Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tiết Mục Ngắn / Ăn Thuần Chay

Thông Điệp KHẨN CẤP Gửi Đến Tất Cả Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo và Tâm Linh của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư

2020-03-05
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Kính thưa các Bậc Thánh Thiện, các Linh Mục Tôn Kính, các Nữ Tu, chư Tăng Ni, thuộc các tín ngưỡng khác nhau, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời cầu nguyện khiêm cung của tôi cho sức khỏe của các Ngài trong sự nhân từ của Thượng Đế. Dù thời gian của tôi eo hẹp và quý giá, khi tôi vẫn còn bế quan thiền cho Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình, nhưng tiếng gọi khẩn cấp của Địa Cầu và thế giới thôi thúc tôi. Tôi cảm thấy phải gửi đi một số thông điệp khẩn cấp đến các Bậc Thánh Thiện và các vị Tôn Kính. Là các nhà lãnh đạo tâm linh vĩ đại, các Ngài cũng đã nhận thức được sự tàn phá đang xảy ra trên Địa Cầu của chúng ta, liên hệ trực tiếp đến biến đổi khí hậu tăng tốc, gây ra bởi hành vi độc ác và thói quen tàn bạo của con người, [nhưng] điều này không quá khó để thay đổi một khi áp dụng nguyên lý của tình thương. Xin hãy nói với tín đồ của các Ngài về sự thật này. Nói với họ rằng chúng ta phải thay đổi. Bởi vì CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÓI CHÚNG TA LÀ CON CÁI CỦA THƯỢNG ĐẾ, NẾU CHÚNG TA SÁT HẠI CON CÁI KHÁC CỦA THƯỢNG ĐẾ. CHÚNG TA KHÔNG THỂ TỰ NHẬN MÌNH LÀ PHẬT TƯƠNG LAI, NẾU CHÚNG TA SÁT HẠI CHƯ PHẬT TƯƠNG LAI KHÁC, dù ở trong hình thể con người hoặc trong hình thể loài vật. CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÓI RẰNG CHÚNG TA THƯƠNG THƯỢNG ĐẾ VÀ RỒI HỦY DIỆT CÁC TẠO VẬT CỦA NGÀI MỘT CÁCH TÀN NHẪN. VÀ BÂY GIỜ CHÚNG TA ĐANG PHÁ HỦY ĐỊA CẦU CỦA NGÀI. Xin hãy liên tục dạy điều này cho các tín đồ đáng tin cậy, những người kính ngưỡng các Ngài, các Bậc Thánh Thiện và các vị Tôn Kính, các ngài là biểu tượng của từ bi và tình thương thánh thiện. Trong Tình Thương Thượng Đế, xin cảm ơn các Ngài.

Kính thưa các Bậc Thánh Thiện, các Linh Mục Tôn Kính, các Nữ Tu, chư Tăng Ni, thuộc các tín ngưỡng khác nhau, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời cầu nguyện khiêm cung của tôi cho sức khỏe của các Ngài trong sự nhân từ của Thượng Đế. Dù thời gian của tôi eo hẹp và quý giá, khi tôi vẫn còn bế quan thiền cho Thế Giới Thuần Chay, Thế Giới Hòa Bình, nhưng tiếng gọi khẩn cấp của Địa Cầu và thế giới thôi thúc tôi. Tôi cảm thấy phải gửi đi một số thông điệp khẩn cấp đến các Bậc Thánh Thiện và các vị Tôn Kính. Nếu nhà chúng ta đang cháy, chúng ta không thể nói: “Tôi không có thời gian để lo cho điều đó!” Nhà Địa Cầu của chúng ta đang cháy!!! Dù sao, lá thư này phục vụ cùng một mục đích. Lẽ ra thư cần được gửi đi qua bưu điện, nhưng tôi sẽ đọc. Vậy nhanh hơn. Trong thời điểm khẩn cấp, hệ thống hành chính quá phức tạp không giúp được.

Các Bậc Thánh Thiện và các vị Tôn Kính… Mặc dù giáo phái có vẻ khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều phụng sự một Thượng Đế, Tôi tin vậy. Chúng ta vô cùng biết ơn, Tôi rất tri ân, cho công việc cao quý, tận tụy mà các Bậc Thánh Thiện và tất cả các vị Tôn Kính đã làm trong nhiều năm qua, đoàn kết mọi người qua việc phổ biến thông điệp của Đấng Toàn Năng, về tình thương và lòng từ bi giữa con người và tất cả tạo vật. Xin cảm ơn các Ngài. Cầu xin Thượng Đế mãi mãi đứng về phía các Ngài.

