Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Linh Mục Công Giáo Phải Nên Giảng Phúc Âm Chân Chính Của Đức Chúa Giê-Su

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào thứ sáu, ngày 19 tháng 11, trong một hội thảo khác với các thành viên đội ngũ Truyền hình Vô Thượng Sư, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất đã ân cần dành chút thời gian từ cuộc bế quan của Ngài cho thế giới, để trả lời một số câu hỏi mà các thành viên đã nêu lên về các sự kiện đương thời trong Giáo hội Công giáo.

“Media Report from CBS – Nov. 17, 2021:

Church official(m): Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.

Reporter(m): Tại một cuộc họp của các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ ở Baltimore, sứ thần hàng đầu của giáo hoàng tại Hoa Kỳ thúc giục họ “lắng nghe” trước cuộc tranh luận về việc thông qua một văn kiện về Bí Tích Thánh Thể.”

“Media Report from CBS News – Nov. 18, 2021: Các giám mục Công giáo La mã Hoa Kỳ đã thông qua hướng dẫn mới về người nào nên nhận lễ Bí Tích Thánh Thể. Vấn đề bắt nguồn từ cuộc tranh luận về việc các chính trị gia Công giáo, những người ủng hộ quyền phá thai, như Tổng thống Biden, có thể được nhận bí tích hay không. Các tôn chỉ mới không trực tiếp ngăn cản họ nhận Bí Tích Thánh Thể. Tuy nhiên, cũng không ngăn các giám mục cá nhân từ chối việc rước lễ cho họ.”

(Thưa Sư Phụ, gần đây, ở Baltimore, có hội nghị của các giám mục Công giáo Hoa Kỳ và một trong số những vấn đề được thảo luận là Bí Tích Thánh Thể và các quy định rước lễ. Và mặc dù không đề cập trực tiếp, lý do chính của hội nghị này là ông Biden ủng hộ phá thai và một số giám mục chỉ trích điều này. Và một số giám mục đã đề xuất rằng trong trường hợp này, ông không được nhận Bí Tích Thánh Thể. Kết quả của hội nghị này, các quan chức hỗ trợ phá thai, chẳng hạn như ông Biden, sẽ không bị từ chối quyền nhận Bí Tích Thánh Thể nói chung. Nhưng mỗi giám mục trong thẩm quyền của họ vẫn có thể quyết định ban hoặc không ban Bí Tích Thánh Thể. Xin Sư Phụ cho ý kiến về vấn đề này? […]) Một số ủng hộ, một số chống lại, phải không? (Dạ phải.) […]

Không phải tất cả họ đều khai ngộ, thành ra mới có cuộc thảo luận này. Ngay từ đầu, không bao giờ nên có cuộc thảo luận nào hết. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Tất cả giáo điều tôn giáo đều bảo chúng ta: “Chớ Sát Sinh”. (Dạ.) (Đúng ạ.) (Đó là cơ bản. Dạ.) Và họ đang giết hàng loạt, 40, 50 triệu sinh mạng mỗi năm trên thế giới. (Ôi chao. Dạ.) Trời ơi. Và sau đó nhiều nơi phàn nàn rằng họ không có đủ em bé để có một thế hệ trẻ phát triển. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Làm sao còn có thể thảo luận về phá thai? Không nên có bất cứ thảo luận nào về phá thai. Phải không? (Dạ phải.) Hãy tưởng tượng quý vị và tôi đã bị nạo phá theo cách khủng khiếp như thế, như tôi đã thấy trên phim tài liệu và bản tin. Thật kinh khủng. (Quá kinh hoàng.) Còn hơn cả địa ngục. (Dạ, đúng vậy.) Giống như hành động ác quỷ. Vì vậy, họ không nên thảo luận về điều đó, nếu họ được gọi là linh mục và làm việc cho Thượng Đế. (Dạ, Sư Phụ.) Quý vị có thể thấy điều đó. (Dạ, rất rõ ràng.)

Nhưng tôi mừng là một số linh mục đủ khai ngộ để ít nhất là tuân theo điều răn từ Đức Chúa Trời, và bảo vệ sinh mạng, không cần biết lớn, nhỏ bao nhiêu. (Dạ.)

“Media report from AP Archive - Nov. 16, 2021:

Voris(m): Chúng tôi chủ yếu cầu nguyện cho những người kế vị các sứ đồ đằng kia trên tầng hai. Nhiều người trong số họ không thấy được sự thật. Họ đã làm cho đức tin của họ bị bóp méo, giáo lý của họ bị lu mờ. Và bây giờ, họ và chúng ta đang phải chịu những tác động của điều đó.

Randisi(m): Đây để nhận tin nhắn gửi đến các giám mục rằng họ nên thực thi quy định 915 của Giáo luật, đó là không cho phép người dân, những chính trị gia phạm trọng tội, đặc biệt là phá thai, và họ không được Rước Lễ.”

“Media Report from CBS – June 17, 2021: Cordileone nói ông ấy sẽ không cho Tổng thống Biden nhận Bí Tích Thánh Thể, một phần vì tổng thống công khai mâu thuẫn với một vấn đề mà giáo hội xem rất là quan trọng. (Chúng ta ca ngợi chỗ nào có thể, nhưng chúng ta cần phải sửa chỗ nào cần phải sửa.)”

