Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Ý Chí Cao Thượng Của Người Ukraine Mạnh Hơn Cả Quân Lực Nga, Phần 8/8

2022-05-19
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nhà lãnh đạo là người chăm sóc dân của mình, chứ không phải xem thường dân hay là giết dân bất cứ lúc nào, bất kể là gì, mà không chút hối hận. Đó không phải là ý nghĩa của nhà lãnh đạo. (Dạ, Sư Phụ.) Không ai sẽ chấp nhận điều đó, điều không thể chấp nhận được. Cho dù đi giết hại nhiều công dân của quốc gia khác, giống như Putin hoặc quân đội của ông ta đã làm, cũng là không tưởng tượng nổi rồi.

Có vẻ như họ muốn xóa sổ người dân Ukraine. Họ thậm chí in như vậy trên một tờ báo của họ ở Nga; như, họ nên xóa sổ hoàn toàn người dân Ukraine. Ngay cả ngôn ngữ Ukraine cũng không bao giờ được tồn tại nữa. (Ôi chao.) Họ nên diệt sạch chủng tộc Ukraine như thể dân tộc này chưa từng tồn tại trên Địa Cầu.

“Media Report from MSNBC Apr. 5 2022 Daily Beast Columnist and Creator of Russian Media Monitor United States, Julia Davis (f): Điều đó thực sự rất phổ biến trên các phương tiện truyền thông nhà nước gần đây. Truyền thông nói rằng Ukraine hoàn toàn không có quyền tồn tại, và ngôn ngữ hoặc văn hóa Ukraine cũng không có quyền hiện hữu. Tất cả cần phải được xóa sổ tận gốc rễ.”

Ôi Thượng Đế ơi! Tôi chưa bao giờ thấy sự tà ác như vậy ở bất kỳ nơi nào khác, trừ địa ngục. Vì vậy, những người này, như Putin, phải thực sự từ địa ngục [lên]. Quý vị không cần phải tin vào lực lượng tâm linh hoặc có thiên nhãn, hoặc gì cả. Quý vị có thể thấy bằng đôi mắt phàm của chính mình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả trẻ em cũng có thể hiểu và có thể thấy được.

Làm sao quý vị có thể xem sinh mạng của con người, hàng triệu, hoặc thậm chí hàng vạn, như người-thân-kiến hoặc -côn trùng, hoặc -muỗi hoặc vô giá trị, không là gì như thế. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu suy nghĩ của chế độ cộng sản là như vậy, thì ôi, tôi không bao giờ ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Tôi tuyên bố thẳng thừng điều này ngay bây giờ. Chủ nghĩa này không làm gương tốt nào, chẳng hợp lý gì cả, không làm bất cứ gì từ bi, thương yêu, tử tế gì cho nhân loại. Vậy họ tồn tại để làm gì chứ? (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Họ muốn chiến thắng quốc gia này, sở hữu quốc gia nọ và biến nó trở thành quê hương, tổ quốc hoặc một gia đình, hay bất cứ gì, để làm chi? Toàn là bs (nhảm nhí). (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thật sự toàn là lời nói của ác quỷ, không phải lời nói của con người. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi Trời ơi! Họ nhìn vào công dân của chính họ, với dân số nhiều như vậy, và nói, “Ồ, chúng ta còn nhiều mà.” Có thể tưởng tượng được không? Con người có đời họ để sống, chứ không phải cho bàn tay của ông ta để giết hay để cứu. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.) Không nhà lãnh đạo nào có quyền nói những lời như thế hoặc nắm sinh mạng của người dân trong tay và muốn làm gì thì làm với những sinh mạng đó (Dạ.) và hãm hại họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nhà lãnh đạo là người chăm sóc dân của mình, chứ không phải xem thường dân hay là giết dân bất cứ lúc nào, bất kể là gì, mà không chút hối hận. Đó không phải là ý nghĩa của nhà lãnh đạo. (Dạ, Sư Phụ.) Không ai sẽ chấp nhận điều đó, điều không thể chấp nhận được. Cho dù đi giết hại nhiều công dân của quốc gia khác, giống như Putin hoặc quân đội của ông ta đã làm, cũng là không tưởng tượng nổi rồi. Đừng nói chi tới giết hàng triệu người dân của mình, hay thậm chí 20.000. (Dạ Sư Phụ.) Như thể điều đó không đáng gì cả! Như thể họ chỉ là cát bụi, không có giá trị và họ chỉ như những con số. Ôi, thật khủng khiếp! Thật kinh khủng!

