Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Siêng Năng Cộng Tu Để Bảo Vệ Mình Và Thế Giới, Phần 4/6

2022-06-17
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vậy đừng xem thường bất cứ sự may mắn, phúc lành nào của mình. Có nghe tôi nói không? (Dạ có, Sư Phụ.) Bởi vì cái gì quý vị không trân quý, thì quý vị sẽ mất cái đó, trong kiếp này hoặc là kiếp sau. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ phải.) Nếu quý vị có thể trở lại trong kiếp sau. Hoặc, nghĩa là, nếu quý vị phải trở lại, bởi vì quý vị không tu hành tốt, bởi vì quý vị không ăn thức ăn đã được ban cho quý vị, ý nói thức ăn tâm linh.

Vì thế mà tên của cha tôi có trong danh sách [sổ đen]. (Ồ.) Nên họ bắt cha tôi và cầm tù ông. (Chà.) Về sau, sau khi cộng sản chiếm được miền Nam rồi, đã trở thành một nước, thì cha tôi lại bị cầm tù nữa, trong trại lao động. (Ồ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ gọi là trại cải tạo. Giống như, nghĩa là, quý vị phải thay đổi phong cách, thay đổi lối suy nghĩ. Quý vị từng là tư bản, thì bây giờ quý vị phải đổi thành cộng sản. Quý vị hiểu rồi chứ? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Những trại lao động này vẫn còn đâu đó, có lẽ ở Trung Quốc, tôi nghe nói vậy. (Ồ.) Hoặc có lẽ ở Âu Lạc (Việt Nam) cũng còn. (Dạ.)

Dưới thời cộng sản như Stalin, họ cũng như thế. Họ lưu đày hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu người, đến những vùng xa xôi để bắt họ lao động ở đó. (Dạ.) Như cày ruộng, trồng rau này kia. Rồi [chính phủ] lấy tất cả đem bán. Không phải người làm lao động sẽ được hưởng lợi, không đâu – chỉ biết lao động thôi. Và chỉ có được vài ba bữa ăn sơ sài. (Dạ.) Đó là nếu họ thậm chí có bữa ăn. Và nếu bị họ nghi ngờ là phản cách mạng, thì còn bị cầm tù lâu hơn, hoặc bị đánh đập. Có tất cả những chuyện này. Tôi nghe nói ở Trung Quốc vẫn còn trại cải tạo kiểu này, họ gọi vậy. (Ồ. Dạ.) Và họ gọi đó là trại lao động. Có nghĩa là quý vị đến đó để lao động. (Ồ.)

Người tù có thể trồng rau và canh tác, điều đó tốt, nhưng không phải kiểu bóc lột như thế. (Dạ đúng. Dạ.) Hơn nữa, những người này được cho là những người trí thức, hoặc người giàu, họ không biết làm sao canh tác nông trại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nên tôi không chắc họ có được đối xử tốt không, nếu họ không biết cách làm. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Sẽ có nhiều cớ nữa để tra tấn hoặc cầm tù.

Trời ơi. Chúng ta đang sống trong một thế giới thật khủng khiếp. (Ồ, dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta đang sống trong một thế giới thật khủng khiếp. Kinh khủng. Quý vị may mắn là không biết gì về những chuyện này. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tôi cũng vậy, kể cả tôi. Chỉ là tôi biết mọi điều đó bởi vì người ta kể cho tôi nghe, hoặc tôi đọc tin tức. Và tôi đọc sách và xem phim. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Này, sao mình đi xa quá vậy. Tôi đã nói tới đâu? Bởi vì chúng ta hạnh phúc khi có hòa bình này nọ. (Dạ đúng. Dạ.)

