Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nếu Ban Hòa Bình, Sẽ Có Hòa Bình – Chúng Ta Muốn Gì Thì Phải Trồng Cái Nấy, Phần 4/5

2022-11-22
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Con người cũng cần phải phối hợp, vâng lời và tu tập giáo lý của Minh Sư, đó là quy luật vũ trụ, đó là con đường dẫn đến giải thoát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Con người cứ mãi cầu nguyện với Thượng Đế, muốn an bình, muốn hòa hợp, muốn cái này, muốn cái kia, nhưng họ không làm theo cách để đạt được điều đó. Thành ra họ không có được. Quý vị muốn có hòa bình, nhưng luôn luôn tạo ra chiến tranh – gây chiến với láng giềng của mình, với công dân của quốc gia khác, và gây chiến với người-thân-động vật. Vậy, làm sao quý vị có được hòa bình?

Còn gì khác không? (Dạ, thưa Sư Phụ, con có một câu hỏi. Thưa Sư Phụ, làm thế nào để trở thành Minh Sư như Ngài? Như một vị Vô Thượng Sư.)

Để làm gì? Quý vị muốn làm Minh Sư để làm gì? Quý vị không thể làm Minh Sư chỉ vì bất kỳ mục đích nào. Ít ra phải là vì mục đích cao thượng nào đó, như giúp đỡ tất cả chúng sinh này nọ. Quý vị cũng không thể làm Minh Sư nếu không được Thiên Đàng, Thượng Đế chỉ định. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lý do toàn thể thế giới có hàng tỷ người, mà thật sự chỉ có một Minh Sư – một Minh Sư chân chính. (Dạ đúng.)

Như khi Chúa Giê-su còn tại thế, Ngài là vị duy nhất. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài là vị duy nhất. Thấy đó, em họ của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa muốn được như Ngài, bắt chước Ngài, và cũng có tín đồ và đủ thứ. Tất cả đều vô nghĩa, luôn luôn làm điều vô nghĩa, nói lời vô nghĩa. Chưa hề có trí huệ nào hoặc gì hết. Ông thậm chí còn có tín đồ, nói chuyện như Đức Phật nói, sao chép tất cả giáo lý của Đức Phật và nói với người khác như thể đó là giáo lý của ông. Ông thậm chí không nói đây là giáo lý của Đức Phật mà tôi đang truyền đạt lại cho quý vị. Không. Ông không biết gì cả. Ông chỉ muốn nổi tiếng như Đức Phật. Không phải như thế.

Quý vị thật sự phải có lực lượng của Thượng Đế để cứu độ con người, thăng hoa linh hồn, để giải thoát thế giới – bất cứ ai quý vị có thể. Nếu không có lực lượng đó, thì cho dù quý vị có bắt chước Minh Sư hoặc lặp lại lời dạy của Ngài như chim vẹt hoặc như máy ghi âm, cũng không có ý nghĩa gì hết. Chẳng giúp ích gì cho ai – mà còn kéo quý vị xuống địa ngục nữa. (Dạ đúng.) Bởi vì quý vị giả bộ làm ai đó mà [thật ra] quý vị không phải. Và toàn thể vũ trụ sẽ lên án quý vị vì lừa dối nhân loại, lừa dối những chúng sinh yếu kém. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Phải được Thượng Đế chỉ định. Hầu hết các Minh Sư từng đến và đi đều là các vị Minh Sư cổ đại – từ muôn thuở rồi. Rất hiếm khi một người có thể trở thành Minh Sư. Có lẽ họ có thể lên đến Đẳng cấp Thứ Năm hoặc đẳng cấp nào mà Minh Sư có thể đạt được. Đa số người được gọi là thầy ngày nay, tôi đã nhìn thấy họ, đều ở Đẳng cấp Thứ Ba là tối đa. Vài người Đẳng cấp Thứ Tư, nhưng rất hiếm. Không nhiều lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nếu quý vị theo Minh Sư Đẳng cấp Thứ Tư, đã là tốt nhất cho quý vị rồi – vì quý vị được giải thoát ra khỏi Tam Giới.

Nhưng nếu quý vị nghĩ mình làm từ thiện để được nhiều công đức, thì chỉ giống như Lương Vũ Đế. Bởi vì ông nghĩ ông xây rất nhiều chùa cho chư tăng và làm từ thiện, vậy thì công đức của ông vô lượng. Nên Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói với ông: “Bệ hạ không có công đức”. Và vì thế mà Vua không thích Ngài. Vua mời Ngài lui ra, đi về nhà. Ngài Bồ Đề Đạt Ma biết rằng Ngài không nên nói vậy bởi vì Vua sẽ không thích điều đó. Vua muốn được tán tụng như thường lệ, mọi người đều tán tụng ông. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vua thích được tán tụng này nọ.