Là các nhà lãnh đạo tâm linh vĩ đại, các Ngài cũng đã nhận thức được sự tàn phá đang xảy ra trên Địa Cầu của chúng ta, liên hệ trực tiếp đến biến đổi khí hậu tăng tốc, gây ra bởi hành vi độc ác và thói quen tàn bạo của con người, [nhưng] điều này không quá khó để thay đổi một khi áp dụng nguyên lý của tình thương. Xin hãy nói với tín đồ của các Ngài về sự thật này. Xin tiếp tục nói với họ, xin tiếp tục nhắc nhở họ. Tôi biết các Ngài đã làm, nhưng chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa. Cảm ơn các Ngài. Chúng ta chỉ cần thay đổi. Nói với họ rằng chúng ta phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi nếu muốn tự nhận mình là con người, rằng chúng ta là Phật tương lai, rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế! Bởi vì CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÓI CHÚNG TA LÀ CON CÁI CỦA THƯỢNG ĐẾ, NẾU CHÚNG TA SÁT HẠI CON CÁI KHÁC CỦA THƯỢNG ĐẾ. CHÚNG TA KHÔNG THỂ TỰ NHẬN MÌNH LÀ PHẬT TƯƠNG LAI, NẾU CHÚNG TA SÁT HẠI CHƯ PHẬT TƯƠNG LAI KHÁC, dù ở trong hình thể con người hoặc trong hình thể loài vật.

Như chúng ta đọc Kinh Phật, chúng ta biết rằng ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni đã vô số lần hóa thân thành loài thú. Và chúng ta biết, trong Kinh Thánh, Thượng Đế phán rằng Ngài thậm chí tạo ra đủ loại rau quả cho loài vật ăn, và Ngài cũng đã tạo ra nhiều thứ cho chúng ta ăn nữa. Nếu loài vật không có ý nghĩa gì với Thượng Đế, thì Thượng Đế đã không tạo ra thức ăn cho họ. Cũng như Thượng Đế thương chúng ta, nên Thượng Đế đã tạo ra mọi thứ cho chúng ta dùng. Trong Thánh Kinh nói rằng, Thượng Đế đã tạo ra hoa trái và thực vật trên đồng và những thứ đó sẽ là thức ăn của chúng ta. (Kinh Thánh, Genesis 1:29)

CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÓI RẰNG CHÚNG TA THƯƠNG THƯỢNG ĐẾ VÀ RỒI HỦY DIỆT CÁC TẠO VẬT CỦA NGÀI MỘT CÁCH TÀN NHẪN. VÀ BÂY GIỜ CHÚNG TA ĐANG PHÁ HỦY ĐỊA CẦU CỦA NGÀI. Nhưng với hơn 74 tỷ chỉ riêng động vật trên cạn bị tàn sát một cách nhẫn tâm cho con người tiêu thụ hàng năm, ngành công nghiệp chăn nuôi và các sản phẩm phụ chịu trách nhiệm đến 87% của các loại khí thải nhà kính do con người gây ra. Không những chúng ta phá hủy Địa Cầu bởi những gì chúng ta tiêu thụ, mà còn những sự tàn bạo không sao tả xiết đang xảy ra cho các loài vật vô tội, mà họ chưa bao giờ làm bất cứ điều gì sai cả. Hơn nữa, Thượng Đế tạo ra loài vật để làm bạn và giúp đỡ chúng ta, chứ không phải để bị giết và ăn thịt một cách dã man như vậy! Giờ là thế kỷ 21 rồi, Trời ơi.

Trong Thánh Kinh, Gióp 12:7-8, nói rằng: “Nhưng hãy hỏi loài thú, họ sẽ chỉ dạy ngươi; Hỏi loài chim trời, họ sẽ kể cho ngươi. Hoặc nói chuyện với Địa Cầu, Địa Cầu sẽ chỉ dạy ngươi; hay hãy để cá ở biển thông tin cho ngươi”. Cho nên, các loài vật, Địa Cầu mà Thượng Đế đã tạo ra, là những chúng sinh thông minh, đáng tôn trọng, sự hiện diện của họ là phước lành lớn lao cho nhân loại.