Nếu muốn làm cộng sản thì cũng được. Được chứ, sao lại không? Nhưng có điều là đừng bắt bớ những người khác không theo cùng lý tưởng với mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Chủ nghĩa cộng sản được cho là chăm lo cho người nghèo, làm cho họ hạnh phúc, làm cho họ bình đẳng và giàu có. Nhưng không thể lấy hết tiền bạc và lấy hết tài sản của người giàu để chia cho người nghèo, bởi vì làm vậy thì biết đến bao giờ mới chia cho đủ. (Dạ đúng. Dạ.) Điều đó chỉ làm cho cả đất nước nghèo đi. (Dạ đúng vậy.) Thay vì có người giàu, người nghèo – thì tất cả đều nghèo. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Có thể ý kiến đó ​​hay khi làm cho mọi người đều sống bình đẳng, và tất cả những lời hoa mỹ đó, nhưng vấn đề là, mỗi người mỗi khác. Có người giỏi máy tính, có người giỏi canh tác, có người thích trồng trọt, có người thích kinh doanh. Chúng ta cần tất cả những người đó trong xã hội để tồn tại. (Dạ đúng. Dạ.)

Không thể cứ bắt ai cũng làm lao động. (Dạ, đúng vậy ạ. Đúng ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Hoặc không thể khiến mọi người trở thành nghèo, (Dạ đúng.) chỉ để trả thù hoặc để làm xã hội bình đẳng. Không đúng! Mỗi người có quyền tự do chọn bất cứ nghề gì họ muốn làm, và thành công hay thất bại là do họ tự tạo. (Vâng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Không thể dùng vũ lực nhân danh chính phủ hay bất cứ là gì. Không thể dùng quyền lực để buộc người ta phải làm những việc mà họ không có khả năng, (Dạ, thưa Sư Phụ.) và rồi trừng phạt họ nhiều hơn, và làm cho đất nước cạn kiệt nhân tài. (Dạ thật vậy.)

Chúng ta cần đủ loại người để làm cho xã hội vận hành trôi chảy và phát triển. Không thể chỉ có lao động thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Điều này hợp lý.) Không thể chỉ có toàn nông dân thôi. Có thể là thời xưa, lúc đó chúng ta không cần, lúc đó không có những thứ khác, không có phát minh nào khác, xã hội lúc đó khác. Ai cũng có thể học cách trồng trọt gì đó cho riêng mình, hoặc cũng để bán. Nhưng dù vậy, vào thời xưa, lâu lắm rồi, vẫn có thương nhân. (Dạ.) Cũng có binh lính để bảo vệ quốc gia, họ không phải canh tác. (Dạ. Dạ đúng.) Và những người làm kinh doanh, thì không thể canh tác, họ phải lo việc kinh doanh của họ. (Dạ đúng. Dạ. Đúng vậy.) Mọi người đều phải mua sắm. Bởi vì xã hội là như vậy.

Nếu có một quốc gia hoặc thế giới mà con người không cần phải lao động hoặc không cần phải dùng tiền tệ, thì hay quá. Ồ! Nhân tiện, nhớ nhắc tôi kể quý vị về một tinh cầu như thế. (Dạ, Sư Phụ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhớ nhắc tôi, trước khi tôi quên. Tôi định kể điều đó, và định đọc cho quý vị nghe một truyện khác.

Thế mà bây giờ mình bị kẹt ở đây. Tôi đã bảo là chúng ta chỉ có 24 tiếng. (Dạ.) Dù có muốn thì tôi cũng không thể đọc truyện cho quý vị nghe suốt ngày. Chúng ta có quá nhiều việc phải làm. Tôi có [quá nhiều việc]. (Dạ, Sư Phụ.) Có lẽ quý vị có một lĩnh vực công việc, nhưng tôi thì có tất cả lĩnh vực. (Dạ.) Và tôi không thể nói dối quý vị, đôi lúc tôi kiệt sức. Nhưng may mắn sao đó, Thượng Đế, Thiên Đàng vẫn bảo vệ tôi, nên tôi vẫn còn sống và an ổn. (Dạ.) Đôi lúc tôi cần nghỉ ngơi, nhưng thậm chí không thể. Cứ làm việc, công việc réo gọi. Tôi thậm chí không thể nghỉ ngơi.

