Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Làm Gì Thì Cũng Cho Mình, Phần 9/9

2022-10-02
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Hãy cảm tạ Thượng Đế trước khi ăn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cảm ơn tất cả Minh Sư vì mọi sự gia trì của các Ngài mà chúng ta có thức ăn ngon trên Địa Cầu này. (Dạ.) Nhưng con người trên thế giới này, loài người, họ đang tiêu xài phước báu quá nhanh. (Dạ đúng.) Tôi tự hỏi là có còn chút ân điển, phước lành nào hay chăng, từ tất cả các vị Minh Sư, tất cả công đức, phước lành của các vị Minh Sư mà chúng ta thừa hưởng. Bởi vì con người, họ xài hết mọi thứ quá nhanh. Quá nhanh, quá nhanh. Qua việc giết người-thân-động vật và giết nhau, và lừa gạt lẫn nhau, gian lận đủ thứ để trèo lên, hoặc giẫm đạp lên nhau để trèo lên địa vị cao.

Và một số quốc gia vẫn tiếp tục cãi vã với các nước láng giềng và đe dọa chiến tranh, đe dọa với vũ khí, vũ khí mới, bom nguyên tử mới hoặc bất cứ gì. Tôi nghĩ tất cả đều quá ngu ngốc và thật điên rồ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thế giới sắp sụp đổ mà họ vẫn nghĩ đến việc giết người khác, và chiếm đất đai của nước láng giềng nào khác, hoặc chế tạo vũ khí mạnh hơn, kinh sợ hơn vì bất cứ lý do gì. (Dạ, thưa Sư Phụ. Họ đang chết vì một thứ rồi và họ còn muốn bị giết bởi thứ khác nữa.) Để chết nhanh hơn hoặc để chắc chắn hơn rằng họ sẽ chết. Nếu lỡ không chết vì COVID, thì có thể chết vì chiến tranh.

Chết không phải là điều tồi tệ nhất. Mà là bị thương tích. Trở thành tàn tật, do chiến tranh gây ra. Kinh tế bị sụp đổ do chiến tranh gây ra, (Dạ đúng.) hoặc những ảnh hưởng suy yếu lâu dài, nhiều tháng hoặc nhiều năm do COVID-19. Và những hậu quả khác đáng sợ hơn mà các khoa học gia vẫn chưa tìm ra. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và cho dù họ phát hiện ra, thì đã quá muộn để chữa khỏi, hoặc có thể không bao giờ chữa khỏi. Nó không phải là thứ mà mình có thể chấm dứt được.

Ôi Trời ơi, quả là một nhân loại kém thông minh làm sao, gây ra tất cả điều này cho chính họ và không nghe những lời khôn ngoan. Họ quá kiêu ngạo. Họ làm tất cả những điều đó chỉ vì họ có thể làm. Chỉ vì họ có tiền, họ có thể chế tạo nhiều vũ khí chết người hơn. Chỉ vì họ mạnh mẽ hoặc dân số đông hơn, nhiều nhân lực hơn, họ có thể đi đe dọa người khác, giống như bắt nạt trong trường học khi họ to con hơn, (Dạ, vâng.) mạnh hơn, và họ có vài người ủng hộ khác cũng đe dọa như họ, ở trong trường và như băng nhóm (Dạ.) và rồi họ đi khắp nơi, quấy phá người khác, lấy tiền tiêu vặt hoặc tiền ăn trưa hoặc kem, tiền ăn vặt, bất cứ gì, của những học sinh yếu đuối hơn trong trường. Đó là một chiến thuật bắt nạt. Rất là hạ cấp, (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) rất rẻ tiền và rất khó hiểu đối với tôi. Ôi Trời ơi.

Đó là lối suy nghĩ của thế giới này, đó là DNA của xã hội này, của kiểu nhân loại này, tôi nghĩ thế. Giống như trong địa ngục, bản thể của họ là như thế, ác quỷ là như thế trong địa ngục. (Ồ.) Chúng làm những điều quỷ quái, thiêu đốt con người, tra tấn con người, ném họ vào vạc dầu, vạc dầu đang sôi, chúng cưa họ thành nhiều mảnh, chúng chặt họ thành mười ngàn mảnh và đủ mọi thứ, bởi vì đó là địa ngục. Hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Đó là những gì họ làm, và địa ngục là như thế. Trên thế giới này, có một đẳng cấp địa ngục khác.

