá. Xin cảm tạ Thượng Đế. Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Quý vị có tin vui nào không? Có thời gian để xem không? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Vậy thì tôi có vài [tin vui] cho quý vị. (Ồ, tốt quá. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi cứ phải làm mọi thứ, luôn luôn phải làm mọi thứ. Sư Phụ biết tất cả. Sư Phụ làm tất cả. Trời ơi, mỗi ngày tôi có bao nhiêu tiếng đây? Tôi ngủ không yên. Không thể… Trời ơi, tôi ước gì có thể thiền nhiều hơn cho thế giới. Quá nhiều việc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng nếu không làm tất cả việc này, thì chúng ta không thể tiếp tục [chiếu] Truyền Hình Vô Thượng Sư. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Dù sao, tôi có vài tin vui cho quý vị. Như, chẳng hạn, tôi vừa xem lướt qua tiêu đề, thấy nói rằng các nước G20 đều muốn lên án Nga. (Ồ, hay quá. Tốt quá. Dạ.) Rất mạnh mẽ. Và người dẫn chương trình TV Nga đã nổi giận chỉ trích là họ đã mất Kherson – [Nga] đã rút lui. (Dạ.) Ngay cả bây giờ, công khai. Tôi hy vọng người dẫn chương trình sẽ không chết sớm một cách bí ẩn. (Dạ đúng. Vâng.) Và giờ Trung Quốc thẳng thừng chỉ trích Nga. Chưa từng thấy trước đây. (Ồ. Tốt quá.) Đây không phải là điều tốt sao? (Dạ tốt. Vâng, thưa Sư Phụ. Thay đổi tốt. Tin vui quá.) Hy vọng hòa bình sẽ sớm đến, khi mọi người có cùng tiếng nói như thế. (Dạ, thưa Sư Phụ. Hy vọng thế.)

Tuy nhiên, một trong những đồng minh của Putin – ông cũng vừa rời khỏi Nga và con trai ông đã chết một cách bí ẩn sau đó. (Chao ơi.) Trời ơi, và trước đó một cặp vợ chồng đã chết. Hoặc ít nhất một người đã chết ngay trước khi có tin về con trai của đồng minh này chết một cách bí ẩn. Luôn luôn “bí ẩn” ở Nga. (Dạ.) Người ta chết một cách bí ẩn. Ngoại trừ trên chiến trường, thì họ chết một cách công khai. Trời ơi, bao nhiêu người dân Nga phải chết vì Điện Kremlin đây? Thậm chí tất cả các tướng đều chết, và bao nhiêu đồng minh đã phải chết rồi? Và cả người con trai cũng chết.

Nhưng cũng có một tin vui. Putin có người được gọi là thầy – họ gọi ông ta là “bộ não của Putin.” (Ồ.) Và bây giờ, ông này cũng chỉ trích Putin thẳng thừng. (Ồ! Tốt quá.) Công khai. (Dạ.) Ngay cả con gái ông cũng mới chết cách đây vài tháng, nhưng không ai biết người nào đã giết cô ấy. Nhưng họ nghĩ rằng người Ukraine (Ureign) đã làm điều đó – một gián điệp hoặc ai đó. Nhưng cho dù con gái ông đã chết, mà bây giờ ông chỉ trích Điện Kremlin. Ông vẫn chỉ trích Putin như thường. (Ôi chà.) Công khai. Và Putin được cho là rất tôn trọng ông đó, và nghe lời ông ta này kia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lý do họ gọi ông ta là “thầy của Putin” hoặc “bộ não của Putin.” Và ông ta cũng ủng hộ chiến tranh cho đến nay.

Vậy là nhiều người đang chỉ trích Putin. Những người quan trọng, như Trung Quốc, ví dụ vậy – các quan chức và chính trị gia Trung Quốc. Và ngay cả thầy Putin cũng chỉ trích ông. Và TV của ông và nhiều đồng minh đã rời bỏ ông hoặc chết một cách bí ẩn rồi. Bây giờ hẳn là ông rất cô độc, dù là Putin thật hay không. (Dạ.) Vậy, đây là một số tin vui. Nếu tôi quên một số tin khác, thì đừng phiền nhé, vì quý vị không đọc gì cả. Thế cũng tốt, thế cũng tốt.

Xem truyền hình, truyền hình thường và đọc các bản tin truyền hình… chỉ tiêu đề thôi thì có lẽ không tệ, nhưng nếu tiếp tục tìm hiểu sâu hơn vào TV hoặc bất kỳ kênh nào, thì thực sự không tốt cho quý vị lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị cần tập trung làm việc ở phía năng lượng khẳng định – Truyền Hình Vô Thượng Sư của chúng ta. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì động cơ là hy sinh vô ngã cho tha nhân, cho Địa Cầu và cho thế giới. Và đó là những gì làm cho quý vị mạnh mẽ và đẹp trai. Chính động cơ mới là quan trọng. Chính tâm trí, lý tưởng cao thượng, mục tiêu siêu phàm của quý vị mới làm cho quý vị thăng hoa. (Vâng. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Đẹp trai thật ra chẳng là gì cả. Quý vị có thể tìm thấy cả đám người đẹp trai ở bất kỳ nơi nào mình sống. (Dạ.) Nhưng, dù vậy, tất cả vẻ đẹp bên ngoài này – những cô xinh đẹp, những chàng điển trai – vẻ đẹp này không tồn tại lâu dài. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sau vài chục năm, trông họ đã khác rồi, họ trông không giống như trước kia. Tất cả các ngôi sao điện ảnh, họ đã từng rất điển trai và xinh đẹp biết bao, và bây giờ họ cho thấy… chúng ta cảm thấy rất thương cảm. Bất cứ khi nào tôi có cơ hội để có lẽ đọc lướt đây đó và bây giờ nhìn thấy họ, tôi thấy thương cảm cho họ quá.

Trời ơi. À, tôi cũng cảm thương cho mình. Tôi không còn trông ‘đẹp trai’ như hồi còn trẻ nữa. Không đẹp bằng. Nhưng, nhờ mấy sư huynh quý vị, họ chỉnh sửa đôi chút. Họ làm tôi trông thật trẻ trung. Tôi không thể nhận ra chính mình. Tôi nói, “Ta đây hả?” Quý vị không cần phải chỉnh sửa nhiều vậy! Cứ làm gì quý vị cảm thấy thích. Có lẽ họ thích tôi trông giống như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tấm ảnh cuối cùng tôi chụp, trông cũng không đến nỗi nào. Nhưng họ cũng chỉnh sửa đôi chút. Tôi không sửa, không biết cách sửa. Quý vị biết tôi không biết mà. Tôi đã gửi ảnh gốc. Thấy có tệ không? (Dạ không, Sư Phụ.) Không, không tệ lắm. Không già lắm so với tuổi của tôi. Không tệ lắm, phải không? (Dạ không. Trông đẹp, thưa Sư Phụ. Dạ đẹp ạ, thưa Sư Phụ.) Thành ra tôi mới gửi cho quý vị đó. Nếu thấy xấu, tôi đã không gửi. Và sau đó mấy sư huynh quý vị cũng chỉnh sửa đôi chút, phải không? (Dạ phải.) Tôi không màng, hình trông rất đẹp. (Dạ phải, thưa Sư Phụ.) Mọi người nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp cũng tốt. Tất cả chúng ta đều yêu thích chân, thiện, mỹ. (Dạ.) Nguyên thủy, trong tâm con người, ai cũng yêu thích ba điều này: chân, thiện, mỹ.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android