Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sống Hòa Bình Với Người-Thân-Động Vật – Ăn Thuần Chay, Sống Hòa Bình Với Nhân Loại – Chấm Dứt Chiến Tranh, Phần 3/6

2022-11-05
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vậy nên, cả thế giới gặp hiểm nguy chỉ vì một chuyến đi của bà ta đến Đài Loan (Formosa) sai thời điểm. Tình hình thế giới đã căng thẳng lắm rồi. (Dạ đúng.) Và cuộc chiến ở Ukraine, tôi đã nói với quý vị rồi. Cho dù cả thế giới ủng hộ Ukraine, thì cuộc chiến vẫn cứ kéo dài. Và người dân Ukraine vẫn đang chết và đau khổ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Thế giới trở nên đen tối hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cảm thấy như vậy. Đen tối hơn và mờ mịt hơn. Không phát triển hạnh phúc lắm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không thịnh vượng, không đơn giản và an bình. (Dạ.) Không thảnh thơi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Dù sao, chúng ta không phải là chính trị gia, nhưng chúng ta tự do bày tỏ ý kiến của mình. Và nếu ai đó có thể nghe được thì tốt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta không làm hại gì. Tôi chỉ bày tỏ ý kiến tự do thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chứ không có gì chống lại Trung Quốc và không có gì chống lại Đài Loan (Formosa). (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Không có gì trong tâm tôi. Tôi chỉ muốn hai bên có hòa bình với nhau, và giúp đỡ nhau hoặc cùng nhau phát triển để giúp thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn, sung túc hơn, bình an hơn cho tất cả. Cho tất cả sự hiện hữu trên thế giới. Cho tất cả được sống. Tôi chỉ ước thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chiến tranh không bao giờ có lợi cho ai cả. Không bao giờ. (Dạ không.)

Ôi Trời ơi! Quý vị biết như thế nào rồi. Chính trị gia. (Dạ, thưa Sư Phụ.) “Hãy bầu cho tôi, tôi sẽ đánh cho họ nhừ tử.” Và đủ thứ như thế. Và vì Tập Cận Bình đang chờ nhiệm kỳ thứ ba để ông tiếp tục làm chủ tịch nước. (À dạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, ông cảm thấy như không thể tỏ ra yếu đuối. Thành ra họ làm lớn chuyện về việc Pelosi đến hoặc bất kỳ ai từ Hoa Kỳ đến [Đài Loan]. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mà tại sao Pelosi phải đi bây giờ chứ? (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.) Chúng ta chưa đủ vấn đề với Ukraine rồi hay sao? (Dạ.) Hoặc Afghanistan hoặc Yemen hoặc Iraq và Iran? (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

Iran đang đe dọa bằng bom hạt nhân rồi. Trước đây họ chưa bao giờ đe dọa như vậy. Họ nói rằng việc có vũ khí hạt nhân là ngược lại với tôn giáo của họ, mà bây giờ họ lại đe dọa như thế đó. Bắc Hàn cũng đe dọa với vũ khí hạt nhân. (Dạ.) Và Ukraine vẫn còn chiến tranh như vậy. Dù cho cả thế giới giúp Ukraine, thì chiến tranh vẫn không dừng lại. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Lẽ ra như vậy là quá đủ rồi, thế mà Pelosi vẫn khăng khăng là bà ta phải đi Đài Loan (Formosa). Dù sao thì bà ta đã đi một vòng châu Á, Nhật Bản này nọ, và rồi sẽ ghé Đài Loan (Formosa). Đã thông báo rồi, tối nay bà ta sẽ đi. Tôi đã thấy tin đó. Tối thứ Ba.

Đây thực sự là sai thời điểm, quyết định sai lầm, và khiêu khích. Đây chỉ là hám danh và muốn được công nhận. Nhưng, nếu có gì xảy ra dù chỉ với một người Đài Loan (Formosa) vì chuyến đi của bà ta, nếu có tổn hại nào xảy đến với họ, thì tay bà ta sẽ vấy máu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chỉ vì tham vọng và sự ham muốn tìm kiếm danh tiếng của bà ta. Chứ không có gì khác cả.