Nhưng những hành vi không thể dung thứ nào chống lại Thiên luật, mà chúng ta đang làm đối với sáng tạo của Thiên Chúa? Chúng ta đang hủy diệt tạo vật của Thượng Đế từ đất liền đến biển cả! Sự tàn ác ghê tởm gây ra cho các tạo vật vô tội của Thượng Đế trong các phòng thí nghiệm, trong chăn nuôi, trong đánh bắt cá, công nghiệp trứng, sữa, da lông thú, mỹ phẩm, v.v. và v.v. Những ngành công nghiệp đó khủng khiếp và vô nhân đạo không thể phủ nhận, khiến các loài vật hiền lành, vô tội, không khả năng tự vệ, các bạn đồng cư của chúng ta, tạo vật của Thượng Đế, bị cầm tù, tra tấn, và bị quấy nhiễu bằng nhiều cách mà không có cơ hội nào để tự bảo vệ, hoặc để thốt lên bất kỳ lời kêu cứu nào! Ngay cả khi họ thốt ra lời kêu cứu, chẳng hạn các bò mẹ, các heo mẹ khóc gào, khi con của họ bị bắt đi, bị đánh đập, bị đá và sát hại, chẳng ai quan tâm. Ngay cả một em bé năm tuổi cũng hiểu cảm xúc của họ. Điều này còn tệ hơn nhiều địa ngục! Hãy tưởng tượng nếu họ là con cái, người thân, bạn hữu của chúng ta hoặc chính mình! Loài vật là những sinh vật sống với cảm xúc, với suy nghĩ, cảm giác. Bất cứ ai trong chúng ta dành thời gian với thú cưng, đều biết rằng họ có cá tính riêng, họ trải nghiệm yêu thương, quan tâm, đau đớn và sầu khổ, hạnh phúc và phấn khởi. Và lòng trung thành; lòng trung thành tuyệt đối. Và không có sự khác biệt giữa thú cưng nuôi trong nhà và các thú vật khác bị giam cầm cả đời trong các cũi tập trung chật hẹp, khủng khiếp của các cơ sở chăn nuôi hoặc trong các nơi hàng rào tù túng, dù mưa hay nắng, không nơi trú ẩn, chịu đựng mọi thời tiết, bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt không thể tưởng tượng nào, và cuộc đời của họ kết thúc thê thảm tại các lò sát sinh! Cho sự tiêu thụ của con người. Nếu chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta là con người trong trường hợp này.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem các phim tài liệu được đề nghị sau đây, các phim đạt giải thưởng như: “Cowspiracy”, “Earthlings”, “Dominion”, và được đề cử giải thưởng “What the Health”, v.v. và v.v... Cũng như xin tải xuống miễn phí “Từ Khủng Hoảng Đến Hòa Bình” tại Crisis2Peace.org

Trong tất cả các tôn giáo chính, có những điểm tương đồng, chẳng hạn như các nguyên lý: "Thương người như thể thương thân” và “Không được sát sinh”. “Ahimsa” có nghĩa là bất bạo lực, v.v… Quá rõ ràng, ăn thịt bất kỳ loài động vật nào, chúng sinh nào, là tuyệt đối bị cấm trong mọi hệ thống tín ngưỡng chính và các giáo lý thiêng liêng. Thế mà có quá nhiều con cái của Thượng Đế, hoặc các tín đồ tôn giáo, không tuân theo những hướng dẫn cơ bản này, bởi vì chúng ta đã bị dẫn lạc lối bởi những quan niệm sai lầm, rằng chúng ta cần ăn thịt động vật, cá, trứng và sữa để được khỏe mạnh. Sự thật thì ngược lại – điều này đã được chứng minh trong các nghiên cứu khoa học và lâm sàng rằng ăn thịt động vật gây ra vô số bệnh tật trong con người, như ung thư, đủ loại ung thư và bệnh tim, khiến họ yểu mệnh, và buồn phiền, đau khổ bất tận trước đó. Không những chỉ với bệnh nhân mà còn với thân quyến, bạn hữu, thành viên gia đình và những người thương yêu.