“Media Report from EWTN – Oct. 30, 2020: Khi họ tự nhận là tín đồ Công giáo và rồi tiếp tục nói họ ủng hộ hợp pháp hóa phá thai, điều đó tạo ra một vấn đề khác, bởi vì bây giờ họ đang làm cho người khác lầm lạc tin rằng: “À, tôi là một tín đồ Công giáo tốt, và tôi làm điều này, vậy thì quý vị cũng có thể ủng hộ phá thai”.”

“Media Report from EWTN – Jan. 29, 2021: Linh hồn ông ấy đang lâm nguy, tôi tin vậy. Và quý vị biết đấy, khi họ sử dụng uyển ngữ… Khi vi phạm quyền cơ bản của con người, thì quý vị sử dụng uyển ngữ. Và quý vị nói đây là chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Quy trình chăm sóc sức khỏe gì vậy, mà có hai người đi vào, một người chết và người kia bị thương, vết thương lòng, vết thương tâm linh và đôi khi ngay cả về thân thể?”

“Media Report from EWTN – Oct. 30, 2020: Không bao giờ có biện minh đạo đức nào cho việc lấy đi một mạng người vô tội. Phá thai tấn công một sinh mạng khi nó dễ bị tổn thương nhất, khi nó ít có khả năng tự vệ nhất.”

“Media Report from Focus on the Family – Nov. 6, 2021: Tất cả chúng ta đều đã thấy siêu âm, chúng ta đã xem video và chúng ta đã thấy những hình ảnh tĩnh của các em bé lúc mười tuần tuổi. Các em đang cựa quậy và di chuyển bên trong.”

Đặc biệt là những con người nhỏ bé, các em vẫn còn bất lực. (Dạ, không có khả năng tự vệ.) Các bé như những bông hoa thậm chí chưa nở, hoặc chớm nở và đang đợi để có khả năng trọn vẹn. Đây là một vấn đề rất, rất đau buồn. Và thậm chí hỗ trợ điều đó thì còn tệ hơn tà ác. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

(Các nhà lãnh đạo tôn giáo đúng ra phải bảo vệ tất cả đời sống…) Đúng vậy. Như tôi đã bảo quý vị nhiều lần, quỷ dữ, chúng chỉ trừng phạt những kẻ xấu. Thai nhi, em bé, các em quá vô tội. (Dạ. Tuyệt đối. Hoàn toàn đúng.)

Tôi không thể tin được, những người gọi là linh mục lại thậm chí ủng hộ phá thai! Bởi vì nếu quý vị ban Bí Tích Thánh Thể thiêng liêng cho bất kỳ giới thẩm quyền nào, hoặc nhóm nào, hoặc người nào, hoặc nhà lãnh đạo chính phủ nào, mà ủng hộ [phá thai], nghĩa là quý vị khích lệ điều đó. (Dạ đúng.) Ít nhất quý vị dung túng, hoặc ít nhất quý vị cũng không làm cho người đó cảm thấy rằng làm như vậy là tội lỗi, để đánh thức họ. Thay vào đó, họ cứ để mặc vậy.

Có bao nhiêu em bé nữa, chưa sinh hoặc vừa sinh ra là bị giết theo một cách khủng khiếp, trước khi nhân loại tỉnh thức và thậm chí bãi bỏ những hành động tàn bạo tà ác này. (Đúng ạ.) Thậm chí giết cư dân động vật đã là không được rồi. (Dạ đúng.) […]

Chúng ta thậm chí không được ăn thịt cư dân-động vật nữa, (Dạ, đúng vậy.) bởi vì tất cả chúng sinh đều quý sự sống. (Dạ đúng.) Huống chi sát hại đồng loại của mình, máu thịt của chính mình, như các em bé trong bụng mẹ. Thật kinh khủng. […]

“Media Report from Focus on the Family June. 20, 2021: Sáu mươi hai triệu trẻ sơ sinh kể từ năm 1973 là toàn bộ dân số của California cộng với toàn bộ dân số của bang Florida. Florida là nơi tôi sống. Florida, nơi chúng tôi có sự bảo vệ cho rùa biển chưa sinh mà vẫn còn trong trứng. Nếu quý vị đi qua Bãi biển Pensacola và [nếu] quý vị quấy phá những bạn rùa biển chưa sinh được mẹ của họ vùi dưới cát, thì quý vị có thể ngồi tù một năm và bị phạt 100.000 Mỹ kim. Khi mà 62 triệu đời sống của các em bé bị lấy đi một cách hợp pháp ở đây tại Hoa Kỳ, thì đó chắc chắn là đang làm điều tà ác trước mắt của Thiên Chúa.”

