Tìm Kiếm
Âu Lạc
Tiêu Đề
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Hãy Khôn Ngoan Và Có Hòa Bình Trong Nước

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Host: Vào thứ Hai, ngày 20 tháng 9, đêm trước Tết Trung Thu hân hoan, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư Kính Yêu Nhất đã ân cần dành thời gian từ cuộc bế quan thiền sâu của Ngài cho thế giới, để gọi điện thoại cho một thành viên đội ngũ Truyền Hình Vô Thượng Sư và chúc mừng mọi người nhân dịp lễ này. Sư Phụ cũng từ ái chia sẻ suy nghĩ của Ngài về câu hỏi liên quan tới quy định trang phục do Taliban ban hành cho phụ nữ Afghanistan, những người sẽ được phép tiếp tục việc học hành.

(Kính chào Sư Phụ.) Chào. (Thưa, gần đây Ngài khỏe không ạ?) Cũng được, không tệ. Còn quý vị thì sao? (Ồ, chúng con rất khỏe, thưa Sư Phụ.) […]

Quý vị có [nhận được] bánh và bưởi cho Tết Trung Thu mà tôi bảo họ gửi cho quý vị không? (Chúng con nhận rồi, thưa Sư Phụ. Thích lắm ạ.) Nhiều không? (Dạ, cũng khá nhiều.) Tôi bảo họ gửi thật nhiều, thật nhiều để quý vị có ăn cả tháng, có thể được. Không chỉ Tết Trung Thu thôi, mà là “tháng trung thu”. Xin cảm ơn Sư Phụ thật nhiều. Chúng con thật sự tri ân.) […]

Nhân dịp Tết Trung Thu, tôi chúc tất cả quý vị nội bộ, quý vị bên ngoài, và tất cả mọi người trên thế giới, bất cứ ai có thể nghe tôi, Tết Trung Thu thật an vui và tương lai nhiều hy vọng hơn. (Cảm ơn Sư Phụ thật nhiều. Chúng con cũng chúc Ngài như vậy. Chúng con xin chúc Ngài Tết Trung Thu tuyệt vời, thưa Sư Phụ.) Tôi ráng. Sẽ ráng. Ráng nghĩ rằng đây là Tết Trung Thu, nhưng tôi thậm chí không biết ngày nào và cũng không biết đã đến Tết Trung Thu hay chưa. Tôi vừa được TV mình nhắc rằng họ đang đưa lên chương trình nào đó hoặc gì đó ‒ và nhờ tôi kiểm tra ‒ để mừng Tết Trung Thu, thế nên tôi mới nhớ: “Ô, Tết Trung Thu!” Nên tôi đặt nhà bếp và nhà cung cấp đem cho quý vị các món ngon, như bánh trung thu, (Dạ.) sô-cô-la và bưởi. […]

Ăn thử đi. Tốt cho quý vị. Có rất nhiều cho mọi người. Tôi đã đặt ít nhất 12 [cái] cho mỗi quý vị. (Dạ. xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Ngài.) […]

(Thưa Sư Phụ, chúng con có một số câu hỏi. Xin Ngài giải đáp, nếu thời gian cho phép?) Chắc chắn rồi. […]

“ Media report from DW News sept. 14, 2021: Nữ giới ở Afghanistan sẽ được phép đi học trong lớp học dành riêng cho nữ, và các môn họ học cũng sẽ được xem xét. ”

“ Nên chúng tôi cố gắng hết sức chấp nhận những chỉ thị mới này từ Bộ Giáo dục Đại học và cũng khuyến khích học sinh, sinh viên đến lớp học.

Trong chính sách mới này, nam và nữ sẽ tách ra [học riêng] và họ thậm chí có thể đến lớp học vào các giờ khác nhau. ”

(Thưa Sư Phụ, bây giờ Taliban nói rằng nữ giới Afghanistan có thể tiếp tục việc học của họ tại các trường đại học, nhưng họ phải đội khăn trùm đầu màu đen, che hoàn toàn, ngoại trừ khuôn mặt. Họ cũng phải có phòng học riêng tách khỏi nam giới. Thưa Sư Phụ, Ngài nghĩ thế nào về điều đó?)