Thành ra nhiều Minh Sư đến rồi đi, và con người không nghe hoặc áp dụng những lời dạy bảo nhiều cho lắm, (Dạ hiểu.) đa số [con người], bởi vì họ là như thế, tôi nghĩ vậy. Thành ra nhiều Minh Sư, các Ngài không bận tâm có nhiều đệ tử, thấy không? (Dạ.) Các Ngài đến rồi đi và các Ngài chỉ có một nhóm nhỏ so với toàn thể dân số trên thế giới. (Dạ.) Bởi vì ở địa ngục, chỉ nói ví dụ, nếu Sư Phụ quý vị có xuống địa ngục, thì cũng chỉ để cứu vài người thôi, bởi vì người địa ngục, [nghiệp] họ rất nặng, không thể nâng họ lên được. (Dạ hiểu.) Dù có nâng họ lên, lên Địa Cầu hoặc lên Thiên Đàng, họ cũng thành vô dụng, họ sẽ tạo địa ngục trên đó, bởi vì họ chưa được thanh tẩy sạch sẽ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Rất khó để rửa sạch toàn bộ địa ngục. Và bởi vì trong lòng họ, họ không có tình thương, không có gì để Minh Sư có thể kết nối mà đưa họ lên. Không có cái móc, hiểu không? Không có điểm kết nối. (Dạ, giờ con hiểu rồi.)

Quý vị không thể sửa hộp điện khi bên trong đã bị mục nát, gỉ sét hoặc bị gãy bể. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên, cho dù có mang bóng đèn đó về nhà, mang bóng đèn điện đó về nhà, nó cũng vô dụng với quý vị hoặc với bất cứ ai. Thành ra nhiều Minh Sư đến rồi đi, các Ngài chỉ đem theo một số người hoặc người nào mà có thể đem đi, và người nào đã sẵn sàng, những người còn lại, các Ngài phải mặc kệ họ thôi. Bởi vì đau khổ thì… thế hệ nào cũng có. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Nhưng Minh Sư không thể làm được gì nhiều về điều đó, Ngài biết nó là như thế.

Cũng như Ngài Quán Âm Bồ Tát hay Đức Phật hoặc Sư Phụ quý vị đi xuống địa ngục, các Ngài chỉ cứu đôi ba người hoặc một vài người thôi. Hiểu không? (Dạ hiểu.) Ở địa ngục nhẹ hơn, các Ngài có thể cứu, còn địa ngục nào quá nặng thì các Ngài không thể đưa tất cả lên – tất cả đều hư hại. Mất nhiều thời gian để sửa chữa – rất lâu, lâu lắm, hàng ngàn năm hoặc hàng trăm ngàn năm, hoặc triệu năm, hoặc mãi mãi. Bởi vì vô ích. (Dạ.) Cũng giống như khi căn nhà không thể sửa chữa được nữa, thì họ dỡ xuống, phá sập và xây căn nhà mới. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Phá bỏ hoàn toàn căn nhà, căn nhà mục nát. (Vâng.)

Có câu hỏi nào khác không, các con gái, con trai? Ý nói, quý ông quý bà, con trai lớn, con gái lớn? Đừng cười, tôi đang hỏi quý vị đó.

(Thưa Sư Phụ, Ngài đề cập đến ăn thuần chay. Chúng ta có bao giờ đạt đến điểm tới hạn mà Sư Phụ đã nói trước đây đối với người ăn thuần chay không?) Sao quý vị lại hỏi tôi? Tôi đâu có ngồi đây với máy tính và với quả cầu pha lê, và nhìn mọi người đếm xem có bao nhiêu. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đã có tất cả trên mạng Internet rồi. Họ nói có bao nhiêu – 50% người Mỹ ăn thuần chay nhiều hơn, ăn chay nhiều hơn hoặc hoàn toàn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc ở Anh – gì đó, gì đó, gì đó. Hiểu không? Quý vị xem trên mạng Internet, họ biết rõ hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ có hệ thống để tính toán. Tôi chẳng có hệ thống nào cả.

Tôi còn đang học với quý vị cách sử dụng máy vi tính đây. Có đôi lúc tôi không biết cách dùng, nhiều thứ… Đôi khi, nếu tôi bấm lộn nút, những thứ khác hiện ra và tôi không biết làm gì nữa. Tôi cứ phải gọi một người trong quý vị. Tôi định gọi lại một người trong quý vị cho chuyện gì đó nhưng tôi không có thời gian, nên nghĩ có lẽ đọc truyện cho quý vị nghe thì tốt hơn, khi lịch trình hằng ngày của tôi đỡ bận rộn hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ cảm ơn Sư Phụ.)