Bây giờ là lúc thức tỉnh và thay đổi những thói quen độc ác, không lành mạnh, về mặt thể chất và tâm linh, và sự tàn bạo tột cùng dính líu vào đó. Lối dinh dưỡng nguyên thủy của chúng ta, theo Vườn Địa Đàng, là ăn thuần chay. Ăn thuần chay giúp phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, cả về phúc lợi tâm linh. Chúng ta có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh, thịnh vượng hoàn toàn bằng thức ăn thực vật. Các diễn viên, lực sĩ, vận động viên, nhà vô địch võ thuật, bác sĩ y khoa, nhà khoa học, những người đạt giải Nobel, v.v… là bằng chứng huy hoàng của lối dinh dưỡng thực vật lành mạnh. Điều này cũng triệt để tuân theo “Không được sát sinh”, hay “Ahimsa”, nghĩa là bất bạo lực, trong khi đó ăn thịt động vật là đi ngược lại điều răn này của Thượng Đế. Dù chúng ta không phải là người ra tay sát sinh, nhưng chúng ta khiến người khác giết cho mình ăn. Những thú vật đau khổ và chết cũng giống nhau, chỉ vì bữa ăn của chúng ta, bữa ăn mà chúng ta có thể thay thế bằng bất kỳ thức ăn thực vật khác. Và ngày nay, ăn thuần chay thậm chí còn dễ dàng hơn rất nhiều. Do đó, con người chúng ta, do sát hại động vật, tay chúng ta đẫm máu của những sinh linh vô tội. Xin hãy liên tục dạy điều này cho các tín đồ đáng tin cậy, những người kính ngưỡng các Ngài, các Bậc Thánh Thiện và các vị Tôn Kính, các Ngài là biểu tượng của từ bi và tình thương thánh thiện. Vì vậy, họ sẽ lắng nghe các Ngài! CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐỂ SATAN HOẶC MA VƯƠNG, ÁC QUỶ HOẶC LỰC LƯỢNG PHỦ ĐỊNH TIẾP TỤC CÁM DỖ CHÚNG TA ĐI LẠC LỐI, CHỐNG LẠI THIÊN Ý, và chống lại trí thông minh và bản chất từ bi bẩm sinh của chúng ta.

Trước khi tiếp tục bức thư này, tôi sẽ đọc một vài ví dụ cấm ăn thịt động vật trong các tôn giáo chính trên thế giới. Nhỡ ra ai đó cũng đang lắng nghe. Ai đó đã quên các điều răn trong chính tôn giáo của họ. Cho nên, đầu tiên tôi sẽ đọc theo thứ tự abc.

ĐẠO BAHA’I

“Về việc ăn thịt thú vật và trai tịnh, ngươi biết chắc chắn rằng từ lúc khai thiên lập địa, Thượng Đế đã định rõ thực phẩm cho từng chúng sinh, và ăn uống trái với quyết định đó thì không được chấp nhận”. ~ Trích từ Tài liệu của đạo Bahá’í về Một vài Khía cạnh của Sức khỏe và Sự chữa lành

PHẬT GIÁO

“...TẤT CẢ THỊT MÀ CHÚNG SINH ĂN ĐỀU LÀ THỊT THÂN NHÂN CỦA HỌ”. ~ Kinh Thủ Lăng Già (Tam Tạng Kinh Số 671)

“Đồng thời, sau khi sinh con phải rất thận trọng, tránh sát sinh thú vật để nuôi sản phụ với các loại thịt, hoặc không nên tụ tập thân bằng quyến thuộc uống rượu hay ăn thịt… vì vào lúc sinh nở, có vô số quỷ dữ và yêu tinh muốn ăn máu huyết hôi tanh… bằng cách sát sinh thú vật một cách vô minh và bất lợi để ăn… họ phạm vào tội ác, và gây thiệt hại cho cả mẹ và con”. ~ Kinh Địa Tạng, Chương 8

