Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Những Người Thuần Chay Đạo Đức Sẽ Được Lực Lượng Thượng Đế Bảo Vệ, Phần 2/5

2022-11-30
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nhưng Thượng Đế ban! Thượng Đế ban. Thượng Đế làm cho thành công. Thượng Đế khiến việc kinh doanh của tôi suôn sẻ bởi vì Ngài biết ý định của tôi tốt và thuần khiết, nên Thượng Đế khiến nó xảy ra. Không phải tất cả là của tôi. Không có gì là tôi hết. Quý vị chỉ cần tốt, rồi Thượng Đế sẽ ban cho quý vị bất cứ gì quý vị cần. Thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ có thể khuyên quý vị và bất cứ ai như vậy thôi. Quý vị cứ sống thuần khiết, thiện lành và rồi Thượng Đế sẽ an bài mọi việc. Nó sẽ xảy ra – cho quý vị. Nó sẽ đến với quý vị, bất cứ gì quý vị cần, chứ không phải những gì mà quý vị tham lam [muốn có], dĩ nhiên rồi. (Dạ, Sư Phụ.)

Không phải vì chúng ta không có tiền mà tôi phải làm một cái bàn chẳng đúng vật liệu gì như thế, hoặc dùng hộp dụng cụ làm ghế đẩu, mà chỉ vì thuận tiện và mau chóng thôi. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Vâng.) Và nếu tôi có bồn tắm, mà không có nhà bếp, chẳng hạn, thì tôi có thể rửa tất cả mọi thứ trong phòng tắm. Tôi có thể tìm miếng nhựa cứng hoặc miếng gỗ đã bỏ đi, rồi đặt nó lên trên một bên của bồn tắm, thế là có thể che một bên bồn tắm, nếu có bồn tắm. Rồi có thể để mấy đồ cần rửa lên đó. (Dạ. Ồ, dạ phải.) Xoong nồi và vật dụng khi cần rửa, thì mình có thể để hết lên miếng gỗ hoặc miếng nhựa đó mà đã đặt trên bồn tắm. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Và cách đây đã lâu, lâu lắm rồi, trước khi quý vị biết đến tôi, chúng tôi có thuê một căn nhà ma, và có một bồn tắm, và tôi đã dùng nó để làm giá đỗ. Tôi làm nhiều lớp giá trong bồn tắm đó, vì bồn tắm luôn luôn lớn – rất thuận tiện. Tôi chỉ vặn vòi, rồi tưới nước. (Hay quá.) Vặn vòi hoa sen. (Dạ.) Tôi tưới giá ngay trong đó. (Rất tiện lợi.) Việc chẳng khó khăn gì.

Và hồi đó tôi từng bán giá đỗ để kiếm sống. (Dạ.) Khi người ta đến gặp tôi hoặc nghe tôi nói chuyện, rồi tôi bán giá đỗ, bởi vì đằng nào thì họ cũng phải đi chợ mua, nên họ có thể mua giá ở đó. Và họ cho tiền vào hộp, ít nhiều tùy ý. Tôi không nói giá cả bao nhiêu. Mà tôi cũng không biết là bao nhiêu. Họ lấy bao nhiêu [giá đỗ] và cho vào hộp bao nhiêu [tiền] mà họ nghĩ là thích hợp. Trước đây tôi từng sống vậy đó.

Và tôi cũng có nhiều người xuất gia, chúng tôi cũng trồng nhiều loại rau khác ngoài vườn, và chúng tôi bán một ít cho người ta. Nên chúng tôi kiếm sống chút đỉnh, nhưng lúc đó chúng tôi không có nhiều tăng phục cho người xuất gia, vì vậy tôi phải chia sẻ với họ tăng phục mà tôi có trước đó. (Ồ.)

Miễn là chúng tôi vui vẻ. Lúc đó chúng tôi vui hơn bây giờ. Ý nói tôi có nhiều thời gian hơn bây giờ và tĩnh lặng hơn, an bình hơn bây giờ. Bây giờ tôi có quá nhiều công việc, quá nhiều công việc! (Dạ, Sư Phụ.) Quá nhiều công việc khi làm kinh doanh, có doanh nghiệp để kiếm đủ tài chính hỗ trợ chúng ta cho Truyền Hình Vô Thượng Sư và nhiều công việc từ thiện nho nhỏ, khiêm tốn của chúng ta. (Dạ, Sư Phụ.)

Nhưng Thượng Đế ban! Thượng Đế ban. Thượng Đế làm cho thành công. Thượng Đế khiến việc kinh doanh của tôi suôn sẻ bởi vì Ngài biết ý định của tôi tốt và thuần khiết, nên Thượng Đế khiến nó xảy ra. Không phải tất cả là của tôi. Không có gì là tôi hết. Quý vị chỉ cần tốt, rồi Thượng Đế sẽ ban cho quý vị bất cứ gì quý vị cần. Thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi chỉ có thể khuyên quý vị và bất cứ ai như vậy thôi. Quý vị cứ sống thuần khiết, thiện lành và rồi Thượng Đế sẽ an bài mọi việc. Nó sẽ xảy ra – cho quý vị. Nó sẽ đến với quý vị, bất cứ gì quý vị cần, chứ không phải những gì mà quý vị tham lam [muốn có], dĩ nhiên rồi. (Dạ, Sư Phụ.)

