Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Tu Thiền Pháp Quán Âm Là Con Đường Trực Tiếp Đến Thượng Đế, Phần 9/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Bởi vậy mà tôi không nhận bất kỳ khoản tiền nào cho giáo lý của tôi. Tôi không nhận bất cứ gì từ quý vị cho giáo lý của tôi, tại vì tôi biết rằng quý vị có Thượng Đế trong quý vị, rằng quý vị có kho báu này bên trong quý vị, rằng Ánh sáng (Thiên Đàng nội tại) và giáo điều của Thượng Đế, quý vị có thể tiếp cận, nếu quý vị biết cách.

Nhưng dĩ nhiên, quý vị không biết cách, tại vì đó là một bí mật – nó bị chặn, nó bị khóa, nó được trân trọng gìn giữ, nó được giữ để không thể tìm lại được nếu không có sự cho phép của Thượng Đế thông qua một vị Minh Sư hoàn toàn khai ngộ, thông qua một vị Chân Sư. Tại vì nếu không có điều đó, ngay cả bất kỳ ai lặp lại cùng một chỉ dẫn từ tôi, thì nó cũng không giống nhau. Khi tôi phái một sứ giả Quán Âm ra cho quý vị, tôi trao cho họ lực lượng ủy quyền đó theo sự cho phép của Ân điển của Thượng Đế. Nếu không, quý vị sẽ không có gì cả – chỉ có ảo tưởng từ ma vương, và quý vị sẽ xuống địa ngục vì điều đó, vì nó không phải từ Thiên Đàng, mà là từ địa ngục.

Địa ngục cũng có ánh sáng. Ngay cả, ví dụ, một thiên đàng đẳng cấp thấp, như Đẳng cấp A-tu-la cũng có ánh sáng, ánh sáng tối, ánh sáng xanh lá cây và ánh sáng cam từ địa ngục, ví dụ như vậy. Địa ngục cũng có cái gọi là ánh sáng. Và Đẳng cấp A-tu-la, là một thiên đàng thấp, cũng có ánh sáng. Nhưng chúng không rực rỡ, tinh khiết và trong trẻo như Ánh Sáng của Thiên Đàng cao hơn. Nhưng Thiên Đàng càng cao, thì Ánh sáng càng sáng hơn, dĩ nhiên. Do đó, nếu quý vị ở thiên đàng thấp hơn mà đi lên Thiên Đàng cao hơn, thì quý vị không thể chịu nổi Ánh Sáng đó. Quý vị không thể. Và thông thường, nếu đẳng cấp của quý vị thấp thì quý vị không thể lên xem Thiên Đàng cao hơn. Nhưng lỡ như, nếu quý vị đến đó, thì quý vị không thể chịu nổi Ánh Sáng rực rỡ đó – quá sáng. Tại vì các chúng sinh ở đó, họ không có hình dạng như chúng ta có thân thể. Họ chỉ là Ánh Sáng. Và nếu quý vị không đủ cao, quý vị không thể chịu nổi Ánh Sáng đó và quý vị cũng không thể nhìn thấy họ qua Ánh Sáng đó. Nhưng nếu quý vị ở cùng đẳng cấp với họ, thì quý vị có thể thấy họ là những cá thể riêng biệt, nhưng tất cả đều có Ánh Sáng, đều ở trong Ánh Sáng, Ánh Sáng rực rỡ.

Vậy nên mọi thứ mà không có một vị Minh Sư hoàn toàn khai ngộ đều là giả, là sai, là ảo tưởng, và nó sẽ đưa quý vị trở lại địa ngục trong vô lượng kiếp, và rồi có thể quý vị sẽ quay trở lại làm người-thân-động vật, hoặc loài người, hoặc cây cối, hoặc bất cứ gì, thậm chí là đá, thậm chí là sỏi, hết lần này đến lần khác, mãi mãi bị tái chế trong thùng rác thải ảo tưởng.

Vậy nên xin hãy thiền bằng cả tấm lòng, với tất cả tình thương dành cho Thượng Đế. Chỉ thương Thượng Đế thôi. Không có gì trên thế gian này đáng để quý vị nhớ. Chỉ là chúng ta phải sống ở đây và chúng ta phải làm như vậy để tiếp tục sinh tồn, để trả nghiệp cho và nhận, và cũng để gia trì thế giới bằng năng lượng tâm linh, vô điều kiện, vô ngã của chúng ta với Ân Điển của Thượng Đế. Chúng ta chỉ phải làm vậy thôi. Chúng ta thực sự phải ghi nhớ vậy thôi. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.