Vậy, hãy vui là quý vị khỏe. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và hãy biết ơn là khi quý vị bị bệnh thì có thuốc chữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hàng triệu người hoặc có lẽ hàng tỷ người không có được đặc ân này. Quý vị biết điều đó. (Dạ, Sư Phụ.) Họ đói. Họ không có thức ăn. Họ bệnh. Họ không có thuốc men. Quý vị có biết điều đó hay không? (Dạ biết, thưa Sư Phụ.) Quý vị có thật sự hiểu điều đó hay không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Vậy đừng xem thường bất cứ sự may mắn, phúc lành nào của mình. Có nghe tôi nói không? (Dạ có, Sư Phụ.) Bởi vì cái gì quý vị không trân quý, thì quý vị sẽ mất cái đó, trong kiếp này hoặc là kiếp sau. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ phải.) Nếu quý vị có thể trở lại trong kiếp sau. Hoặc, nghĩa là, nếu quý vị phải trở lại, bởi vì quý vị không tu hành tốt, bởi vì quý vị không ăn thức ăn đã được ban cho quý vị, ý nói thức ăn tâm linh. Hiểu không? (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.)

Hãy buông 1.000 việc trên thế giới để cộng tu, vì đó chính là sức khỏe, liều thuốc tâm linh của quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và điều đó cũng bao gồm cả sức khỏe thể chất nữa. Đó không chỉ cho quý vị thôi, mà bao gồm cả người thân của quý vị. (Dạ hiểu.) Và nếu quý vị có nhiều hơn, thì cho quốc gia, và thậm chí nếu quý vị có nhiều hơn chút nữa, thì cho thế giới. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Đó là nhiệm vụ của quý vị, và đồng thời cũng là đặc ân, là sự may mắn của quý vị. Hàng tỷ người không có được điều đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhiều người có lúc phải đợi rất lâu – nhiều tháng hoặc nhiều năm mới được thọ Tâm Ấn, vì hoàn cảnh. (Dạ đúng.) Hoặc quốc gia có đại dịch hoặc bị hạn chế hoặc bất kỳ điều gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hãy trân quý sự may mắn của mình. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Có câu hỏi hoặc tin vui nào không? Chúng con có một số tin, thưa Sư Phụ. (Nói đi.)

(Vào ngày 30 tháng 4, trong một thông điệp qua video gửi binh lính Nga, Ngài Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói với họ: “Sống sót ở Nga tốt hơn là chết ở Ukraine”.) Đúng vậy. (Ông nói lực lượng Nga “sẵn sàng cho những tổn thất lớn”, khi họ chuẩn bị các cuộc tấn công mới ở vùng Donbas phía đông. Ông nói rằng Nga đã mất hơn 23.000 binh sĩ rồi,) Đúng. (và kể từ đầu cuộc chiến xâm lược này, Nga đã mất hơn 1.000 xe tăng, gần 200 máy bay, và 2.500 xe chiến đấu bộ binh.)

Đã được chiếu trên TV, một dãy dài xác xe tăng nằm trên cánh đồng. Thực sự, không chỉ một thôi. (Dạ, Sư Phụ.) Cũng hay là chúng ta có mấy tấm hình này. Không biết họ chụp bằng cách nào, nhưng như vậy tốt. Tôi nghĩ sau khi lính Nga rời khỏi một số thành phố và khu vực, họ không thể đem theo hết những xe tăng “chết” cháy này, nên Ukraine có thể chụp ảnh. (Dạ đúng.) Một số còn sửa được, nên Ukraine sửa chữa và sử dụng. (Dạ đúng.)

Trời ơi. Chúng ta sống trong thế giới gì đây, khi nhiều cường quốc chỉ, kiểu như tranh đua với nhau để tạo ra ngày càng nhiều vũ khí chết người, và cứ khoe khoang về những vũ khí này trên mạng? (Dạ.) Như, Nga đã thử nghiệm tên lửa mới này, hoặc Hoa Kỳ có một số bom giết nhiều người hơn. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thế giới kiểu gì vậy? Thay vì khoe khoang về sự phát triển kinh tế, sức khoẻ con người, hay là tiêu chuẩn đạo đức cao hơn; thì toàn là [khoe] về chết chóc, giết người, sát hại. Và họ phát đạt nhờ vào những thứ đó. Thế giới kiểu gì vậy chứ? Không nguy hiểm cho chúng ta sao? (Dạ có, Sư Phụ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Đây là một thế giới khủng khiếp để sống, đó là chưa nói tới những ma quỷ vô hình này. Họ càng làm mấy chuyện đó, họ càng có nhiều ma quỷ hơn. Những người chết bất đắc kỳ tử mà không có chút phước báu nào, không biết chuyện gì [xảy ra], họ trở thành ma. (Dạ, thưa Sư Phụ. Ồ, vâng.) Có thể là họ không xuống địa ngục bởi vì họ đã chết như thế, nên một số nghiệp của họ được xóa sạch. Một số nghiệp được xóa sạch. Nhưng rồi họ chỉ trở thành những hồn ma lang thang, và họ cũng sẽ gây nhiều rắc rối hơn cho thế giới, vì lòng hận thù của họ. (Chao ơi.)