Nhưng với cái giá của gần 24 triệu người Đài Loan (Formosa). (Dạ.) Và nhiều người Trung Quốc trẻ tuổi, hoặc cấp chỉ huy, v.v., sẽ bị liên lụy, sẽ bị phương hại. nếu chiến tranh bùng nổ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và không chỉ vậy, toàn thể phương Tây sẽ phản ứng trên quy mô lớn đến mức sẽ trở thành như Thế Chiến Thứ Ba. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Vậy nên, cả thế giới gặp hiểm nguy chỉ vì một chuyến đi của bà ta đến Đài Loan (Formosa) sai thời điểm. Tình hình thế giới đã căng thẳng lắm rồi. (Dạ đúng.) Và cuộc chiến ở Ukraine, tôi đã nói với quý vị rồi. Cho dù cả thế giới ủng hộ Ukraine, thì cuộc chiến vẫn cứ kéo dài. Và người dân Ukraine vẫn đang chết và đau khổ. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Hàng triệu người chạy ra khỏi đất nước để tránh thảm cảnh cho trẻ em, người già và phụ nữ của họ. Và họ trở thành những người ăn xin. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải lúc nào họ cũng được các nước trên thế giới nhận ngay lập tức. Họ phải chịu khổ rất nhiều, vô vàn, từ đủ loại đau đớn, vì là người tị nạn. (Dạ đúng vậy.) Nhưng ít ra người Ukraine có thể đi vì hộ chiếu Ukraine được công nhận ở mọi nơi. Và Ukraine có nhiều nước láng giềng ở châu Âu, nên họ có thể dễ dàng chạy đến tất cả các nước láng giềng, dù gì đi nữa. (Dạ.)

Nhưng Đài Loan (Formosa) là một hải đảo nhỏ. Người dân sẽ đi đâu? Họ sẽ đi đâu nhanh như vậy? Không phải ai cũng có tiền để ra nước ngoài. (Dạ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Và không phải tất cả đều di cư ồ ạt như thế. Họ sẽ không được chấp nhận tị nạn dễ dàng như vậy ở bất cứ đâu. Tôi không chắc về điều đó. Liệu giấy nhập cảnh của họ có cho phép họ ở lại lâu dài bất cứ đâu không. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Và rồi nếu không được chấp nhận, thì họ sẽ làm gì? Trở về Đài Loan (Formosa) đối mặt với sự trừng phạt sao? Đối mặt với sự trừng phạt từ Đảng Cộng sản Trung Quốc sao? Cộng sản không khoan nhượng với bất kỳ ai gọi là phản bội lý tưởng và chính sách của họ. (Dạ.)

Cho đến nay, vẫn thế, tự do, dân chủ và chủ nghĩa độc tài cộng sản vẫn là hai thái cực. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Vậy, nếu người Đài Loan (Formosa) ra nước ngoài để tránh chiến tranh hoặc trong lúc chiến tranh, nếu không được nơi nào chấp nhận rồi họ quay về, thì họ sẽ gặp rắc rối lớn, vô cùng lớn với chủ nghĩa Trung Quốc chuyên chế. Nếu Trung Quốc thắng. (Dạ, Sư Phụ.) Cho dù Đài Loan (Formosa) thắng, thì vẫn sẽ có đổ máu. Và thường dân Đài Loan (Formosa) sẽ chịu khổ quá nhiều. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Sau đó là sự gián đoạn cơ sở hạ tầng, canh tác và đủ thứ chuyện phá hoại đương nhiên sẽ xảy ra trong chiến tranh.