Ồ, ngoại trừ mặt, đúng không? (Dạ, ngoại trừ mặt.) Vậy là có tiến bộ rồi. Trước đây, họ phải che kín mít, như bộ burka. (Dạ, từ đầu đến chân.) Bây giờ phụ nữ... không che mặt. Quý vị có chắc không? Hijab là không che mặt, phải không? (Hijab, khăn trùm đầu – không che mặt. Phủ tất cả…) Phủ từ đầu đến chân ngoại trừ khuôn mặt. Như vậy là tiến bộ rồi. Ít ra quý vị có thể thấy Mặt Trời. Ít ra Mặt Trời có thể hôn lên mặt, để an ủi quý vị, (Dạ.) và làm da quý vị tươi sáng. Vitamin D, tốt cho con người, nam cũng như nữ.

Tôi nghĩ gì à? Tôi nghĩ đó là một sự cải thiện tốt rồi, và mọi người nên vui mừng cho bất kỳ sự cải thiện nào. Bất kỳ tiến bộ nào. Đất nước vừa mới trong tình trạng hỗn loạn gần đây, vì vậy có sự cải thiện nào, họ nên hoan nghênh.

Tôi biết phụ nữ thích đẹp này nọ. Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Nhưng hiện nay, tôi đang bế quan, Tôi không màng gì nhiều. Tất nhiên, đẹp thì tốt. […] (Dạ hiểu.) Khi tôi ra ngoài một mình không có đệ tử nào, ý nói, khi sống một mình mà không phải làm gì với công việc, sứ mệnh, thì tôi không trang điểm. Tôi không mặc gì sang trọng. Tất cả những thứ tôi mặc chỉ là vì công việc, như thời trang. (Dạ.) [Vì] tôi thiết kế các bộ đó, nên mặc chúng, để giới thiệu. (Dạ, Sư Phụ.)

Nếu không, ngày nay, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là: Quý vị nên tập trung nhiều hơn là chỉ vào ngoại hình. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Anh là phụ nữ hay sao? Sao anh quan tâm đến thế? (Dạ, Afghanistan là một quốc gia rất nóng và đội khăn trùm đầu có thể không thoải mái cho một số phụ nữ.) Ờ, ờ, phải. Nhưng tốt hơn bộ burka rồi. (À, dạ.) Burka che kín mít toàn thân ngoại trừ tấm lưới trước mắt, và thậm chí không thể nhìn xung quanh. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Khó khăn và đôi khi bị vấp ngã. Hoặc ai đó có thể tấn công mà mình thậm chí không biết. Đằng sau quý vị, hoặc khi người đó đến gần, quý vị thậm chí không thấy. Nên thế này là tiến bộ rồi. Tất nhiên, không hoàn toàn như ý muốn của phụ nữ hoặc nhiều quốc gia khác, nơi quy định về trang phục thoải mái và dễ dàng hơn. (Dạ đúng, Sư Phụ.)

Nhưng chúng ta phải nhìn vào mặt tích cực, như bây giờ vậy là tốt rồi vì điều quan trọng là hãy khôn ngoan và có hòa bình trong nước. Cho nên nếu mình chấp nhận nó, thì ít ra điều đó sẽ làm dịu mọi thứ hơn vào lúc này, cho phụ nữ, và bình yên hơn cho họ. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.)

Vì nếu thể hiện vẻ đẹp của mình, cũng có thể là sự rủi ro. Đặc biệt là bây giờ, khi khắp nơi nói rằng những chiến binh đến từng nhà bắt cóc các cô gái và ép buộc phụ nữ, cưỡng hiếp này kia. Vậy thì tốt hơn, quý vị nên che mình. (Dạ, con đã đọc những câu chuyện về điều đó.) Che thân mình nhiều hơn là khôn ngoan.

Và ngoài ra, nếu muốn học hành, thì không muốn bất cứ gì khác. Nếu muốn đi học hoặc ra ngoài, muốn giáo dục, an toàn và hòa bình. Vậy thì tốt rồi, bây giờ cứ làm theo như thế. Có thể trong tương lai sự việc sẽ thay đổi và mình sẽ có tự do nhiều hơn. Nhưng ngay bây giờ, thế là tốt rồi. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Rất tốt rồi.

Rồi nếu [đi học] tách biệt với phái nam, điều đó cũng tốt. Để cả hai có thể tập trung vào học hành hơn, (Dạ.) thay vì [liếc] nhìn trái phải, trước sau, chỉ vì cái gì đó khác. (Dạ đúng.)