Và dù sống ở nơi đâu, tôi cũng có thể luôn luôn hạnh phúc. Có thể là ít hơn mà tôi lẽ ra phải có, nhưng tôi luôn hạnh phúc. Và ngày nay, nếu quý vị sống gần thành phố, thì lúc nào cũng có thể kiếm tiền hoặc tìm được việc làm. Nhưng nếu sống trong rừng, tôi sẽ đi tìm những thứ mọc hoang mà có thể ăn được. (Chà. A, vâng.) Nơi đâu cũng có những thứ đó. Nhưng phải có một khu rừng đủ lớn, bằng không sẽ không đủ [thức ăn]. Không cần phải lớn lắm, nhưng cần phải có đất và rừng nhỏ, bụi rậm, cây cối và những thứ như vậy. Nơi có nhiều thứ mọc. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Và nếu quý vị có đậu hạt, thì lúc nào cũng có thể trồng dưới đất. Chúng sẽ mọc. Và cho dù quý vị có căn nhà nhỏ, quý vị có thể dựng hàng rào, những loại rào đó luôn có những cái lỗ lớn, giống như hàng rào bình thường mà quý vị rào xung quanh nhà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và quý vị trồng đậu bên dưới. (Ồ, dạ. Vâng.) Quý vị có thể dựng hàng rào này dựa vào tường hoặc dựa vào cây. Hoặc chỉ cần đặt chúng lại với nhau như một hình tam giác. (Ồ, vâng. Dạ.) Và rồi quý vị có thể trồng đậu bên dưới, ở dưới cùng, và rồi đậu sẽ mọc và bò lên trên đó. Quý vị cũng có thể trồng cà chua ở khoảng trống trong tam giác này. Quý vị cũng có thể trồng dưa leo theo cách đó – dưa leo có thể mọc. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vậy, quý vị thậm chí không cần khu vườn lớn để trồng các thứ. Hầu hết vườn, quý vị rào nó lại và rồi chỉ trồng các thứ leo hàng rào. Và quý vị cũng có thể trồng rau xà lách hoặc những rau ăn được. Cho một người, có thể trồng nhiều thứ và sống tự túc quanh năm. Cũng tùy vào thời tiết và những thứ khác nữa. Hoặc quý vị có thể che bằng tấm nhựa, rồi nó trở thành như nhà kính. (Ồ, dạ. Vâng.) Giữa hàng rào và góc hàng rào, quý vị làm nhà kính, hoặc lưới gì đó, tùy theo mình trồng loại thực vật gì và có loại thời tiết nào.

Và cũng có thể trồng rau xà lách và những thứ ăn được leo hàng rào như thế, nếu buộc… nếu quý vị không dùng những chai nhựa đó nữa, quý vị có thể đổ đầy đất vào chai, và trồng trong chai rồi buộc chai lên hàng rào, buộc từng chai, từ hàng này đến hàng khác như thế, và rau sẽ mọc trong những chai nhựa cắt đôi này. Nhưng phải khoan lỗ để cho nước chảy ra, và rồi chỉ tưới nước và rau sẽ mọc rất lớn và có thể ăn được, có thể hái ăn được.

Nhưng đừng cắt cả cây đến tận gốc. Quý vị cắt sao cho còn lại khoảng năm phân. Rau sẽ mọc lại từ phần bị cắt. (Ồ, vâng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và quý vị ăn phần trên. Phần bên dưới, cắt chừa cỡ ba, bốn hoặc năm phân cách mặt đất, rồi từ chỗ cắt, rau sẽ mọc lại nếu quý vị tưới nước, và bón đất đầy đủ. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tôi bảo mấy nữ đồng tu trồng phần rau thừa, cắt bỏ của nhà bếp – cắt ra và để lại khoảng bốn phân, năm phân và chỉ cần trồng xuống đất. Thậm chí không cần phải để trong vườn cho mọc rễ trước hay gì cả. Không cần! Chỉ cần vùi chúng xuống đất tốt, tưới nước là chúng sẽ mọc. (A.) Và chúng đã mọc lên rồi. Họ gửi cho tôi một số hình ảnh. Rất đẹp. Tôi thích những thứ đó. Tôi thích làm vườn; tôi thích làm nông. Tôi chỉ muốn thế thôi, nếu có cơ hội. Tôi thích những thứ đó, trồng các thứ và nhìn chúng lớn lên mỗi ngày. (Dạ.)