Vậy, nếu có gì xảy ra cho Đài Loan (Formosa) vì chuyến đi của bà, thì bà sẽ không bao giờ ra khỏi địa ngục. Không cần biết bà ta là ai. (Chao ơi.) Và máu sẽ ướt đẫm khắp người bà ta, từ đầu đến chân, không chỉ trên tay bà ta thôi. Bởi vì bà ta sẽ được an toàn ở Hoa Kỳ. Cuộc chiến sẽ không xảy ra ở Hoa Kỳ. Chiến tranh ở xa quê hương bà, nên bà ta chẳng màng bao nhiêu người Trung Quốc hay Đài Loan (Formosa) bị chết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bà ta chỉ đến Đài Loan (Formosa) để người ta nghĩ, “Ồ, nhân vật quan trọng.” “Người phụ nữ cứng rắn” và mấy thứ nhảm nhí đó.

Dù sao, để làm gì? Để làm gì chứ? Như tôi đã nói rồi, đây là thời điểm sai, động cơ sai. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nếu có bất cứ gì xảy ra, dù chỉ cho một người Trung Quốc hay một người Đài Loan (Formosa) vì chiến tranh, thì địa ngục là nhà duy nhất của bà ta, và tay bà ta sẽ vấy máu. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.)

Tôi hy vọng giới lãnh đạo và chính phủ Trung Quốc thực sự đủ thông minh và bình tĩnh để xem chuyến đi của Pelosi chỉ là chuyến đi đề cao ngã chấp. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì nếu một kẻ nào đó đại diện cho ác quỷ, thì chúng ta không còn gì khác để có thể nói tới nữa. Vì vậy, Trung Quốc nên coi chuyến đi vì ngã chấp của bà ta là vô giá trị, thay vì làm lớn chuyện hơn khiến bà ta càng giống một nhân vật rất quan trọng, không đáng gì hết. Chỉ là ngã mạn bị thổi phồng của một phụ nữ. (Dạ hiểu.) Khi họ có quyền lực lớn trong tay, dĩ nhiên là ngã chấp của họ được thổi phồng lên nhiều hơn. Đó là chuyện bình thường.

Và tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc tiếp tục duy trì mối quan hệ hòa bình với Đài Loan (Formosa), Hoa Kỳ và thế giới. Và không đổ lỗi cho mọi người khác về chuyến đi vì ngã chấp của người phụ nữ tà ác này. (Dạ, Sư Phụ.) Bà ta chỉ muốn nổi tiếng hơn và được công nhận hơn. Thế thôi. Và tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc không bị mắc cái bẫy này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không cần phải làm lớn chuyện về chuyến đi này, để làm cho bà ta càng có vẻ quan trọng hơn. Bà ta không phải là người duy nhất, không phải là Chủ tịch Hạ viện đầu tiên đến thăm viếng Đài Loan (Formosa). (Dạ đúng vậy.) Trước đó có một người, Newt Gingrich đã đến rồi. Vậy, có vấn đề gì đâu? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Bà ta chỉ là một phụ nữ già nua, chán ông chồng đang bị buộc tội, chán đời sống gia đình, chán cử tọa cũ.

“Media Report from FOX News – Aug. 1, 2022 Jessie (m): Bà chọn thời điểm thật tuyệt hảo. Và ai có thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để đánh lạc hướng buổi điều trần về ông chồng lái xe khi đang say rượu vào thứ Tư, nếu không phải là cách bay vào tổ ong vò vẻ châu Á và làm rối loạn Hải quân Hoa Kỳ?”

“Media Report from FOX News – Aug. 3, 2022 Martha (f): Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kết thúc chuyến công du Đài Loan gây rất nhiều tranh cãi của bà, nhưng chồng của bà phải đối mặt với một số rắc rối pháp lý cách đó hàng ngàn dặm. Paul Pelosi được cho là sẽ bị buộc tội sáng nay về tội DUI (say rượu lái xe) do vụ gây tai nạn xe hơi vào tháng 5.

Claudia (f): Chỉ một giờ trước khi ông bị buộc tội, chúng tôi biết thêm các chi tiết mới về hành vi của Paul Pelosi vào đêm bị bắt giữ về tội DUI và cách ông ta cố cầu cạnh ân huệ với các cảnh sát ở đó như thế nào.”