Tất cả những linh mục mà dung túng hoặc ủng hộ hoặc thậm chí làm ngơ trước tội lỗi lớn nhất thế này, tất cả họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. (Dạ đúng.) Bị tra tấn trong địa ngục, [như] cách những em bé trong bụng mẹ phải chịu đựng, nhưng gấp bội lần hơn. (Ôi chao. Dạ.) Bởi vì [quy luật] là như vậy đó. Nhất là nếu quý vị đã biết đúng sai rồi, là một linh mục, (Dạ, đúng vậy.) mà quý vị lại phạm tội ác tày trời như thế, thậm chí trong tư tưởng hoặc vì bất kỳ lý do gì. Không nhất thiết là quý vị phải trực tiếp giết em bé đó, quý vị vẫn phải lãnh nghiệp, để quý vị sẽ biết lòng từ bi nghĩa là gì, để biết đau khổ là gì. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Những gì quý vị làm cho người khác sẽ xảy đến với quý vị. (Đúng ạ.) Đó chỉ là luật trong vũ trụ vật chất này. Không ai có thể thoát được. (Dạ đúng.) Nhất là những người đã biết rồi mà vẫn còn phạm tội. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Hoặc khuyến khích người khác hoặc dung túng cho hành động đó. (Đúng vậy. Họ vẫn không hiểu hậu quả.) […]

Tôi đã khóc rất nhiều cho tất cả cư dân-động vật và những em bé này, các em quá bất lực, bất lực, bất lực. Và mọi người đối xử với họ còn ác hơn ở địa ngục. (Dạ. Không thể tin được.) Ác hơn bất kỳ tội phạm nào. (Họ không đáng phải chịu điều này trong bất kỳ cách nào.) Không! Thậm chí tội phạm, họ còn có luật sư để tranh cãi cho họ. (Dạ.) Hoặc giảm án. Hoặc thậm chí phải có tất cả bằng chứng để trừng phạt tội ác của họ. Nhưng những em bé này, các bé không làm gì sai hết. (Dạ đúng.) (Dạ. Thật quá nhẫn tâm.) […]

“Media Report by CBS This Morning June. 17, 2021: Giám mục San Diego Robert McElroy đã viết vào tháng trước rằng vũ khí hóa Bí tích Thánh thể sẽ gây ra sự chia rẽ đảng phái khủng khiếp, điều đã luôn gây rắc rối cho quốc gia chúng ta trong chính hành vi thờ phượng.”

(Thưa Sư Phụ, trong hội nghị, một số giám mục biện luận rằng các chính trị gia ủng hộ phá thai nên tiếp tục được rước lễ, bởi vì nếu không, thì sẽ gây chia rẽ và chính trị hóa Bí Tích Thánh Thể. Điều này có đúng không, thưa Sư Phụ?)

Không. Không đúng. Nếu họ muốn đoàn kết và không chia rẽ, thì họ phải nên là một với giáo lý của Chúa Giê-su, (Dạ.) (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) của Thượng Đế, của Kinh Thánh. Hiểu chứ? (Dạ hiểu.) “Chớ Sát Sinh”. Rất đơn giản. (Dạ đúng.) Không có gì để tranh luận hết. (Dạ.) Và thậm chí họ là linh mục. (Dạ, đúng ạ.) Họ thuộc lòng tất cả những điều răn này. (Vâng.) Họ không thiếu gì cả. Mọi người tôn thờ họ và tin tưởng họ, vì vậy họ phải nên hướng dẫn mọi người vào con đường công chính. (Dạ.) […]

Mỗi ngày, có bao nhiêu em bé đáng thương vô tội, bất lực, không thể tự vệ, chết trong đau đớn như thế? (Dạ, Sư Phụ.) Và bởi vì các linh mục và người gọi là giáo hoàng, vua của đế chế Công giáo, khuyến khích họ. (Dạ.) Không phải như ông nói: “Được, cứ phá thai đi”, nhưng ông khuyến khích bằng cách im lặng thừa nhận rằng không sao, bằng cách không nói gì chống lại cả. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bằng cách không khuyên các tín đồ: “Xin đừng làm vậy, trừ khi thực sự, thực sự cần thiết cho sự sống của đứa bé hoặc sự sống của người mẹ, hoặc cả hai”. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Họ là những người phải nên thắp lên ngọn đuốc trí huệ và công chính và những quan niệm đạo đức cho mọi người noi theo. (Dạ. Đúng vậy.) Đó là những gì người ta tin tưởng họ sẽ làm, (Dạ, đúng ạ.) và xây nhà thờ lớn cho họ sống và làm nhân vật quan trọng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu quý vị dung túng hay ủng hộ bất cứ gì, thì quý vị cũng giống như kẻ làm ác thôi. (Dạ đúng.)

Họ nên giảng dạy cho con người về các điều răn: “Chớ Sát Sinh”. Bất cứ gì mình không muốn người ta làm với mình, thì đừng làm cho người khác. Điều đó rất đơn giản. (Dạ, đơn giản.) Ngay cả trẻ em năm tuổi cũng hiểu điều đó. (Dạ đúng.) […]

Phúc thay cho những linh mục đó, quý vị là linh mục chân chính ủng hộ sự sống và lòng từ bi. (Dạ, Sư Phụ.) Các linh mục lẽ ra phải như thế đó. […]

Kinh Thánh dạy rằng quý vị phải thương yêu lẫn nhau, bởi vì tất cả đều là anh chị em, là con cái của Thượng Đế. Vậy làm sao quý vị có thể cứ việc giết anh em hoặc chị em khác của mình, cho dù họ là con cái của quý vị? Những con cái chưa sinh. (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) […] Vì tất cả đều được Thượng Đế tạo ra. Ngài muốn họ hiện hữu trên thế gian, để làm điều gì đó giúp đỡ tha nhân. (Dạ, vâng.) Tưởng tượng coi, nếu chúng ta không còn em bé nào hết, và cuối cùng chúng ta diệt vong. (Dạ, không tốt.) Quý vị nghĩ Thượng Đế muốn thế sao? (Dạ không.) Không! Thượng Đế tạo thế gian cho chúng ta sống và tiếp tục sống. (Dạ, Sư Phụ.) […]