Một lần nữa chúc tất cả quý vị những điều tốt đẹp nhất, nhân danh Thượng Đế, với lòng Thương Xót của Thượng Đế, với lòng Từ Bi của Thiên Đàng. Và chúc tất cả quý vị khỏe mạnh, chúc tất cả quý vị luôn nhớ tới Thượng Đế và nhớ đến sự may mắn, phước lành mà quý vị có trong đời này là quý vị có thể gặp được Pháp Môn Quán Âm, để thấy Thượng Đế, nghe Thượng Đế trực tiếp từ lúc Tâm Ấn và mỗi ngày trong cuộc đời quý vị. Mỗi giây phút trong cuộc đời, quý vị sống trong Tình Thương của Thượng Đế, Sự Bảo Vệ của Thượng Đế, Phước Lành của Thượng Đế, Ân Điển của Thượng Đế, và mãi mãi. Ngay cả sau khi quý vị rời khỏi thân thể vật chất này, quý vị sẽ đi thẳng lên Thiên Đàng. Quý vị sẽ trở về với Thượng Đế, Nhà Thật của quý vị, và không bao giờ, không bao giờ nghe đến từ “khổ đau”. Chứ đừng nói đến mình phải trải qua đau khổ. Tất cả sẽ là hỷ lạc, tất cả sẽ là hạnh phúc, tất cả sẽ là phước lành, Tình Thương kỳ diệu, không thể tin được, không thể đo lường được mà quý vị đã biết một chút hương vị đó trong thiền định và đời sống hàng ngày của mình. Nhưng khi quý vị thật sự trở về Nhà, chao ơi, không có từ ngữ nào trong bất kỳ vũ trụ nào có thể diễn tả được niềm Hỷ Lạc, Hạnh Phúc, Tình Thương mà quý vị sẽ thể nghiệm mỗi ngày.

Những người chết lâm sàng, họ gọi đó là trải nghiệm cận tử, chỉ thoáng thấy Thiên Đàng. Chỉ thấy một chút về Thượng Đế, ý tôi là, theo nghĩa tượng trưng. Họ không thực sự thấy Thượng Đế, chỉ thấy sự hóa hiện của Thượng Đế. Và họ chỉ cảm thấy Tình Thương trong những khoảnh khắc đó, mà họ còn không muốn quay trở lại thế giới này rồi. Hãy tưởng tượng nếu quý vị sống ở đó mỗi ngày. Và họ chỉ lên những cõi thiên đàng thấp thôi đó. Hãy tưởng tượng nếu quý vị lên cõi cao hơn, cõi hỷ lạc như Cõi Mới của Tim Qo Tu. Ồ. Một số quý vị đã biết một chút hương vị, thậm chí từ một cõi Thiên Đàng thấp hơn, không quá thấp, nhưng thấp hơn Cõi Mới của Tim Qo Tu, thí dụ vậy. Quý vị đã biết nó như thế nào rồi.

“Excerpt from a lecture by Supreme Master Ching Hai (vegan) ‘Appreciate the Gift of Spiritual Life’: Từ hôm thiền đến nay đấy, ngày nào con cũng sống như trong thần thoại, Sư Phụ. (Tốt cho quý vị.) Thì con thấy có rất nhiều chúng sinh Thiên Đàng họ xuống. Họ bay xuống. Có những bông hoa đó, ở Địa Cầu không có. Nhưng chúng hình như là biết nói, màu sắc rất là rực rỡ. Rồi có những ông sao phát sáng màu hồng. Rồi có những tia, nó gần như là tia hào quang, nhưng nó xếp thành những cái hình để nó đến, nó bay đến với con chẳng hạn. Rồi có rất là nhiều, Sư Phụ. Có những cái, đầu tiên thì con nhìn thấy nó như là cái hộp vuông thôi. Và sau đó, gia trì cho con rất là nhiều. Khi mà con chú tâm vào cái lực lượng đấy, thì nó càng lớn hơn. Lúc đấy, thì con hiểu nó không phải là cái hộp, mà giống cái cây tâm linh phát sáng, Sư Phụ. (Hiểu, hiểu rồi.) Con nhìn thấy một nữ thần, nhưng con không nhìn rõ mặt. (Sáng quá, nhìn không rõ.) Họ bay sát vào nhìn mặt con. Xong bắt đầu họ bay đi, thì con nhìn thấy họ mặc quần áo màu sắc rất là đẹp. Cộng thêm tóc của họ thì màu hạt dẻ, Sư Phụ. Rất đẹp. Con cảm giác như lúc đó, hình như là Thiên Đàng, những chúng sinh ở đó họ đang muốn chào đón con vậy. (Ô.)”