“Media Report from FOX News – Aug. 2, 2022 Jessie (m): Tai nạn gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng. Cả hai chiếc xe bị bẹp nát hoàn toàn. Có liên quan đến ma túy, không chỉ rượu thôi. Và Paul đã giao cho cảnh sát một cái thẻ không phải bằng lái xe của ông. Và mới hôm nay, buổi tối trước phiên điều trần, thẩm phán đã bị thay thế vì một động thái tham nhũng trắng trợn. Tài liệu của tòa án hiện giờ cho thấy bố Pauly P đã hoàn toàn say rượu và rằng, ‘Đôi mắt ông ướt và đỏ. Ông đứng không vững. Giọng nói như là bị líu lưỡi. Và hơi thở của ông nặng mùi thức uống có chất cồn.’ Báo cáo tiếp tục nói rằng ông Pelosi đã bị thức uống có chất cồn và ma túy ảnh hưởng, và ông ta đã không qua được nhiều kiểm tra mức tỉnh táo tại hiện trường một cách thảm hại.

Báo cáo này cũng làm sáng tỏ về thương tích của nạn nhân. Những vết thương này nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chúng tôi được cho biết. Ban đầu, họ nói rằng không có thương tích. Sau đó là, ‘Ồ không, quý vị biết đấy, các vết thương này không nghiêm trọng lắm.’ Một ngày sau vụ đụng xe, nạn nhân đã tường thuật rằng, ‘Đau ở cánh tay trên bên phải, vai phải và cổ... cũng rất khó khăn để nhấc đồ vật bằng cánh tay phải và ông ấy đã bị đau đầu và mệt mỏi. Và đang được một y sĩ điều trị.’ Quý vị có nhớ Công tố viên Allison Haley không? Này, Allie đó. Toàn bộ lời biện minh của cô ấy khi buộc tội Pauly với tội nhẹ thay vì trọng tội là rằng các thương tích, cô ấy nói, không nghiêm trọng. Giờ thì chúng ta biết là thương tích đó nghiêm trọng.

Khi được yêu cầu giao bằng lái xe, thì bố Pauly P mò mẫm khắp người và sau đó đưa cho cảnh sát thẻ của nhà tài trợ, đặc biệt cho Đội tuần tra Xa lộ California. Nói cách khác, ngụ ý rằng, ‘Này các bạn, tôi là nhà tài trợ. Và tôi có thể là một nhà tài trợ lớn hơn nữa nếu chúng ta có thể, bạn biết đấy, giải quyết vấn đề này.’ Chuyện cũng xảy ra hôm nay, cái đêm trước ngày phiên xử, chủ tọa phiên tòa đã từ chức một cách bí ẩn, và một thẩm phán mới đã nhanh chóng được đưa lên. Vậy, thẩm phán mới này là ai? Quý vị sẽ không tin điều này đâu. Tên cô ấy là Monique Langhorne, và là một đảng viên Đảng Dân chủ. Công việc trước đây của cô… quý vị đã sẵn sàng nghe chưa? Cô ấy từng làm việc cho văn phòng DA (Chưởng lý) của Quận Napa.

Thẩm phán Langhorne có kinh nghiệm gì trong các vụ án hình sự không? Không. Đây sẽ là vụ đầu tiên của cô. Và chuyện trở nên gây cấn hơn. Đoán xem ai đã tặng tiền để vận động cho thẩm phán này? Trợ lý DA, người sẽ khởi tố vụ án vào ngày mai. Quý vị có thể nói là gian lận? Nhìn kìa, chúng tôi hiểu rồi - Paul kết hôn với một quan chức to ở California, ông và Nancy là hoàng gia của Tiểu Bang Hoàng Kim. Nhưng họ lẽ ra không nên được đặc cách.”