Các linh mục phải như ngọn hải đăng cho những tín đồ của các tôn giáo khác nhau. (Dạ, đúng vậy.) Họ phải khai ngộ trước hết để hướng dẫn tha nhân. (Dạ đúng.) […] Đa số các linh mục hoặc tăng ni, họ chỉ mặc áo choàng. (Dạ thật vậy.) […]

Những linh mục mà quý vị vừa đề cập đó, họ thật sự là sói đội lốt cừu, như Kinh Thánh đã đề cập tới. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta rằng: “Hãy coi chừng những con sói đội lốt chiên”. (Dạ.) Những linh mục đó là sói. Giáo hoàng cũng là sói. Dĩ nhiên. (Dạ.) “Các ngươi nhờ những quả trái mà nhận biết được”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […] Cho nên, nếu những linh mục đó không theo giáo lý của Chúa Giê-su, thì họ là… Và ngược lại, thậm chí còn nói những điều hoặc làm những điều có hại cho nhân loại. Thì họ quả thật là sói đội lốt cừu. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

“Media Report from 60 Minutes Australia 2015: Giáo hội Công giáo có một lịch sử kinh hoàng về bảo vệ những kẻ lạm dụng tình dục thay vì bảo vệ nạn nhân.”

“Media Report from AI Jazeera Oct. 23, 2019: Trong 17 năm, học giả pháp lý Marci Hamilton đã tranh đấu để có luật dành cho các nạn nhân thiếu nhi bị lạm dụng tình dục thêm nhiều thời gian hơn để nộp đơn kiện. Và tại các thủ đô của tiểu bang trên toàn quốc, Giáo hội Công giáo đã là kẻ thù nghịch của bà.”

“Media Report from AI Jazeera Oct. 6, 2021: Giáo hội Công giáo La mã phản bội lòng tin của những người trẻ và dễ bị tổn thương trên một quy mô khủng khiếp khắp thế giới. ”

“Media Report from AI Jazeera Feb. 17, 2017: Về cơ bản giáo hội là mafia (xã hội đen). Họ có những bạn hữu quyền lực. Họ có những ân nhân. Họ có những người muốn được kết giao như giới thân cận với giáo hội.”

“Interview by the Huffington post Apr. 12, 2019: Và vấn đề đã tiếp diễn trong hơn 300 năm qua. Và Vatican có tất cả [hồ sơ], và đã được ghi lại. Và họ có quyền lực còn hơn chính phủ của chúng ta.”

“Interview by 60 Minutes Australia 2015: Đây là những người phải thực sự đối diện với tội phạm hình sự ngay bây giờ. Chứ không chỉ bị xử phạt dưới tay của giáo hoàng hoặc giáo hội, hoặc sự chú ý của giới truyền thông. Đây là những người bị cáo buộc là đã cho phép việc lạm dụng tình dục trẻ em tiếp diễn, đôi khi qua nhiều năm. Và đó là một tội ác không thể tha thứ.”

Những [linh mục] lạm dụng tình dục trẻ em, cưỡng hiếp trẻ nhỏ hoặc các lễ sinh thiếu niên trai gái từ các gia đình tín đồ, thì họ phải bị xét xử trong tòa án dân sự bình thường, giống như mọi người khác. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bộ áo họ mặc không miễn được tội cho họ. […] Chỉ vì họ là các linh mục trong hệ thống Công giáo, không miễn cho họ khỏi bị truy tố. (Dạ, trừng phạt.) […]

Họ không nên được phép tiếp tục chức vị của họ nữa. (Dạ, đúng ạ.) “Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Đó là câu nói ở Âu Lạc (Việt Nam), hoặc có lẽ ở nhiều nước khác. […] Và như Kinh Thánh đã nói, sói đội lốt cừu không làm sói trở thành cừu. (Dạ đúng.) (Dạ, Sư Phụ.) Cho nên, chỉ vì họ làm việc với tòa Vatican, không có nghĩa các luật khác của chính phủ không áp dụng với họ – nếu – nếu họ hại các công dân của [chính phủ].

Tòa Vatican không là gì hết. Nó trống rỗng nếu không có đạo đức, nếu không có giáo lý của Chúa Giê-su được thực hành ở đó. (Dạ, Sư Phụ.) (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Chỉ là những tường thành trống rỗng, và các linh mục ở đó là những vỏ rỗng. (Dạ đúng.) Thiên Đàng hay trần gian, quần áo sẽ không che đậy tội lỗi của họ. […]

Những linh mục này từ Giáo hội Công giáo, những người hại trẻ em, lạm dụng tình dục các em, cưỡng hiếp các em, hành hạ các em, giết hại các em, họ là tội phạm chống lại nhân loại. Họ phải bị xét xử tại The Hague, tòa án quốc tế. Nếu không có quốc gia nào khác có thể xử họ, thì họ có thể bị xử ở đó. (Dạ, Sư Phụ.) Nếu không, họ sẽ tiếp tục làm mọi tội lỗi này và hại thêm quá nhiều trẻ em. Bây giờ và tương lai. Khi tôi đang nói với quý vị, tôi không biết bao nhiêu trẻ em đang chịu đau khổ trong bóng tối, không ai biết đến, và không ai quan tâm. Rồi sau đó, chúng chỉ làm các em biến mất. (Thật đáng sợ.) Như nhiều ngôi mộ không tên vừa mới được phát hiện. Ngay cả ở Hoa Kỳ gần đây. Trước đó, ở Canada, trong những trường học đó.