“Excerpt from testimony by a member of our Supreme Master Ching Hai International Association (all vegans) ‘A Journey to Heaven – Eastern Pure Lapis Lazuli World’: Trong lúc thiền định, linh hồn tôi đã đến Thế Giới Lưu Ly Đông Phương Tịnh Độ, cảnh tượng nơi đó tráng lệ và huy hoàng, rất giống với thế giới tương ứng là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hay “Cực Lạc Tịnh Thổ”. Tây Phương Cực Lạc (Cực Lạc Tịnh Thổ) đều được dát vàng, còn Thế Giới Lưu Ly Đông Phương Tịnh Độ được lát bằng kim cương, khi tôi quan sát kỹ, những viên kim cương sáng bóng ở đó trông mềm mại, dường như thở chậm rãi, nhìn như thể có sức sống, có tính đàn hồi, không giống như kim cương thô cứng trên Địa Cầu. Các tòa nhà ở đó được làm bằng những viên kim cương mềm trong suốt và đầy màu sắc, cũng như lưu ly, vàng và đá quý, bảy màu của bảy loại đá quý vô cùng lộng lẫy, rạng rỡ và trong suốt như pha lê. Ở Thế Giới Lưu Ly Đông Phương Tịnh Độ ngay cả hoa sen cũng đều là lưu ly trong suốt, chủ yếu có màu trắng và xanh trong, cư dân ở đó có thể cưỡi những bông hoa sen rực rỡ và xinh đẹp đi khắp nơi.”

“Excerpt from a lecture by Supreme Master Ching Hai (vegan) ‘Purity of the Heart Can Create Many Miracles’: Có một lần trong thiền định, Sư Phụ giúp đưa con lên, con nghĩ là Cảnh giới thứ Tư, vì nơi đó rất tối, rồi con nói chuyện với người trên đó và bỗng nhiên con nhìn lại rồi thấy trọn phân nửa tinh cầu là ánh sáng, lực lượng. Con nhận ra ngay: “Ồ, đó là Sư Phụ của tôi, tôi phải đến đó với Sư Phụ tôi”. Rồi con bay trở lại, nơi đó còn xa. Con thấy Sư Phụ thật đẹp, Sư Phụ mặc vương phục và đó là long vương. Thật đẹp và có nhiều lực lượng từ Sư Phụ. Phía sau Sư Phụ là một số đồng tu. Con nghĩ đó là đồng tu, nhưng họ cũng có ánh sáng. Con thấy Sư Phụ và Ngài lên một núi cao, ngọn núi rất tối. Rồi Sư Phụ đóng núi lại. Khi nó mở ra, con thấy nhiều ánh sáng, rồi nó mở ra và Sư Phụ đi vào. Con cũng có thể vào. Con đến một tinh cầu khác, rất đẹp. Tinh cầu vô cùng đẹp. (Đẹp hơn tinh cầu trước?) Đẹp hơn tinh cầu trước nhiều. (Ngày càng đẹp hơn, luôn luôn như vậy.) Con đi lên, thấy mặt trăng và mặt trời. Con chạm vào chúng. Rồi con đến tinh cầu khác. Con thấy tinh cầu đó vô cùng sáng, đẹp và rồi con đi vào, thấy đầy kim cương, đầy vàng, mọi thứ vô cùng đẹp. Con kiểm lại như Sư Phụ đã dạy, nếu đến cảnh giới Thiên Đàng, hoặc cảnh giới Phật, khi bước vào thì không có bóng. Cho nên con bước vào và kiểm thì không có bóng. Và con nói đây là tinh cầu vĩ đại.”