Và rồi chúng ta sẽ tiếp tục vòng luẩn quẩn này mãi mãi. (Dạ, Sư Phụ.) Và rồi sau này, họ sẽ trở lại làm người, và họ đi tìm kẻ thù và ném bom kẻ thù. Hết lần này sang lần khác. Vòng luẩn quẩn cứ tiếp diễn như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Hôm nay ngươi dội bom ta, ngày mai ta dội bom ngươi. Cứ như vậy. Ngày kế, năm tới, kiếp sau.

Còn gì nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ. “Tổng thống Ukraine đã viết dòng tweet rằng cuộc di tản thường dân từ xưởng luyện thép Azovstal ở phía nam thành phố Mariupol đã bắt đầu, với một nhóm 100 người đầu tiên rời đi. Ông nói rằng họ dự kiến sẽ đến thị trấn Zaporizhzhia vào ngày mai”.)

Đúng. Nhưng vẫn còn rất nhiều [người] ở đó. (Dạ đúng ạ.) Vì [Nga] dội bom, [nên] khó cho họ tiếp tục [di tản]. (Dạ đúng.) Có lẽ đó là tin cũ. Có tin mới là họ đã ngưng cuộc di tản, bởi vì Nga nói: “Được, để họ đi”, nhưng rồi lại dội bom họ. (Ồ. Con hiểu rồi. Dạ.) Nên không ai dám ra ngoài nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ không nói: “Chúng tao cấm bọn bay đi ra”, nhưng họ sẽ dội bom. (Ồ.) Cho nên người ta ngưng lại. Người ta không dám ra ngoài nữa. Và nếu ở trong hầm trú ẩn hoặc bất cứ nơi nào, thì lại không có thức ăn, không có nước uống, và không có sữa cho em bé nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Tất cả điều này là tội ác khủng khiếp chống lại nhân loại. Tôi không biết còn là gì khác. Nếu đây không phải là tội ác đối với nhân loại, vậy thì là gì chứ? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ. Dạ.)

Nhưng cũng có tin vui vì quý vị có thể thấy bây giờ thế giới đang giúp Ukraine nhiều hơn. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Trước đây, họ chẳng bận tâm. Họ để Ukraine như một vùng đệm cho họ, giữa Nga và thế giới tự do. Miễn là họ có thể có khí đốt, dầu mỏ và bất cứ gì của họ. (Dạ, Sư Phụ.)

Và bây giờ ngay cả nước Đức cũng đã đồng ý áp dụng lệnh cấm vận đối với dầu khí từ Nga. (Dạ.) Trước đó, họ là những người mua nhiều nhất. (Dạ đúng. Dạ.) Sau khi cuộc chiến bắt đầu, họ mua thêm dầu mỏ và khí đốt nhiều hơn bất kỳ ai khác trong khối EU. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nước Đức. (Dạ.) Và giờ họ đồng ý không mua nữa. (Hay quá. Ồ.) Họ đồng ý ủng hộ lệnh cấm vận rồi, bởi vì toàn thể châu Âu gây áp lực cho họ. (Ồ, tốt quá.) Mọi người đều muốn ngừng [nhập] dầu mỏ và khí đốt, thế mà họ lại mua nhiều hơn trước.

Và từ tất cả hàng xuất cảng của Nga, Nga kiếm được hơn 60 tỷ [Âu kim], từ khi cuộc chiến [bắt đầu]; (Ôi chao. Dạ, thưa Sư Phụ.) doanh thu của họ. Vậy, nếu tất cả điều này không ngừng, thì cuộc chiến có thể được nuôi và tiếp tục mãi mãi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  4 / 6
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android