Và nữa: “Hãy cẩn thận trong những ngày ngay sau khi có người chết, đừng sát sinh, hủy hoại hoặc tạo nghiệp xấu, bằng cách thờ cúng hoặc cúng tế ma quỷ và thánh thần… vì vi phạm sát sinh hay giết mổ như vậy, hoặc thi hành việc thờ cúng hay cúng tế như vậy, THẬM CHÍ SẼ KHÔNG CÓ MỘT CHÚT SỨC MẠNH LỢI ÍCH CHO NGƯỜI CHẾT, MÀ CÒN CỘNG THÊM NHÂN QUẢ ĐẦY TỘI LỖI VÀO NHÂN QUẢ TRƯỚC ĐÓ, TẠO NÊN NGHIỆP QUẢ SÂU HƠN VÀ NGHIÊM TRỌNG HƠN. …do đó, TRÌ HOÃN HỌ TÁI SINH ĐẾN TÌNH TRẠNG TỐT”. Hay thậm chí nhanh chóng đưa họ xuống địa ngục. Nghiệp quả có nghĩa là quả báo. “Gieo nhân nào thì gặt quả nấy”. Trong Kinh Thánh, nói như vậy. “Gieo nhân nào thì gặt quả nấy”. Đó là ý nghĩa của nghiệp quả theo thuật ngữ tiếng Phạn.

Và nữa: “Nếu các tỳ kheo không mặc hàng tơ lụa”, loại tơ lụa làm từ tằm, “không dùng giày dép da, lông thú, hay các thứ sữa, kem sữa, bơ sữa, họ sẽ thật sự được giải thoát… Nếu một người có thể chế ngự thân tâm, đối với thân thể của chúng sinh, quyết không dùng, không ăn, không mặc, Như Lai nói là họ sẽ thật sự được giải thoát”. Tỳ kheo có nghĩa là tu sĩ. ~ Kinh Lăng Nghiêm

Và nữa: “Nếu đệ tử của ta chẳng thật tâm xem xét điều đó và vẫn ăn thịt, thì phải biết người đó chính là dòng giống Chiên đà la, CHẲNG PHẢI ĐỆ TỬ CỦA TA, ta chẳng phải là thầy của người ấy. Vậy nên, này Ðại Tuệ! Nếu muốn cùng ta làm quyến thuộc THÌ TẤT CẢ CÁC THỨ THỊT ĐỀU CHẲNG NÊN ĂN!” Chiên đà la: người sát hại hay giết mổ thú vật. ~ Kinh Lăng Già

ĐẠO CAO ĐÀI

“Điều quan trọng nhất là ngưng sát sinh… bởi vì thú vật cũng có linh hồn và hiểu biết như con người… NẾU CHÚNG TA GIẾT HỌ ĐỂ ĂN THỊT, THÌ SẼ NỢ HỌ MÓN NỢ MÁU”. ~ Thánh Giáo Về Giữ Mười Giới Luật – Không Được Sát Sinh, Chương 2

THIÊN CHÚA GIÁO

“Thịt cho bụng, bụng cho thịt: Thượng Đế sẽ hủy diệt cả hai”. ~ I Cô-rinh-tô 6:13, Thánh Kinh

Câu khác: “Thịt còn nơi răng, “Thịt còn nơi răng, chưa nhai, thì cơn phẫn nộ của THIÊN CHÚA đã nổi lên chống lại con người, và THIÊN CHÚA trừng phạt con người bằng bệnh dịch rất nặng”. ~ Dân Số 11:33, Thánh Kinh

KHỔNG GIÁO

“Người có trí không chịu nổi khi thấy cảnh khổ của tha nhân. Cho nên đại trượng phu không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy cảnh thú vật còn sống mà bị chết, nghe tiếng họ kêu khóc khi bị giết, QUÂN TỬ KHÔNG THỂ ĂN THỊT THÚ VẬT ”. ~ Mạnh Tử Lương Huệ Vương, Chương 4

ĐẠO DỪA

“Muốn có hòa bình thì người phải hòa với thú trước, đừng giết họ để nuôi thân nữa, rồi người mới hòa với người”. ~ Chùa Nam Quốc Phật

DÒNG ESSENES

“Ta đến để chấm dứt cúng tế và lễ tiệc đầy máu, và nếu ngươi KHÔNG NGỪNG CÚNG DƯỜNG VÀ ĂN MÁU THỊT, thì Thượng Đế sẽ không ngừng phẫn nộ với ngươi”. ~ Phúc Âm Của 12 Vị Thánh

ẤN ĐỘ GIÁO

“Bởi vì ngươi không thể làm thú vật sống lại, ngươi chịu trách nhiệm cho việc sát hại họ. Do đó ngươi sẽ xuống địa ngục, không có cách nào để cứu độ ngươi”. ~ Adi-lila, Chương 17, câu 159-165

Lại nữa: “Người ham muốn làm đẹp da thịt của mình bằng cách ăn thịt loài vật khác, sẽ sống trong đau khổ khi đầu thai làm bất cứ loài vật nào”. ~ Mahabharata, Anu. 115.47. FS, tr. 90