Có người vẫn còn thờ ông ta (Mao Trạch Đông). Làm sao có thể thờ một người tà ác như vậy? Không cần biết họ là ai. Dù ông ta là người Âu Lạc (Việt Nam), tôi cũng sẽ nói như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Những người nắm quyền lực trong tay và sử dụng nó để giết dân chúng của họ, thì đây là ác quỷ trong ý nghĩa tột cùng của “ác quỷ.” (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cũng vậy, nếu họ dùng quyền lực để giết bào thai hoặc trẻ sơ sinh hoặc em bé thì cũng như thế. (Dạ phải. Dạ.) Đó là lý do tôi nói cục phân Phanxicô là ác quỷ, bởi vì lão cho phép điều này, lão chẳng quan tâm. Lão tiếp đón những kẻ giết em bé trong nhà riêng của lão, trong Nhà của Chúa, (Dạ, thưa Sư Phụ.) mà không lo ngại rằng những kẻ đó sẽ làm ô uế, sẽ làm mất phẩm giá Nhà của Chúa. Giống như, làm bẩn, làm cho nó ô uế, mạo phạm nơi thánh thiện của Chúa. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ở Ấn Độ, nếu quý vị là người lạ và không phải là người Bà La Môn, thì họ không cho phép thậm chí bóng của quý vị phủ lên bếp của họ hoặc nhà của họ. Họ (người Bà La Môn) nói rằng nó sẽ làm ô uế chỗ của họ, nhất là nhà bếp của họ, thức ăn của họ. Thậm chí cái bóng thôi cũng không được phép phủ lên thức ăn của họ. Chỉ cái bóng của quý vị thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Trời ơi, thật là quá mức. Tôi không nói tất cả đều làm vậy, nhưng giết dân của mình như thế, như người-thân-kiến hoặc người-thân-muỗi hoặc cát bụi, thì thật sự là tà ác. Quý vị có thấy không? (Dạ vâng, chúng con thấy ạ.) Bàn tay họ, cơ thể họ vấy đầy máu, ông ta hẳn phải là ác quỷ tái sinh, chứ còn là gì nữa? Bất cứ con người nào cũng có lòng thương cảm hơn đối với những người khác. (Dạ đúng.) Và cố gắng hết lòng giúp đỡ người khác nếu họ cần. Làm sao có thể cứ giết người ta như thế, một cách tùy tiện, chỉ để đạt được mục tiêu, bất kể là gì, và rồi nói rằng kết quả sẽ biện minh cho hành động. Lại là lời bs (nhảm nhí). Đó thực sự là lời ác quỷ. Không chỉ bs mà còn là lời ác quỷ, lời địa ngục.

Trời ơi. Và thật không may, ngày nay chúng ta có quá nhiều kẻ đó, tất cả đều ngồi trên đỉnh [quyền lực]. Được rồi. Tôi phó mặc hết trong tay Thượng Đế. Tôi chỉ cố gắng hết sức thôi. Tôi không thể làm gì hơn.

Còn gì khác nữa? (Con nghĩ hết rồi, thưa Sư Phụ.) Câu hỏi, nhận xét, tin vui, tin buồn. (Có vẻ như không còn gì nữa, thưa Sư Phụ.) Vậy thì tốt, tôi cũng xong rồi. Tôi đã nói rằng sẽ đọc truyện cho quý vị nghe nhưng giờ tôi mệt rồi. Quá mệt sao đó. (Ồ.) Vậy có lẽ để lần sau nha. (Dạ, thưa Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ. Hy vọng Ngài thấy khỏe hơn.) Ồ, tôi sẽ khỏe.

Nhớ cỏ dại không, cỏ dại không chết. Tôi chỉ “chết” một lúc thôi. Vì lần trước tôi đã không “chết.” Không thể chết được. Tôi muốn nằm “chết trên giường” nhưng rồi phải làm việc, nên phải “hồi sinh” để làm các chương trình. Chương trình phải tiếp tục, và tôi nghĩ bây giờ sức lực của tôi đang bị giới hạn.