Có những ngày, công việc đến chậm hơn những ngày khác. Và khoảng giữa, có chút thời giờ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay bây giờ thì đang có chút thời giờ. Tôi chưa dám mở máy vi tính ra. Ờ. Tôi tắt nó đi thôi, bởi vì nếu thấy có công việc, thì có lẽ tôi quên quý vị. (Dạ.) Giống như tôi quên bữa ăn, hoặc quên bất cứ gì. Và tôi sẽ đẩy quý vị sang một bên. Tôi nói, “Chờ một chút, lát nữa, lát nữa, lát nữa.”

Nhưng như vậy cũng tốt, và khi thực sự đói, thì ăn thấy ngon – bất cứ món gì mình có. (Dạ, Sư Phụ. Đúng vậy.) Phải, có lẽ cũng dễ tiêu hóa hơn. (Dạ.) Nhưng quý vị cần thì cứ ăn nhé? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đừng nghe tôi. Ăn ba bữa, bốn bữa, bất cứ gì quý vị cần, bởi vì có người ăn ít, hoặc có người thích ăn nhiều. Dù gì đi nữa, không quan trọng.

Nhưng hãy cảm tạ Thượng Đế trước khi ăn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cảm ơn tất cả Minh Sư vì mọi sự gia trì của các Ngài mà chúng ta có thức ăn ngon trên Địa Cầu này. (Dạ.) Nhưng con người trên thế giới này, loài người, họ đang tiêu xài phước báu quá nhanh. (Dạ đúng.) Tôi tự hỏi là có còn chút ân điển, phước lành nào hay chăng, từ tất cả các vị Minh Sư, tất cả công đức, phước lành của các vị Minh Sư mà chúng ta thừa hưởng. Hiểu không? Phước báu không phải là vô hạn. (Dạ, Sư Phụ.) Bởi vì con người, họ xài hết mọi thứ quá nhanh. Quá nhanh, quá nhanh. Qua việc giết người-thân-động vật và giết nhau, và lừa gạt lẫn nhau, gian lận đủ thứ để trèo lên, hoặc giẫm đạp lên nhau để trèo lên địa vị cao. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc để trở nên giàu có và nổi tiếng, bất cứ gì.

Rất khó [sống] ở thế giới này. Đôi khi, tôi thấy quá khó, quá khó. Đôi khi kiểu như nghẹt thở bên trong.

Không còn câu hỏi hả? (Dạ không, thưa Sư Phụ.) Tốt, tốt, tốt. Và truyện này quá rõ ràng, phải không? (Dạ rõ, thưa Sư Phụ.) Tôi đã giảng bao nhiêu tiếng rồi? (Dạ một tiếng 35 phút.) Ồ, hôm nay là phá kỷ lục – kỷ lục nói chuyện ít nhất. (Dạ.) Thời gian ngắn nhất. (Dạ.) Không như hơn bốn tiếng trước đây. Không biết sao tôi đã nói lâu đến thế. Oh, Mensch (Ôi Trời). Được rồi. Bất kể tôi uống bao nhiêu trà, nếu quý vị không còn câu hỏi nữa, thì tôi nghĩ tôi đã xong truyện này rồi. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Truyện hay, phải không? (Dạ hay, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Ngài. Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Chúng ta cảm ơn tất cả các tác giả, người biên soạn, các tác giả nguyên bản, và tất cả các công ty xuất bản, (Dạ, thưa Sư Phụ.) tất cả những người đóng thành sách và những người thiết kế trang bìa, những người thiết kế sách, những người đánh máy, và những người kiểm tra chính tả và ngữ pháp này nọ. Chúng ta cảm ơn tất cả quý vị này. (Dạ.) Cầu mong quý vị được ban phước. Mong quý vị chuyển sang thuần chay và tự gia trì cho mình nhiều hơn thế nữa. Cảm ơn tất cả. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Thương, thương, Thượng Đế gia trì. (Chúng con thương Sư Phụ.) Cũng thương cưng. A, quý cô. Cưng yêu. Thượng Đế gia trì. (Xin Sư Phụ giữ gìn sức khỏe. Thượng Đế gia trì Sư Phụ. Xin Sư Phụ bảo trọng. Tạm biệt Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  9 / 9
1
2022-03-07
7562 Lượt Xem
2
2022-03-08
5917 Lượt Xem
3
2022-03-09
6542 Lượt Xem
4
2022-09-27
4492 Lượt Xem
5
2022-09-28
4377 Lượt Xem
6
2022-09-29
4114 Lượt Xem
7
2022-09-30
3392 Lượt Xem
8
2022-10-01
3002 Lượt Xem
9
2022-10-02
3191 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android