Và nữa: “Hỡi nhà vua tài ba nhất! Nếu những vật tế nhận được từ việc làm tổn thương loài khác được dùng trong bất cứ việc lành gì, chúng sẽ mang lại quả trái ngược vào lúc kết trái”. ~ Devi Bhagavatam Quyển Thứ Tư, Chương 4, câu 32

HỒI GIÁO

“Allah sẽ không khoan dung một ai, trừ khi họ khoan dung với các chúng sinh khác”. ~ Tiên Tri Mô-ha-mét (Bình An Đến Với Ngài), Hadith

Và nữa: “Đừng để dạ dày của ngươi trở thành mồ chôn thú vật!” ~ Tiên Tri Mô-ha-mét (Bình An Đến Với Ngài), Hadith

KỲ NA GIÁO

“Tu sĩ chân chính KHÔNG NHẬN THỨC ĂN VÀ THỨC UỐNG đã được đặc biệt làm sẵn cho họ mà có LIÊN QUAN ĐẾN SỰ SÁT HẠI CHÚNG SINH”. ~ Sutrakritanga

DO THÁI GIÁO

“Phàm người nào trong nhà Do Thái, hoặc khách lạ ngụ giữa các ngươi, mà ăn bất cứ dạng máu nào*, THÌ TA SẼ CHỐNG LẠI NGƯỜI ĂN MÁU* ĐÓ, và truất họ ra khỏi đồng bào”. ~ Lê-vi 17:10, Kinh Thánh *máu: có nghĩa là “thịt”, có máu đỏ.

SIKH GIÁO

“Những người dùng ma túy, ăn thịt và uống rượu, cho dù họ có đi hành hương, kiêng ăn và theo nghi lễ gì, tất cả cũng sẽ đọa địa ngục”. ~ Đạo Sư Granth Sahib, trang 1377

ĐẠO GIÁO

“Đừng đi lên núi để bắt chim trong tổ, hoặc đến sông suối để tẩm độc loài cá và cá tuế. Đừng giết bò đực cày ruộng cho mình”. ~ Âm Chất Văn

PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

“Cúng dường thánh thần bằng thịt động vật bị giết cũng giống như dâng cho người mẹ thịt của chính con bà; và đây là một tội lỗi nghiêm trọng”. ~ Con đường Vô thượng của Môn đệ Giới luật của các Đạo Sư, Mười ba tội lỗi nghiêm trọng, Đại sư Gampopa

BÁI HỎA GIÁO BA TƯ

“Những cây cỏ đó, Ta, Ahura Mazda (nghĩa là Thượng Đế), làm mưa xuống trên Địa Cầu, để mang thức ăn đến cho tín đồ, và cỏ khô cho bò hiền lành”. ~ Avesta

v.v, và v.v Tất nhiên là còn nữa. Đây chỉ là một vài ví dụ. Để biết thêm thông tin, xin hãy kiểm tra SupremeMasterTV.com

Vì vậy, bất kể một người thuộc tín ngưỡng nào, tất cả phải giữ giới luật quan trọng nhất: “Không được sát sinh”. Ahimsa. Bất bạo lực.

Bây giờ là thời điểm dành cho nhân loại quay về với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa cho tất cả con cái của Ngài để sống – trong phẩm giá, tự trọng, hòa bình, tình thương, và là người quản gia tốt của ngôi nhà Địa Cầu của chúng ta. Xin nhắc nhở tín đồ của các Ngài tất cả điều này và nhiều hơn nữa. Tôi biết các Ngài đã làm, nhưng xin vui lòng lặp lại liên tục, và giải thích cho họ là thuần chay quan trọng tột cùng cho linh hồn của chính họ cũng như cho Địa Cầu, cho thế giới chúng ta. Đã đến lúc cho sự đau khổ của tất cả loài vật chấm dứt, vì họ có quyền sống trong hòa bình tự do và phẩm giá với những gia quyến của họ trong thiên nhiên, y như ý định ban đầu của Thượng Đế.