Tôi nghĩ như thế không quá tệ. Đó không phải là điều tồi tệ nhất xảy ra. Ít ra có thể đi học cao đẳng, đại học, như vậy là tốt rồi. (Dạ.) Đó là điều tốt nhất cho quý vị nếu đó là những gì quý vị muốn. (Dạ.) Sau đó, quý vị có thể tự giúp mình vì một tương lai tươi sáng, và một tương lai tốt đẹp, và cho đất nước, đóng góp cho đất nước và gia đình của quý vị. (Dạ, giáo dục rất có giá trị.) Phải, giáo dục quan trọng, hơn là hình thức bên ngoài. Ít ra là vào lúc này, vì sự an bình. (Dạ, thưa Sư Phụ.) […]

Thế nên dù trong hoàn cảnh nào, nếu không nguy hiểm đến tính mạng, thì tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận.

Thật tốt là quý vị hỏi mấy câu hỏi này. Tôi nghĩ cũng tốt khi phái nam hỏi, vì [điều đó] cho thấy rằng mọi người đều quan tâm, không chỉ phụ nữ quan tâm cho chính họ. (Dạ, chắc chắn là chúng con quan tâm.) Vậy tốt. Quý vị hài lòng câu trả lời của tôi chưa? (Dạ hài lòng, thưa Sư Phụ.) Còn gì khác nữa? (Dạ.)

(Một số phụ nữ không thích luật ăn mặc mới, và ngay bây giờ chúng con thấy trên bản tin rằng: “Phụ nữ Afghanistan trên khắp thế giới đang phản đối lệnh khăn trùm đầu mới của Taliban, bằng cách đăng ảnh họ mặc trang phục truyền thống màu sắc trên mạng xã hội”. Sư Phụ có nhận xét gì về điều này không ạ?)

Như vậy cũng tốt. Tại sao không? Họ được tự do bày tỏ ý kiến ​​của họ chứ. (Dạ.) Và ngoài ra, trang phục truyền thống rất đẹp, cũng rất trang nghiêm. (Dạ, rất trang nghiêm.) Cũng che đa phần thân thể rồi. (Dạ che rất nhiều.) Trang phục cũng rất đẹp, tuyệt đẹp. Tôi có thấy. Tận mắt thấy. Rất nhiều màu sắc, rất đẹp. Thể hiện hồn dân tộc của họ. (Dạ.) Như, họ yêu cái đẹp, họ yêu thích sáng sủa. Họ thích màu sắc khiến cuộc sống dễ chịu hơn. (Dạ, rất trang nhã.) Trang nhã, ồ, điều đó cũng tốt. […]

Phụ nữ Afghanistan ngoài nước, có thể mặc những gì họ muốn. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Còn phụ nữ trong nước Afghanistan, tôi nghĩ họ chỉ nên thuận theo thời thế, vì hòa bình và vì an toàn của họ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) An toàn hơn. An toàn hơn cho họ. Như thế cũng tốt. Tôi trả lời quý vị nhưng cũng hy vọng họ nghe tôi. Có lẽ ít ra linh hồn họ có thể nghe được tôi. Và họ có thể suy nghĩ về điều đó và cứ chấp nhận vậy vào lúc này, vì hòa bình và an toàn của chính họ. (Dạ đúng.)

Tôi cầu nguyện rằng họ được bình an, bình an cho cả quốc gia, cả nam lẫn nữ. Và cũng cho Taliban nữa, để họ có hòa bình với nhau, để họ có thời gian suy nghĩ thêm về giác ngộ, thêm về giáo lý của Đức Tiên Tri, Bình An Ở Cùng Ngài, thêm về Đấng Allah. (Dạ, Sư Phụ.) Thêm về hòa bình trong quốc gia của họ, hòa bình với nhau, và trong cộng đồng quốc tế nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúc họ những điều tốt đẹp nhất.) Đúng vậy. […]

Nên, tốt là các cô gái được học hành. Điều đó quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các cô gái chấp nhận bất cứ gì được đưa ra cho họ vào lúc này, để chúng ta có thêm nhiều bước tiến bộ cho đất nước, và không còn chiến tranh, không còn xung đột trong nước nữa. (Dạ.) Và có thể tiến hành phát triển và xây dựng nhiều hơn cho đất nước, nhiều tiến bộ hơn. (Dạ.) (Chắc chắn ạ. Tiến bộ hơn.) Phải, nhiều tiến bộ hơn.