Tưởng tượng điều đó coi? (Chao ơi.) Và còn nhiều, còn nhiều, ôi, vô số trẻ em hoặc phụ nữ biến mất mỗi năm, (Ôi, đúng là khủng khiếp.) khắp nơi. Không phải luôn luôn là do các tội phạm chuyên nghiệp làm. Mà các linh mục đã làm mọi điều này. (Những linh mục này còn tệ hơn tội phạm.) Tệ hại hơn tội phạm, bởi vì chúng được bảo vệ. (Dạ đúng.) (Dạ.) Và không ai nghi ngờ. Và cho dù có biết được, có nghi ngờ, họ vẫn tiếp tục để chúng thậm chí giữ chức vụ lớn. (Dạ, đúng ạ. Dạ.) Để chúng có thể tiếp tục [làm] đằng sau cánh cửa kín và khéo léo hơn trong việc lạm dụng tình dục các trẻ em. (Trời ơi.) Và thậm chí không ai biết. Bây giờ chúng sẽ càng cẩn thận hơn, càng khéo léo hơn. (Dạ, Sư Phụ.) Và nếu chúng bị phát hiện nữa, thì giáo hoàng sẽ tha thứ cho chúng thôi. (Ôi Trời ơi. Ôi không.) (Không thể tưởng tượng được.) Quý vị có thể thấy đó. (Dạ, Sư Phụ.) Không làm gì cả!

Cho nên, tòa Vatican này hay tất cả các nhà thờ mà đang nhuốm máu, hoặc có tư tưởng tàn nhẫn, phải bị hủy đi. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Biến nơi đó thành cô nhi viện hay gì đó để chuộc tội cho con người. (Dạ đồng ý. Dạ.) […] Họ không làm gì hết! (Ôi, chao ơi.) […]

Nếu chúng ta đang nói về điều này, tôi chỉ cảm thấy lòng mình không thể chịu nổi. […] Nỗi đau… đôi khi quá sức chịu đựng. (Ôi, Sư Phụ!) Nếu quý vị có vết thương hoặc đau đớn thể xác, thì người ta biết, nhưng đây là nỗi đau tinh thần, nỗi đau cảm xúc, (Dạ, thưa Sư Phụ.) nỗi đau tâm linh mà không ai có thể thấy. (Ôi, Sư Phụ…) Chỉ tôi biết thôi. Và dù vậy, tôi cảm thấy không tệ như những trẻ em đó, những nạn nhân, quá bất lực và quá khiếp đảm, quá kinh hoàng, quá sợ hãi, và quá cô đơn, với tất cả những linh mục to béo này đè bẹp các em. (Ôi, Trời ơi.)

“Interview by KHOU 11 Jan. 2019: Giáo sĩ xâm phạm tình dục trẻ em. Và những cuộc đời đó vĩnh viễn thay đổi. Họ đã cướp đi linh hồn...

Thật tà ác, đó là cách duy nhất mà tôi có thể nói về điều đó.

Là một em nhỏ, mình không bao giờ quên khuôn mặt đó.

Tôi xin Thượng Đế để tôi chết đi. Xin để tôi chết vì tôi không muốn ông ta làm điều này với tôi nữa.”

”Interview by WRAL Documentaries April 2018: Tôi chưa bao giờ thực sự trách ông ta, tôi đã tự trách mình. Và sự tự trách đó dần dà trở thành một loại oán hận bản thân.”

“Interview by The Guardian Feb. 2016: Tôi không hề nghĩ rằng sẽ nói với bất kỳ ai. Khi hiệu trưởng lạm dụng tình dục quý vị, thì quý vị nói với ai? Cất nó vào tủ trong đầu tôi và đóng cửa tủ lại. (Ông ấy liên tục gặp ác mộng và bị hồi tưởng và đã được chẩn đoán là mắc bệnh PTSD (hậu chấn tâm lý).)”

“Interview by WRAL Documentaries April 2018: Lúc đầu tôi giữ bí mật đó, nó giống như, có chút chất độc này bên trong tôi. (Điều đó dẫn đến trầm cảm, cô lập và có suy nghĩ tự tử. Nó cũng dẫn đến uống rượu và lạm dụng ma túy.)”

“Media Report from HuffPost Apr. 12, 2019: Sơ Judith Fisher, [lúc đó] bà 37 tuổi, tôi 13 tuổi. Đó là khi thế giới của tôi thay đổi.

Bà ta đã cướp đi đời tôi. Bà ta đã cướp đoạt tình dục của tôi. Bà ta đã cướp đi tâm linh của tôi. Bà ta đã phá hỏng mọi ranh giới mà tôi đã từng có trong đời mình. Tôi đã mất gia đình vì bà ta. Bây giờ tôi đang hồi phục. Kể từ năm 1994, tôi đã vấp ngã với vấn đề này.