Nên bà ta muốn tìm kiếm sự tán dương mới ở nước ngoài. Chỉ thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Phản ứng duy nhất quý vị nên có chỉ là khinh bỉ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì bà ta không cần biết có bao nhiêu người liên hệ phải chịu đau khổ hoặc chết chỉ vì ngã chấp to phồng của bà ta. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Nên tất cả người dân Trung Quốc, và chính phủ chỉ nên phản ứng với sự khinh miệt. Bà ta không đáng để họ phải tốn công làm lớn chuyện như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chỉ cần coi bà ta là không quan trọng.) Phải. Bà ta không quan trọng. Bà ta đã già rồi, như một ngọn nến đang cố bùng sáng ngay trước khi nó tắt lịm. Hoặc bà ta đang sắp cạn sức sống, lý do là vậy. (Dạ đúng vậy.)

“Media Report from WION – Aug. 2, 2022 Hem Kaur (f): Những lời cảnh báo khẩn cấp từ Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hiện đang ở Đài Loan. Giờ đây, sự xuất hiện của bà đã khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội. Khi máy bay của bà hạ cánh hôm thứ Ba, hơn 20 máy bay phản lực quân sự của Trung Quốc đã tiến vào khu vực phòng không của Đài Loan. Trong vòng một giờ sau khi bà đáp xuống, Bắc Kinh thông báo rằng quân đội của họ sẽ tiến hành một loạt các cuộc diễn tập quân sự bắn đạn thật trên không và trên biển xung quanh Đài Loan từ thứ Năm đến Chủ Nhật. Họ cảnh báo tàu thuyền và máy bay đừng đi vào các khu vực bị ảnh hưởng. Bắc Kinh cũng triệu tập đại sứ Hoa Kỳ để lên án chuyến đi của Pelosi.

Susan Tehrani (f): Cuộc gặp của Nancy Pelosi với tổng thống Đài Loan và các quan chức cấp cao khác, nhiều khía cạnh của chuyến đi này đang bị giám sát chặt chẽ. Một khía cạnh là vấn đề di sản. Với việc Nancy Pelosi dự kiến vào năm tới sẽ thôi chức Chủ tịch Hạ viện để về hưu, chuyến đi này có thể có giá trị lớn.”

“Media Report from Channel 4 News – Aug. 2, 2022 Siobhan (f): Pelosi đã được chào đón như siêu sao với đám đông đuổi theo đoàn tháp tùng của bà để được nhìn thoáng qua Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ khi bà đến khách sạn ở Đài Bắc, chính xác là kiểu thể hiện tình cảm cởi mở mà sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Tổng thống Biden, Nhà Trắng và quân đội Mỹ không cho rằng đây là thời điểm thích hợp. Việc bà đến Đài Loan ngay lúc này là một ý tưởng tồi tệ trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và lời cảnh báo từ chính Chủ tịch Tập về việc bà ta ‘đang đùa với lửa.’”

“Media Report from WION – Aug. 2, 2022 Raymond (m): Đài Loan đang ở một vị thế rất nhạy cảm và khó khăn. Một nơi nhỏ thế này, với 23 triệu người mà chống lại với 1,4 tỷ người thì không thể chống cự được.”

“Media Report from France 24 – Aug. 2, 2022 Dheepthika (f): Trên tờ Thời báo New York hôm nay, nhà báo Thomas Friedman gọi chuyến thăm Đài Loan này là ‘hoàn toàn liều lĩnh.’ Ông ấy viết, tôi trích dẫn, ‘Sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả, và phản ứng quân sự của Trung Quốc có thể đẩy Hoa Kỳ vào cuộc xung đột gián tiếp với cả Trung Quốc có vũ khí hạt nhân và Nga có vũ khí hạt nhân. Đây là thời điểm khi sự chú ý của châu Âu đang tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, do đó sẽ không có sự trợ giúp của các đồng minh ở châu Âu,’ ông nói.”

Bà ta chỉ muốn sống cho thỏa chí, được công nhận và đi vào lịch sử như một nhân vật nào đó. (Dạ đúng. Vâng, để cho thấy rằng bà ta vẫn có quyền lực.) Và tất cả đó, chỉ là ngọn nến sắp tàn. Chỉ có vậy thôi.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android