(Thưa Sư Phụ, phụ nữ [Afghanistan] đạt được nhiều tự do về nhiều mặt trong hai thập kỷ qua, bao gồm cả trang phục. Thưa Sư Phụ, làm sao họ có thể bảo vệ quyền tự do đó?)

Làm sao hả? Không phải bằng cách chống lại bất kỳ nhà cầm quyền nào. Không bằng cách đó, vì suy cho cùng, phụ nữ yếu hơn và họ không học chiến đấu về mặt thể chất. (Dạ.) Cho nên, tốt hơn là chỉ chấp nhận như vậy, miễn là nó không hại mình về mặt thể chất. (Dạ.) Thì chỉ nên chấp nhận thôi.

Trong thời vua chúa và chế độ quân chủ, họ có nhiều tự do hơn. Và bây giờ là lúc đất nước đang trải qua một giai đoạn khác, một loại hoàn cảnh biến động hơn. Do đó, tốt hơn là cứ để yên như vậy, Hiểu không? (Dạ.) Để yên vậy. Nếu không thì, sẽ có nhiều đổ máu hơn, nhiều hạn chế hơn, nhiều lệnh giới nghiêm hơn, nhiều xung đột hơn. (Dạ đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Như thế cũng không tốt, không tốt.

Sự việc luôn luôn thay đổi. Phải, bằng chứng là trước đây họ có nhiều tự do hơn. (Dạ.) Và bây giờ họ có gọi là ít tự do hơn. Thấy không? (Dạ đúng.) Sự việc đã thay đổi từ tốt hơn đến tệ hơn, và có thể sẽ thay đổi sang tốt hơn sau này. (Chắc chắn ạ, thưa Sư Phụ.) Cuộc đời giống như dòng sông. Ở một số chỗ thì sông chảy êm đềm, một số chỗ thì chảy qua ghềnh thác và khu vực nước sâu hơn. Vì vậy, chúng ta chỉ cần bình tĩnh, hòa bình, cầu nguyện nhiều hơn, và hy vọng vào tương lai. […]

Trước tiên quý vị phải sống còn đã. (Dạ.) Và cố gắng hết sức để sống còn và để giúp đỡ trong bất kỳ cách nào có thể. Sau đó, quý vị có thể đóng góp cho bản thân, gia đình, đất nước của mình và thế giới. Chính phủ, hoặc Taliban hoặc bất kỳ chính phủ mới nào, nên tự hào nếu phụ nữ của quốc gia họ đạt được gì đó đáng chú ý hoặc vĩ đại. […]

Không nên đàn áp phụ nữ, mà hãy để họ phát triển tiềm năng của họ, bởi vì điều đó cũng tốt cho họ. […]

“ CNN Interview Sept. 16, 2021: Làm sao cô có thể có hy vọng nào là điều này có thể trở nên tốt hơn? (Tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Thành thật mà nói thì không. Không ai trong chúng tôi có lựa chọn. Chúng tôi phải làm. Chúng tôi phải tin rằng có gì đó sẽ nhượng bộ, có gì đó sẽ thay đổi, và chúng tôi sẽ... có gì đó sẽ tốt đẹp hơn. Giáo dục của chúng tôi, vị trí trong xã hội, là mẹ, là con gái, là vợ, là những phụ nữ chúng tôi. Và tất cả những điều đó, tôi muốn làm theo như đạo Hồi. Chúng tôi không muốn gì hơn nữa, thành thật mà nói! Tôi không muốn đòi hỏi họ thêm bất cứ gì nữa. Hồi giáo đã cho tôi rất nhiều quyền, thành thực mà nói. Rất nhiều quyền. Và nếu được trao cho những quyền đó, thì tôi có thể sống rất an ổn nơi đây.) Và nếu như Taliban không nghe lời cô? (Họ sẽ gây ra những điều sai lầm, bởi vì họ không nghe từ phụ nữ chúng tôi, từ quan điểm của chúng tôi, những gì chúng tôi biết, những gì chúng tôi đã học, những ý tưởng nào chúng tôi có thể đưa ra cho họ, để làm cho sự việc tốt hơn.) ”