Họ làm tổn thương một đứa trẻ sâu sắc đến thế, đó là cưỡng hiếp tâm linh và mình như bị kẹt với nó suốt đời. Vì vậy, từ bây giờ trở đi, nó ảnh hưởng mọi thứ. Tôi không thể tưởng tượng có gì đó xảy ra với tôi trong đời mà có thể tổn thương tôi như điều này. Đó là loại vết thương lưu lại mãi, bất kể mình mạnh mẽ đến đâu, bất kể được chữa trị nhiều chừng nào, bất kể có bao nhiêu tình thương, bao nhiêu điều làm lãng quên hoặc biện hộ, đó vẫn là sự cưỡng hiếp tâm linh. Thực sự là thế. Thực sự là vậy, điều đó không biến mất. Nó cướp đi đức tin. Tôi ghen tị với những người có đức tin.”

“Interview by The Guardian Feb. 2016: Tôi ngừng đi nhà thờ. (Anh đã mất đi đức tin?) Tôi đã mất đức tin. Nếu quý vị thấy cách nhà thờ ở Boston đã tìm cách che giấu sự xấu xa ra sao, và đọc về các trường hợp [bị lạm dụng] trong quốc gia này và những nơi khác trên thế giới, tôi đã mất đức tin của mình. Đúng vậy.”

Xin Thượng Đế, hãy làm gì đi! Ngài không thể để thế giới như thế này, bị kiểm soát bởi tất cả những con sói độc ác đang đội lốt cừu này. Xin Ngài, xin Ngài, họ đang biến các thánh đường của Ngài và cả Vatican thành một cửa hàng thịt đẫm máu. Xin Ngài, xin Ngài giúp chúng con. Giúp những trẻ em. Giúp những em bé và trẻ em bất lực, xin Ngài. Những kẻ này quá mạnh mẽ đối với con người. Con người đã bị tẩy não quá nhiều và bị khuất phục quá mức đến nỗi tin bất cứ điều gì chúng nói. Nhưng chúng không phải linh mục; chúng không giảng giáo lý của Ngài. Chúng đang giết những em bé và trẻ em và chúng đang làm hoàn toàn ngược lại với những gì Ngài giảng dạy, ngược với giáo lý của Chúa Giê-su. […]

Tôi hy vọng mọi người thức tỉnh và đừng tôn thờ họ, đừng tôn trọng họ, đừng lắng nghe quan điểm sai lầm, tà ác của họ. Xin hãy dùng phán xét riêng của quý vị, hãy bảo vệ các em bé của quý vị và con cái của chính quý vị. Xin đừng gửi các em vào vòng tay ác tà của chúng, vì chúng sẽ làm hại các em. Đừng nghe chúng và giết những em bé trong bụng của quý vị. Quý vị cứu em bé của mình, như thể quý vị thấy em bé nào đó bơ vơ trên đường phố, quý vị sẽ ôm bé vào lòng và mang bé đến một nơi nào an toàn. Hãy làm điều đó với em bé trong bụng của quý vị, xin quý vị! Các bé là máu thịt của quý vị. Đừng nghe những linh mục tà ác này. Xin đừng! Vì quý vị sẽ đi địa ngục. […]

Còn gì nữa không? (Dạ có, thưa Sư Phụ.)

(Thưa Sư Phụ, trong hội nghị của các giám mục Công giáo,) Ờ. (Tổng giám mục Joseph Naumann của Thành phố Kansas, người ủng hộ sự sống, “kêu gọi các giám mục hãy tìm điểm chung, mà các chính trị gia đồng ý với cách nhìn của giáo hội về ‘phẩm giá của con người nhân đạo’. Nhưng ông cũng thúc giục họ ‘đừng sợ khi làm tròn trách nhiệm của họ, để cho các chính trị gia biết mức độ nghiêm trọng’ khi đi ngược lại với giáo lý của giáo hội”.) Đúng thế!

(Thưa Sư Phụ, vì sao vẫn có một số giám mục sẽ không hoàn toàn đồng ý với điều đó? Vì sao một người của đức tin lại sợ không dám hành động để bảo vệ các quyền cơ bản của con người và giáo lý của giáo hội?) […]

Họ sợ bởi vì, tôi đã đọc đâu đó trong bản tin, rằng 60% tín đồ Công giáo ủng hộ phá thai, nói phá thai là không sao. (Dạ, Sư Phụ.) Ủng hộ đến từ trên cao nhất! (Dạ.) Giáo hoàng biết rằng đa số tín đồ Công giáo sùng đạo là phụ nữ. (Dạ.) Cho nên, ông sợ mất họ nếu ông đi ngược lại ý muốn của họ. (Dạ hiểu, thưa Sư phụ.) Vậy, tất cả đây là vì danh lợi. […]

Giáo hoàng, tôi đã thấy trên video trong tin tức, ông thậm chí còn cúi đầu trước Biden. Tin hay không chứ? (Chao ơi.) Ôi Trời ơi. (Chao ơi.) Ông chính thức là vua của hệ thống Công giáo này và ông được gọi là đại diện của Thượng Đế trên Địa Cầu, mà lại cúi đầu trước quyền lực thế tục, (Chao ơi.) nghĩa là sức mạnh giáo dân, sức mạnh thế gian. (Dạ.) Ông thực sự tiếp tục cúi đầu. […] Đó không phải là sự khiêm tốn. Ông đã biết gã [Biden] này rất tệ. Thế mà ông cúi đầu, khấu đầu ông ta. Quý vị thấy điều đó chứ? (Không thể tin được.) […] Chỉ cố giữ cho bản thân ngồi ở vị trí đó, trên ghế của Vatican. […]