Xin hãy giúp giải cứu sáng tạo của Thượng Đế. Xin hãy giúp chấm dứt nỗi khổ của những sinh linh vô tội. Chúng ta gây chiến với nhau, và chúng ta gây chiến với loài vật. Những điều này là không đúng. Những hành động này không đúng. Những hành động này đi ngược với Thiên ý và Điều răn của Thượng Đế. Xin nhắc nhở tín đồ của các Ngài. Tôi tin vào trí huệ của các Bậc Thánh Thiện và các vị Tôn Kính, để lãnh đạo sự thay đổi vĩ đại này! Chúng ta phải thay đổi. Tôi tin rằng các Bậc Thánh Thiện và các vị Tôn Kính, tất cả các Bậc Tôn Kính lãnh đạo sự thay đổi vĩ đại này. Để quảng bá lối sống thuần chay, mà bao hàm tình thương, từ bi và tôn trọng cho tất cả chúng sinh, và tuân theo các điều răn của Thượng Đế. Xin hãy quảng bá thuần chay đến tất cả giáo sĩ, chư tăng ni, và tất cả tín đồ của các Ngài. Quyền lực của địa vị được ủy thác của các Ngài sẽ giúp khích lệ hiệu quả, đáng kể, cho mọi công dân thế giới để theo sự dẫn dắt của các Ngài. Xin hãy là “người hùng của thời đại chúng ta”, giải cứu tất cả những sinh linh vô tội, các bạn đồng cư của chúng ta, được gọi là thú vật, mà họ chưa bao giờ gây hại gì cả. Loài vật là phước lành cho thế giới chúng ta. Loài vật tuyệt vời, đáng yêu và tử tế với con người, cũng như với chính loài vật đồng cư của họ. Trên Truyền Hình Vô Thượng Sư, chúng tôi có nhiều ví dụ về điều đó, về lòng từ bi đáng mến và lòng tốt của loài vật, được ghi hình lại từ khắp nơi trên thế giới. Xin hãy nói với tín đồ của các Ngài nên xem các đoạn phim này. Chúng ta không thể kỳ vọng Thiên Đàng khi chúng ta tạo địa ngục hoặc dung túng sự thảm sát như địa ngục các sáng tạo yêu dấu của Thượng Đế, với sự sát hại hàng loạt, nhẫn tâm như vậy. Chúng ta không thể mong đợi Thiên Đàng khoan hồng nếu chúng ta phá hủy sự sáng tạo của Thượng Đế, và không có lòng thương xót đối với các con cái khác của Ngài, nghĩa là loài vật.

Xin đừng phớt lờ cảnh ngộ khủng khiếp của họ. Thượng Đế biết nỗi thống khổ hàng ngày của họ. Các Thiên Đàng và Địa Cầu chứng kiến nỗi đau đớn của họ. Tiếng kêu la của họ đã rung chuyển tất cả Thiên Đàng và tâm hồn của nhiều chúng sinh. Xin hãy lên tiếng giùm loài vật, xin hãy giúp họ, vì điều này cũng giúp thế giới của chúng ta chữa lành trong sự bùng nổ của sự tăng tốc [biến đổi] khí hậu. Hành động cao thượng của các ngài sẽ được các Thiên Đàng khắc ghi mãi mãi và góp phần vào bầu từ trường từ ái trên Địa Cầu này, vào sự hòa bình thế giới, và ổn định khí hậu, vốn quan trọng đối với tất cả sự sống trên Địa Cầu. Mọi đời sống cũng phụ thuộc vào hành động từ bi của các Ngài.

Mọi công dân thế giới, loài vật và trẻ em của chúng ta sẽ ghi nhớ mãi mãi nghĩa cử anh hùng, từ bi của các Ngài, và cầu nguyện cho các Ngài hạnh phúc, thịnh vượng, an khang và trường thọ nhân danh Thượng Đế. Các Thiên Đàng muôn đời từ ái sẽ rất hài lòng. Thượng Đế toàn - tình thương sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và kéo dài đời sống của chúng ta, khi chúng ta tha thứ và kéo dài đời sống các đồng cư, những bạn thú giàu tình thương, thiện lành.

Cầu xin Thượng Đế ban phước cho các Ngài, tất cả các Bậc Thánh Thiện, và tất cả các vị Tôn Kính, và ban phước thật nhiều cho sứ mệnh thiêng liêng của các Ngài, và cầu xin Thượng Đế ban phước cho thế giới chúng ta. Amen. Cảm ơn các Ngài. Cảm ơn và cảm ơn. Trong Tình Thương Thượng Đế, xin cảm ơn các Ngài.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android