Tôi đã trồng một khu vườn khi còn ở Tây Ban Nha. (Hay quá.) Một khu vườn rất nhỏ, đất không tốt chút nào. Tôi thậm chí không cho phân bón hoặc bất cứ gì. Tôi chỉ đào đất, gieo hạt hoặc trồng bất cứ thứ gì tôi có và sau đó chúng mọc lên và chúng tôi có thể ăn từ vườn. (Hay quá.) Nhưng chưa được thưởng thức hết, thì tôi phải rời đi. (A, dạ phải.) Cũng không sao, đã trồng là thích rồi, thời gian ở giữa, mình thấy vui, nhìn chúng lớn mỗi ngày. (Dạ.) Có rau xà lách và cà rốt – cà rốt củ nhỏ, rất ngon. Và ngò. (Dạ.) Cây ngò.

Ở Đức, tôi trồng một cây rau bạc hà trong góc, mặc dù ở Đức trời có tuyết, nhưng rau bạc hà không sao cả. (Hay quá.) Nó mọc ở một góc nhà. (Ồ, tốt quá.) Nó cứ mọc và ở đó. Cho dù trời mưa, thì nó được che một nửa hoặc được che dưới mái bên ngoài hành lang, trong góc nhà. Và rồi nó cứ ở đó mãi. Ngày tôi đi, nó vẫn còn ở đó. Xanh tươi. (Dạ. Hay quá.) Có thể ăn mãi. Mỗi ngày. (Tuyệt vời.)

Và tôi cũng trồng ngò. Tôi làm hai, ba luống đất. Tôi nhổ cỏ trong vườn và trồng ngò. Ngò đã mọc! (Ồ.) Tôi có thể dùng nó! (Tuyệt vời.) Có thể ăn được rồi. Và rồi, dĩ nhiên, lúc đó, chồng cũ của tôi cũng trồng cà chua. Nó cũng mọc.

Nhưng ông trồng theo cách truyền thống; ông làm phân hữu cơ từ lá cây và những thứ trong vườn. Và cà chua mọc lên rất tốt. Tôi cúng dường một ít cho mấy nhà sư đến thăm tại nhà tôi lúc bấy giờ. Và họ rất thích. (Ồ.) Tươi, mới hái từ vườn nhà. (Dạ.) Tươi, hữu cơ. (Hay quá.) Hương vị đúng là cà chua. (Ôi ngon quá.) Đôi khi quý vị mua trong cửa hàng, thấy thì giống cà chua, nhưng lại không có hương vị như cà chua. (Dạ. Đúng vậy ạ. Vâng.) Không giống, không giống như cà chua mà chúng tôi đã trồng ở đó.

Vì vậy, cho dù ở bất cứ đâu, quý vị cố gắng tận dụng tối đa ở nơi đó, vì hoàn cảnh của chúng ta. (Dạ, Sư Phụ.) Công việc của chúng ta là công việc cao thượng. Công việc này tẩy rửa rất nhiều nghiệp cho thế giới. Do đó, đôi khi chúng ta cũng không có đủ an toàn và bình an. Nhưng hãy ráng chịu đựng. Tôi cũng có cùng vấn đề, hoặc còn tệ hơn nữa. Quý vị hiểu điều đó, và biết điều đó mà. (Dạ, chúng con hiểu, thưa Sư Phụ.) Chúng ta đang đi tới mục đích, mục tiêu, niềm hy vọng cao thượng của mình. Chúng ta không bận tâm những gì xảy ra ở giữa. (Dạ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải hiểu và phải bám chặt lấy. Và tôi sẽ mãi mãi hãnh diện về quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Khi chuyển đến chỗ khác, khi quý vị không có phòng riêng, thì nên mau mau mua tấm bình phong. Rồi quý vị có nhiều riêng tư hơn. Quý vị không có, phải không? (Dạ. Chúng con có bình phong ạ.) Ồ, có ngay à? (Dạ, chúng con có vài cái dự phòng.) Ờ, phải.

Nhưng trước đây tôi chưa bao giờ có mấy tấm bình phong đó, tôi không biết là có những thứ như vậy. Trước đây, khi tôi du hành khắp nơi, đôi khi tôi ở trong một phòng với hàng trăm hoặc hàng ngàn người. Tất cả những gì tôi phải làm là chỉ phủ lên người chiếc áo khoác. Tôi luôn phải có áo khoác khi du hành, bởi vì đôi khi tôi ở một nơi lạnh giá. Thì tôi dùng nó để trùm lên người, và rồi không ai thấy tôi, mà tôi cũng chẳng thấy ai. (Dạ hoàn hảo.)

Và tôi đã kể quý vị rồi, có một lần, tôi ở Ấn Độ trong khi đi tìm khai ngộ. Đôi khi, không có đạo tràng nào có phòng ở bên trong, nên tôi ngồi ngoài hành lang. Chỉ khi nào trời mưa thôi. Còn không thì tôi chỉ ngồi ở một góc ban công đâu đó và che kín người bằng chiếc áo khoác, và ngồi trên ghế. Thế thôi. Ngồi như vậy cả đêm, cả ngày – mỗi ngày. (Ôi chao.) Tôi chẳng bận tâm chút nào. Chỉ cảm thấy vui khi có một góc nhỏ cho riêng mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android