Nhưng Ngài Bồ Đề Đạt Ma phải nói sự thật. Các Minh Sư luôn luôn đã nói sự thật, đang nói sự thật, và sẽ nói sự thật, dù người ta có thích hay không. (Dạ.) Bởi vì các Ngài đại diện cho Chân Lý. Các Ngài không thể là khác được. Mặc dù điều đó gây nguy hiểm đến tính mạng của các Ngài hoặc không thuận lợi cho các Ngài, nhưng các Ngài luôn nói sự thật.

Quý vị không thể là Minh Sư nếu không có lực lượng để thăng hoa linh hồn của mọi người, để giải thoát họ ra khỏi Tam Giới. Mọi điều tốt quý vị làm trong thế giới này, sẽ được ghi nhận chỉ trong Tam Giới Có Thể Bị Hủy Diệt. (Ồ.) Nếu làm điều tốt, sau một thời gian ở Thiên Đàng A-tu-la, thì quý vị trở lại, làm người tốt lần nữa, và có thể lại được giàu có. Nhưng không có gì nhiều, nếu chúng ta tiếp tục luân hồi trong thế giới đau khổ. Cho dù được giàu có, nổi tiếng, thì quý vị cũng bị bệnh, bị già yếu rồi cũng chết – đau khổ như mọi người khác. (Dạ.) Nếu làm từ thiện, giúp đỡ mọi người, thì kiếp sau quý vị sẽ được giàu có. Thế thôi. (Ồ.)

Nhưng quý vị không được giải thoát. Quý vị sẽ trở lại thế giới vật chất hết lần này đến lần khác, thế giới vật chất này hoặc bất kỳ thế giới vật chất nào khác trong Vũ trụ, nhưng quý vị chỉ làm được bấy nhiêu đó thôi. Quý vị chỉ như loại vật liệu được tái chế với một linh hồn trong đó. Nhưng không thể được giải thoát vĩnh viễn. Giống như các đệ tử của Minh Sư, họ được giải thoát. Họ được giải thoát vĩnh viễn. Nếu họ muốn trở lại giúp thế giới bằng cách nào đó, họ có thể làm vậy. Nhưng đôi khi phải chịu đau khổ. Tùy vào thời kỳ trên tinh cầu đó hoặc Địa Cầu này.

Môn đồ của Chúa Giê-su Ki-tô, 12 Tông đồ cũng đã chịu vô vàn đau khổ sau khi Chúa Giê-su chết. Họ cũng bị săn lùng và bị đóng đinh hoặc bị chết với những cách dễ sợ, kinh khiếp như vậy. Quý vị biết điều đó mà. Tất cả môn đồ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ thậm chí còn bị đóng đinh và một số chết theo nhiều cách khác nhau. Tất cả [đều chết] khủng khiếp. Với sự hung ác như thế, mà con người đã đối xử với họ. Ít nhất 12 Tông đồ của Chúa Giê-su Ki-tô đã [trải qua] cái chết khủng khiếp. Thật độc ác, thật bất nhân – gần giống như cái chết của vị Minh Sư.

Làm Minh Sư ở thế giới này không dễ, ngay cả làm đệ tử của Minh Sư cũng vậy. Quý vị phải luôn cẩn thận những gì quý vị làm. Ngay cả ngày nay, ở vài quốc gia, những người gọi là đệ tử của tôi cũng không sống được dễ dàng. Ở vài quốc gia, họ bị hạn chế vì chính phủ khác nhau, hệ thống khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, hoặc không có tín ngưỡng nào cả. Và, đó chỉ là đệ tử thôi, đừng nói chi tới làm Minh Sư. Quý vị biết đó, bao nhiêu Minh Sư, hầu hết đều bị hành quyết theo nhiều cách kinh hoàng khác nhau. Và đệ tử của các Ngài cũng bị săn đuổi, bị giết, bị sát hại và bị tra tấn bằng mọi cách có thể. Hãy đọc tất cả lịch sử của các vị Minh Sư, thì quý vị biết tôi đang nói gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tốt hơn là đừng làm Minh Sư. Nhưng quý vị không thể tránh. Nếu Thượng Đế muốn quý vị làm Minh Sư, quý vị sẽ phải làm. Và đó là như thế. Đây cũng là theo lời nguyện của quý vị từ lâu, lâu lắm rồi, lúc nào quý vị cũng nguyện giúp đỡ chúng sinh, giúp người đau khổ. Và nếu quý vị thực sự tu hành tinh tấn, đời đời kiếp kiếp, và kiếm được đủ công đức tâm linh, và được tịnh hóa đủ bằng quyết tâm của chính mình để theo tình thương vô điều kiện và hy sinh cho tha nhân, thì có thể Thượng Đế sẽ chọn quý vị.