Cũng có thể họ sợ hãi bởi vì sức mạnh ma quỷ của ông [Biden]. Thậm chí khiến giáo hoàng phải cúi đầu. (Dạ.) Giáo hoàng có ít sức mạnh ma quỷ hơn Biden. […]

Vì vậy, họ sợ hãi. Họ có thể không phải hoàn toàn tà ác. Không phải tất cả họ đều tà ác, chỉ là một số bị ảnh hưởng bởi lực tà từ các linh mục khác, (Dạ.) hoặc cảm thấy rất sợ bị báo thù. […]

Còn câu hỏi nào nữa không? […]

(Vào năm 2016, Giáo hoàng Phanxicô cho phép vĩnh viễn các linh mục Công giáo trên toàn thế giới tha thứ tội phá thai. Thưa Sư Phụ, sao có vẻ như các linh mục kính nể giáo hoàng như một quyền lực lớn thay vì tôn kính Chúa Giê-su và giáo lý của Kinh Thánh?) Phải. Sao lại vậy? Sao lại như thế? Câu hỏi hay.

Câu hỏi rất hay. Tôi cũng tự hỏi như thế. Nhưng như tôi đã bảo quý vị trước đây, họ tà ác. Họ đang làm việc cho quỷ Satan. Giống như mật vụ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ là gián điệp bí mật, mật vụ cho quỷ Satan. (Ồ!) […]

Các linh mục đang đứng về phía tội phạm, với tội ác như phá thai ‒ và khuyến khích điều đó bằng cách bỏ qua. (Thưa đúng.) Quá dễ dàng. Dù quý vị giết con của mình rồi đi đến nhà thờ, bỏ năm Mỹ kim vào đó, hoặc thú tội với một linh mục khác, thế là tội lỗi của quý vị rửa sạch. Ha! Ngay cả một đứa trẻ hai tuổi cũng sẽ không tin điều đó. Thậm chí bản thân linh mục cũng tội lỗi, làm điều xấu xa. (Dạ.) Làm sao họ có thể tha thứ cho quý vị? Làm sao linh mục có thể lãnh bất kỳ nghiệp nào cho quý vị hoặc rửa sạch nghiệp cho quý vị? (Dạ hiểu, thưa Sư phụ.) Ngay cả nhân danh Chúa Giê-su. Chúa Giê-su không thể làm việc qua mấy cái thùng rác dơ bẩn này. […]

Tội lỗi của họ còn lớn hơn cả bầu trời. Làm sao có thể chứ? Làm sao quý vị có thể cứ làm bất cứ tội lỗi gì rồi đi thú tội và vậy là đủ? Đây là một quan niệm sai lầm. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Họ viện ra tất cả những cớ đó để họ có thể có thêm nhiều tín đồ hơn, được [tiền] nhiều hơn, (Ồ, con hiểu.) nhiều quyền lực hơn, nhà thờ lớn hơn. […] Tất cả họ phải bị sa thải. […]

Họ phải đi hết, chạy cho khuất mắt. Chạy đi xa và sám hối tội lỗi của họ. Nếu không, ác quỷ sẽ chạy theo họ, và quấy rối tình dục và giết họ và tra tấn họ mỗi một giây trong đời sống của họ dưới địa ngục. (Ồ.) Đó là sự thật. (Dạ.) Họ sẽ không thoát được luật của vũ trụ. Họ sẽ không thoát được cơn Phẫn nộ của Thượng Đế. […]

Họ phạm những tội ác không thể tưởng tượng (Kinh khủng.) đối với nhân loại, người lớn và trẻ em cũng như các em bé. Họ còn tệ hơn tội phạm. Họ còn tệ hơn cả ác quỷ. Họ phải ở dưới địa ngục sâu thẳm vĩnh viễn. (Dạ, con đồng ý.) Và ác quỷ sẽ làm bất cứ điều gì chúng [muốn] làm với họ. Không ai có thể giúp họ. Cho dù họ sám hối, tôi không chắc Thượng Đế sẽ khoan dung bao nhiêu, trừ khi họ thực sự quay đầu lại. Ăn thuần chay và thực sự sám hối suốt đời họ, mỗi giây phút trong đời họ. Thì may ra. (Dạ.) Có thể hình phạt sẽ ít hơn. […]