Không có gì gấp gáp, phải không? Tất cả các chương trình gấp quý vị đã nhận được rồi, nếu chưa, thì hãy kiểm lại xem. Tôi đã gửi rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nếu một, hai chương trình mới chưa xong, tôi sẽ làm sau. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Giờ tôi cần nghỉ ngơi thôi. Đừng lo, tôi ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Bây giờ quý vị có thể nghe thấy giọng tôi hơi khàn khàn không? (Dạ nghe, thưa Sư Phụ.) Nếu tôi không ngừng nói, quý vị sẽ nghĩ, “Sư Phụ đâu rồi? Có phải một người-thân-ếch từ đâu đó xuất hiện không?”

(Thưa Sư Phụ, con vừa tìm thấy câu trích dẫn.) Ừ, nói tôi nghe. (Câu đó nói rằng nếu mọi người không có đủ để ăn, thì nếu một nửa dân số chết, thì nửa kia có thể ăn.) Ồ, hiểu. Nghĩa là, nếu chúng ta không có đủ thức ăn, thì làm gì đây, phải không? (Dạ, kiểu như nếu một nửa dân số chết, thì một nửa dân số kia, họ sẽ có thức ăn, có thể ăn.) Một số đồng chí của ông ta nói, “Vậy thì rất nhiều người sẽ chết.” Ông ta nói, “Ồ, đừng lo, chúng ta có rất nhiều người.” Phải không? (Dạ.) Nghĩa là, bao nhiêu người chết không quan trọng, chúng ta vẫn còn người.

(Ý ông ta là họ có một bản báo cáo, như là có rất nhiều, rất nhiều người đang chết vì đói. Và ông ta nói, như một nửa số người bị chết, thì những người còn lại có thể có đủ thực phẩm để ăn. Đó nghĩa là ông ta chẳng cần biết, ông ta không bận tâm.) Ông ta nói, “Chúng ta có rất nhiều người.” Ông ta nói câu gì đó tương tự thế, “Chúng ta vẫn còn rất nhiều người.” Nghĩa là dân số rất đông, nên, không quan trọng. Theo những gì tôi đọc, thì ông ta nói, “Chúng ta vẫn còn rất nhiều người, đừng lo.” Nghĩa là dân số của Trung Quốc rất lớn, vì vậy bao nhiêu người chết cũng không quan trọng, là như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Ôi, khủng khiếp, khủng khiếp. Không thể nào giết người như vậy được. Phải tìm cách nào đó để nuôi dưỡng họ chứ. Phải không? (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Không thể cứ để mặc cho dân chết như thể giết họ vậy. (Dạ không thể.) Đó cũng giống như là giết dân thôi. (Đúng vậy. Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho dù ông ta không tự tay giết họ bằng dao hay bằng súng đạn, nhưng cách ông ta nói vậy, tức là dân có chết cũng không quan trọng, cứ để họ chết đói. (Dạ.)

Giống như Marie Antoinette của Pháp, người ta báo cáo với bà là, “Dân chúng không còn bánh mì [để ăn] nữa,” nghĩa là họ đang chết đói. (Dạ.) Và bà nói, “Hãy để họ ăn bánh ngọt.” Nếu không có bánh mì, thì dân có thể ăn bánh ngọt. Bà ta hoàn toàn xa rời với thực tế. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy.) Nên, chẳng có chút lòng quan tâm. Thảo nào họ giết bà, phải không? Sau đó họ chặt đầu bà, phải không? Marie Antoinette của Pháp. Tôi nghĩ, theo như những gì tôi nhớ, sau đó, họ chặt đầu bà. Xử trảm bà, nếu tôi nhớ không lầm.

Dân chúng không còn bánh mì để ăn nữa, “Thì hãy để họ ăn bánh ngọt.” Đó là một câu nói rất nổi tiếng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Người ta thường trích dẫn câu đó. Đó thực sự là một câu nói lịch sử, mọi người đều biết câu đó, “Hãy để họ ăn bánh ngọt”. Và rất nhiều người trích câu đó khi họ viết hoặc so sánh này nọ.

Thôi. Tôi phải đi đây, các cưng. Tôi cảm thấy mình không đáp ứng được kỳ vọng của quý vị. Người-thân-ếch đang đi ra. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Xin Sư Phụ nghỉ ngơi thêm.) Hẹn gặp lần tới. (Dạ vâng, thưa Sư Phụ.) Ý là, nói chuyện với quý vị lần sau. (Dạ. Xin Sư Phụ bảo trọng.) Không biết khi nào tôi sẽ gặp quý vị lần sau. Thượng Đế gia trì. Thượng Đế thương. (Thượng Đế gia trì, Sư Phụ. Xin cảm ơn Ngài. Xin Sư Phụ bảo trọng.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android