Cho nên, để đạt được sự công nhận của quốc tế và bình đẳng, mọi người nên được tự do để lựa chọn lối sống của họ. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Và sau đó toàn thể quốc gia có thể được lợi ích, và có thể cùng nhau tự hào, cả nam lẫn nữ, và sẽ tốt cho trẻ em noi theo. […]

Được rồi, có câu hỏi nào khác không cưng? (Dạ không, thưa Sư Phụ. Dạ hết rồi.) […]

Được. Vậy thì chúc tất cả quý vị an lành và tôi cảm ơn tất cả quý vị lần nữa. Xin Thượng Đế ban phúc cho chúng ta. Xin Thượng Đế gia trì cho tất cả thế giới, đặc biệt ban phúc cho những động vật đáng thương, để họ không còn đau khổ nữa. Xin Thượng Đế gia trì thế giới chúng ta trở nên hoàn toàn thuần chay để chúng ta có thể tự cứu mình, cứu con cái, thế giới của mình, và cứu động vật khỏi mọi đau khổ. Amen. (Amen, thưa Sư Phụ. Kính chúc Sư Phụ mọi điều tốt đẹp nhất, xin Thượng Đế phù hộ cho Sư Phụ, và mong sao loài vật được bảo vệ mãi mãi, và tất cả mọi người tuân theo Thiên Luật để chúng ta có thể sống trong địa đàng.) Phải, đó là lý do. Luật thuần chay là Thiên Luật.

Thượng Đế luôn cảnh báo chúng ta nhưng chúng ta không nghe. Tôn giáo nào cũng dạy quý vị bất bạo động: “Không sát sinh”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng những người đọc câu đó mỗi ngày hoặc đi đến nhà thờ mỗi tuần, những người có Kinh thánh trong nhà họ, họ cũng chẳng tuân theo Điều Răn đó. (Dạ.) Thành ra Thượng Đế nổi giận, và Ngài muốn hủy diệt toàn thế giới. Nếu không có một số can thiệp từ một số người tu hành giỏi, thì chúng ta đã bị hủy diệt từ lâu rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Được rồi cưng. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, nhé? […]

Tôi chúc tất cả quý vị, tất cả đồng tu Quán Âm và tất cả người tu hành khác, những người tu hành tốt, thiện lành, được mọi điều tốt đẹp nhất từ Thượng Đế Độ Lượng nhất, để họ tiếp tục giúp đỡ và ban phước cho thế giới hữu hình và vô hình, để làm vui lòng Thượng Đế, để an ủi mọi chúng sinh bị sát hại, [gồm] con người và động vật vô tội, để họ không tiếp tục báo thù chúng ta, báo thù thế giới chúng ta. […]

Host: Tuân Thủ Các Điều Răn của Thượng Đế mang lại cho chúng ta Ân Điển và tịnh hóa thế giới này. Mong tất cả chúng ta tìm thấy nghị lực để tuân theo mọi điều sáng suốt, thiện lành và đạo đức – nhờ đó giữ phẩm giá của chúng ta, là những chúng sinh cao cả, có tình thương. Với lòng cảm kích sâu sắc cho những lời khuyên minh triết của Sư Phụ đầy Quan tâm, chúng con tiếp tục cầu nguyện cho luật thuần chay toàn cầu, với lực lượng thần kỳ cứu thế giới, sẽ được thông qua nhanh chóng. Chúng con cũng cầu nguyện tất cả công dân Afghanistan sẽ được hợp nhất trong hòa bình và gặt hái thành quả của sự thịnh vượng và tôn trọng quốc tế. Kính chúc Sư Phụ sức khỏe dồi dào và tâm bình an, được bảo vệ bởi tất cả các vị Thiên Đế Nhân Từ.

Để tìm hiểu thêm những điều mà Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khuyên người dân Afghanistan, và làm sao thế giới chúng ta có thể trở thành địa đàng, xin vui lòng đón xem trong tiết mục Giữa Thầy và Trò, vào thứ Ba, ngày 28 tháng 9.

Xem thêm
Video Mới Nhất
2022-12-25
2443 Lượt Xem
2022-12-25
1126 Lượt Xem
2022-12-25
1065 Lượt Xem
2022-12-24
1138 Lượt Xem
2022-12-24
3031 Lượt Xem
2022-12-23
2618 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android