Nhưng phải được Thượng Đế chỉ định. Không phải do quý vị lựa chọn. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu ạ.) Và khi Thượng Đế chỉ định quý vị, thì quý vị tiêu đời. Nghĩa là quý vị không thể trốn mệnh làm Minh Sư được. Dù không biết có một, hai đệ tử hay là chỉ vài đệ tử hoặc một giáo đoàn lớn hay không, đó là Thiên ý. Và quý vị sẵn lòng làm.

Thượng Đế là vô sở bất năng, toàn năng, nhưng bản thân quý vị là con người cũng phải theo Thiên ý – phải hợp tác với nhau. Bằng không, sẽ không hữu hiệu. Đó là lý do con người, họ làm việc xấu, họ sẽ đọa địa ngục. Và con người những ai tu hành cũng phải làm theo Thiên ý để thăng hoa bản thân họ ngày càng cao hơn trong tâm thức. Bằng không, họ chỉ ở dưới thấp, hoặc tự động bị loại bỏ khỏi nhóm tâm linh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bằng không, nếu lực lượng của Thượng Đế, của Thiên ý chỉ ép buộc loài người phải lắng nghe Ngài và làm theo ý muốn của Ngài bằng chính lực lượng của Ngài, thì Chúa Giê-su đã không cần phải giáng phàm, Thượng Đế có thể làm điều đó từ Thiên Đàng. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Và nếu vị Minh Sư, do Thiên ý, do lực lượng được Thượng Đế xức dầu, có thể làm mọi thứ cho mọi người, thì Chúa Giê-su đã không phải chết. Tất cả Minh Sư đã không phải chết, hoặc đau khổ bằng bất cứ cách nào, hoặc thậm chí không phải xuống trần. Cho dù xuống trần, thì các Ngài không cần phải thu nhận đệ tử, không cần phải chính thức truyền Tâm Ấn cho họ. Các Ngài có thể chỉ dùng lực lượng để thay đổi mọi thứ. Đó nghĩa là buộc con người phải nghe lời các Ngài. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy thì không đúng. (Dạ phải.)

Con người cũng cần phải phối hợp, vâng lời và tu tập giáo lý của Minh Sư, đó là quy luật vũ trụ, đó là con đường dẫn đến giải thoát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Con người cứ mãi cầu nguyện với Thượng Đế, muốn an bình, muốn hòa hợp, muốn cái này, muốn cái kia, nhưng họ không làm theo cách để đạt được điều đó. Thành ra họ không có được. Quý vị muốn có hòa bình, nhưng luôn luôn tạo ra chiến tranh – gây chiến với láng giềng của mình, với công dân của quốc gia khác, và gây chiến với người-thân-động vật. Vậy, làm sao quý vị có được hòa bình? Nếu không trồng hạt táo, làm sao có được cây táo hoặc trái táo? (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Đây là vũ trụ vật chất. Quý vị phải làm bất cứ gì được luật vũ trụ điều hành về mặt vật chất. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giả sử tôi là Minh Sư và có thể làm mọi thứ. Vậy thì, tôi chỉ việc ngồi thoải mái và dùng lực lượng của Thượng Đế để thay đổi mọi thứ, buộc mọi người ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện. Tôi không thể làm thế. Mà chỉ có thể dạy dỗ; chỉ có thể chỉ cách cho họ tìm thấy điều đó và giúp họ nếu họ cần giúp. Nếu họ muốn, tôi có thể truyền cho họ một phần lực lượng Thượng Đế này, rồi họ có thể phát triển, và rồi họ có thể tìm thấy hòa bình. Họ phải đi đúng đường, rồi họ sẽ tìm thấy bất cứ gì họ muốn trên con đường đúng đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bằng không, để làm gì? Nếu tôi là Minh Sư, đầy quyền năng, tại sao tôi cần quý vị thiền, tại sao cần quý vị cầu nguyện Thượng Đế, cảm tạ Thượng Đế này nọ? Tại sao tôi cần quý vị ăn thuần chay, và giúp làm từ thiện, giúp đỡ người khác? (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhưng dẫu sao, giúp tha nhân hoặc làm việc thiện, đó chỉ là được chút công đức trong Tam Giới, trong Tam Giới mà có thể bị hủy diệt, bởi vì Tam Giới không tồn tại mãi mãi. Rồi chúng ta sẽ cứ đến và đi, đến và đi. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Lý do chúng ta muốn giữ thế giới này tồn tại là để con người sẽ có thêm cơ hội và thêm thời gian để đạt được khai ngộ qua một vị Minh Sư. Đó là lý do duy nhất thế giới này nên tồn tại và nên tồn tại lâu hơn – chỉ để cho nhân loại một cơ hội thức tỉnh, nhớ tới Thượng Đế, và tìm lại Thượng Đế.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android