Phụ nữ hoặc các cô gái trẻ, các phụ nữ trẻ, họ không có nhiều kinh nghiệm cho lắm về việc làm cha mẹ, (Dạ.) hoặc có thể đó là lần đầu tiên mang thai. (Dạ.) Và trong tình trạng yếu đuối của họ trước những nhu cầu thế gian và nhu cầu vật chất, tinh thần, tâm trí họ càng suy yếu hơn, (Dạ đúng. Dạ, Sư Phụ.) và họ dễ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lời khuyên nào, thậm chí sai trái. Cho dù trong lòng họ biết giết chính con của họ là sai trái, họ vẫn sẽ làm nếu giáo hoàng đồng ý với điều đó, không phản đối, (Dạ hiểu.) không giảng dạy đúng cho họ để đừng làm điều đó. Quý vị thấy không? (Dạ.) Và rất nhiều linh mục có thế lực, cũng thế, đều đồng ý với điều đó. Rồi thì [phụ nữ] họ chỉ làm thôi, kiểu như bị áp lực. [Phụ nữ] họ là ai mà chống lại linh mục? […] [Phụ nữ] họ vẫn nghe linh mục bởi vì họ đang ở trong tình huống dễ bị tổn thương, (Dạ.) suy yếu do những nhu cầu vật chất và năng lượng xấu xa, trần tục. (Dạ.) Do đó, phụ nữ có lẽ phá thai dù không muốn, và đi ngược lại với phán xét tốt hơn của họ. […]

Phụ nữ cần sự giúp đỡ thực sự và hỗ trợ đạo đức, chứ không phải lời khuyên tà ác. (Dạ, Sư Phụ. Các linh mục lẽ ra phải biết chứ.) […]

Làm sao [các linh mục đó] thậm chí có thể tha thứ cho họ? Họ không có lực lượng. (Dạ hiểu, thưa Sư phụ.) Họ đi ngược lại các điều răn của Thượng Đế. (Dạ.) Họ chống lại giáo lý của Chúa Giê-su. […] Thay vì giúp đỡ người phụ nữ yếu đuối, dễ bị tổn thương và cứu sinh mạng trong bụng cô ấy, họ lại dẫn cô ấy đi theo hướng tội lỗi, đối nghịch. (Dạ. Thật tồi tệ.) Vì vậy nghiệp này, tội lỗi này, hậu quả của nó, họ sẽ không thể thoát được. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ngay cả Minh Sư quyền năng nhất cũng sẽ không thể cứu họ. (Trời ơi.) Họ sẽ phải xuống địa ngục. […] Bởi vì “gieo nhân nào, gặt quả nấy”. Luật của vũ trụ sẽ không bao giờ miễn trừ bất cứ ai, bất kể họ là ai. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Thượng Đế đang nhìn. Thiên Đàng thấy hết tất cả. Quý vị không thể làm bất cứ gì mà thoát được. Không bao giờ! (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Phước cho những ai giảng dạy phúc âm thật sự của Chúa Giê-su và phước cho những ai kính sợ và thờ phượng Thượng Đế. (Dạ.) Tôi sẽ giúp họ. Tôi sẽ giúp họ, về mặt tâm linh. […]

Được rồi, vậy cảm ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị làm cho thế giới thông qua khả năng của bản thân. Nhưng chúng ta phải cảm ơn Thượng Đế đã ban cho chúng ta khả năng đó. (Dạ.) Cho món quà. (Tạ ơn Thượng Đế.) Chúng ta sinh ra không có gì cả, nhớ không? (Dạ đúng. Vâng, Sư Phụ.) Cho nên, bất cứ gì chúng ta phát triển, tất cả đều là nhờ Thiên ý và Ân Phước của Thượng Đế. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng ạ.) Chúng ta cảm ơn Thượng Đế cho mọi điều tốt đẹp mà chúng ta đã nhận được, và cho việc bảo vệ chúng ta tránh tất cả các quan niệm sai lầm và tà ác. (Dạ.) […]

Tất cả quý vị, nội bộ và từ xa, tôi cảm ơn quý vị lần nữa, […] vì làm những điều đúng đắn, vì lắng nghe cảm hứng bên trong của Thượng Đế, và vì có thể hiểu và trân quý Ân Phước của Thượng Đế thông qua công việc của chúng ta. (Xin cảm ơn Sư phụ.) (Xin tạ ơn Thượng Đế.) Thế giới cũng cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư phụ.) Các cư dân-động vật cảm ơn quý vị. Và các Thiên Đàng cảm ơn quý vị. Bây giờ chào nhé. (Xin chào Sư Phụ.) (Xin Sư Phụ bảo trọng.) (Chúng con thương Sư Phụ.) (Chúng con thương Ngài.) (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Cũng thương quý vị. […]

Host: Kính thưa Sư Phụ Từ Bi Nhất, chúng con vô cùng trân quý được Ngài chia sẻ Trí Huệ quý giá và nhắc nhở chúng con về các nguyên tắc cơ bản của sự sống. Cầu mong tất cả các cá nhân liên quan hãy bắt đầu lắng nghe lương tâm của họ, và từ đó thực hiện tất cả các bước cần thiết và chính đáng để bảo tồn giáo lý của Chúa Giê-su trong giáo hội. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho một xã hội công bằng, nơi không có em bé hay trẻ em nào sẽ phải chịu khổ nữa, và những thánh điển của Thượng Đế được tuân thủ. Cầu mong Sư phụ Kính Yêu luôn có sức khỏe tốt nhất, được bảo vệ bởi tất cả các Thiên Đàng Vĩ Đại.

Để nghe Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư nói về cuộc gặp gỡ giữa giáo hoàng và ông Biden, và nhiều hơn nữa, xin mời đón xem chương trình Giữa Thầy và Trò vào thứ Hai, ngày 20 tháng 12, phát sóng đầy đủ của buổi hội thảo này.

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android