“Excerpt from testimony by a member of our Supreme Master Ching Hai International Association (all vegans) ‘When the Soul “Ascends to Heaven” It’s Extremely Beautiful!’: Sư Phụ nhân từ đã cho tôi được “lên Thiên Đàng”. Tôi ở trên bầu trời trong cõi Phật rực rỡ và đầy màu sắc mà mình đã thấy lần trước. Trong một dinh thự lộng lẫy, đầy màu sắc nổi bật và vô cùng xinh đẹp được bao quanh bởi hào quang, tôi nhìn thấy vị cứu tinh vĩ đại và nhân từ nhất – Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokitesvara), mặc bộ y phục trắng và đội mũ trắng, vị Phật mà tôi hằng tôn kính và và ước ao được gặp trong nhiều thập kỷ. Suốt những năm tháng bấp bênh và khốn khó nhất vừa qua, cả gia đình chúng tôi, già trẻ lớn bé đều cố gắng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nhờ sự che chở và hộ trì liên tục của Quán Thế Âm Bồ Tát. Giờ đây, tôi nhận ra rằng Quán Thế Âm Bồ Tát là Sư Phụ Thanh Hải kính yêu. Viết đến đây, lệ tôi tuôn trào làm nhòa mắt. Những giọt lệ hạnh phúc vì biết ơn cứ lăn dài trên má. Tôi chỉ đơn giản là không biết làm sao để bày tỏ tình thương và lòng biết ơn vô hạn của mình với Ngài, Sư Phụ kính yêu!”

V.v…

Và đó là lý do quý vị tiếp tục biết ơn tôi, biết ơn Pháp Môn Quán Âm. Hãy biết ơn Thượng Đế. Tôi biết ơn Thượng Đế mỗi ngày vì đã cho phép tôi cho quý vị thấy Ân Điển của Thượng Đế qua Pháp Môn Quán Âm. Quý vị cũng nên làm như vậy. Cảm tạ Thượng Đế mỗi ngày. Biết ơn Thượng Đế. Biết ơn tất cả các cõi Thiên Đàng và Địa Cầu, tất cả chúng sinh cao thượng, chư Thánh Hiền, chư Phật, chư Bồ Tát đang giúp quý vị, mà quý vị thậm chí không biết. Nhưng quý vị cũng giúp tha nhân, mà quý vị không hay biết. Đó là con đường; làm mà không làm mới thực sự là con đường khai ngộ. Đó thực sự là con đường của con cái Thượng Đế.

Tôi thương quý vị rất nhiều, và tôi rất tự hào về quý vị. Tôi thấy quý vị ra ngoài, làm từ thiện, giúp người yếu đuối, người nghèo. Tôi thấy quý vị ra ngoài, phân phát thẻ Truyền Hình Vô Thượng Sư Max, tờ rơi, và tổ chức những lễ hội thuần chay, tổ chức chiếu phim của chúng ta như “Dòng Lệ Âm Thầm”, “Chân Tình”, và những phim khác. Tôi đã thấy mọi việc làm của quý vị trong thời tiết giá lạnh, trong những hoàn cảnh cần thiết, trong những vùng thiên tai. Tôi rất cảm động và rất tự hào về quý vị. Tôi cảm tạ Thượng Đế vì tôi có những người như vậy trong gia đình Quán Âm của chúng ta.

Và tôi cũng cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tôi luôn biết ơn tinh thần đồng đội của Truyền Hình Vô Thượng Sư, đội ngũ của tôi, đội ngũ nội bộ và đội ngũ làm việc từ xa. Họ đang làm hết sức mình. Họ hy sinh thời giờ quý báu của họ, làm việc với tôi ngày đêm để giúp thế giới này. Xin Thượng Đế luôn bảo vệ quý vị, đội ngũ cao thượng. Xin Thượng Đế gia trì thế giới chúng ta để nó trở thành Thiên Đàng tại thế. Amen.

Và tôi cảm ơn tình thương của quý vị, đội ngũ của tôi, các đệ tử của Thượng Đế. Cảm ơn tất cả quý vị vì tình thương của quý vị. Và chúc mừng Ngày Thanh Hải! Tôi đã nói rồi, Ngày Thanh Hải là ngày của quý vị. Vậy nên, chúc mừng Ngày Thanh Hải! Tôi sẽ nói chuyện với quý vị lần sau. Thượng Đế thương quý vị. Tôi thương quý vị.

Photo Caption: Mùa Đông Gì?? Được Chăm Chút Kỹ Và Bảo Vệ, Ai Còn Sợ Chi Thời Tiết!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (9/9)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-03-01
5214 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-03-02
3167 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-03-03
2939 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-03-04
2683 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-03-05
2352 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-03-06
2316 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-03-07
2141 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-03-08
1858 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-03-09
2002 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-03-22
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-03-21
745 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-03-20
706 Lượt Xem
36:46

Tin Đáng Chú Ý

97 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-03-20
97 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2025-03-20
184 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2025-03-20
162 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android