Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Tất Cả Ngôn Ngữ
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Giữa Thầy và Trò

Chỉ Những Ai Tạo Hòa Bình Mới Có Thể Lên Thiên Đàng, Phần 9/9

2022-09-05
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Những kẻ hiếu chiến này, nếu họ không thay đổi, họ sẽ đi địa ngục, và đau khổ bất tận. Tôi không thể nhấn mạnh điều đó cho đủ. Dĩ nhiên, họ không thấy địa ngục, họ không tu hành, họ không biết Thiên Đàng và bất cứ gì. Nhưng ít ra họ có đức tin của họ, có Giáo lý được Chúa Giê-su, hoặc các chư Thánh để lại. Họ nên hiểu rằng tất cả đều là có thật. Thiên Đàng có thật. Địa ngục có thật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và trước hết, họ phải ngưng tham vọng xấu xa mà hại chính họ, và sau đó ngừng làm hại những ai ngoài cuộc và những người vô tội khác, hoặc những người gọi là kẻ thù.

“Đừng đe dọa bất kỳ quốc gia nào chỉ vì quý vị có thể”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì điều này quá xấu xa! Đó là sự bắt nạt, và xấu xa, hèn nhát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là hèn nhát. Đó không phải tính anh hùng. Thậm chí không phải bắt nạt. [Mà] là hèn nhát. (Dạ.) Vì lợi ích của quý vị hoặc vì bất cứ gì mà quý vị dùng chiến thuật giết người hoặc chiến thuật đe dọa, như vậy là không xứng với phẩm giá của mình. Tận cùng thấp kém. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Đó là hạ cấp, tôi gọi vậy. Bất cứ ai tham gia vào những chiến thuật như vậy một cách không cần thiết, hoặc vì lợi ích cá nhân hoặc ngã chấp của họ, hoặc vì quốc gia họ, vì bất cứ gì, sẽ không bao giờ tốt đẹp. Tất cả đều là những kẻ hèn nhát và hạ cấp.

Tôi dám nói thẳng điều đó vào mặt họ. Họ phải thay đổi. Họ nhất định phải thay đổi. Nếu không, địa ngục sẽ thay đổi họ mãi mãi. Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi địa ngục nếu họ không thay đổi vì sát nghiệp to lớn, giết quá nhiều người vô tội. Và tất cả những đau khổ này mà họ gây ra cho người khác, ôi, họ sẽ phải chịu khổ gấp hàng triệu lần và mãi mãi, và không ngừng trong địa ngục. Tôi biết tất cả những điều đó. Dù họ không biết điều đó, tôi vẫn muốn nói với họ rằng: “Đó là sự thật! Địa ngục là có thật!” Và không ai nên tự đẩy mình vào cảnh phải chịu khổ trong địa ngục. Họ nên tránh điều đó. Tất cả họ đều có thể tránh được.

Đời sống ngắn ngủi nhưng địa ngục thì mãi mãi. Địa ngục thì dài lâu. Đời sống trên Địa Cầu ngắn ngủi, nhưng địa ngục thì dài, và có thể dài mãi mãi. Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Ôi Trời ơi! Tôi hy vọng họ sẽ thay đổi, nếu không, Trời ơi, họ sẽ không bao giờ thoát khỏi địa ngục, những kẻ hiếu chiến này!

Có câu hỏi hoặc ý kiến nào nữa không? (Con có một câu hỏi về COVID, thưa Sư Phụ.) Nói đi. (Trước đây, chúng con được biết là những người xứng đáng thì được bảo vệ thoát khỏi COVID.) Phải. (Nhưng rồi lúc nãy Sư Phụ có nói rằng các đặc vụ của Thiên Đàng cũng bị nhiễm COVID. Làm sao COVID có thể có quyền lây nhiễm những người xứng đáng này?) Cũng giống như lý do Chúa Giê-su phải bị đóng đinh. (Dạ.) Đó là công việc của họ, họ phải trả giá, thế thôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Thấy đó, nếu quý vị là người đạo đức và tu hành, chẳng hạn như thủ lĩnh COVID nói quý vị là học trò của tôi, thì sẽ không sao cả. Nhưng nếu quý vị đến từ một thế giới khác, như Thiên Đàng, và quý vị xuống trần để giúp tha nhân, thì đó là khác. Bởi vì quý vị can thiệp vào nghiệp của nhiều người, do đó quý vị sẽ bị lực phủ định trừng phạt. Đó là sự khác biệt. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Không phải vì Thiên nhân không có đức hạnh. Mà chỉ là vì họ xuống trần đặc biệt để can thiệp, để giúp tha nhân, để giúp con người – để giảm bớt bất kỳ loại đau đớn và sầu não nào của con người. Cũng giống như Chúa Giê-su. Ngài là một vị Minh Sư vĩ đại, dĩ nhiên là khác. Thậm chí còn khác hơn. Thành ra Ngài bị trừng phạt thậm chí còn nhiều hơn. Bởi vì nghiệp của tha nhân sẽ ảnh hưởng đến quý vị. Quý vị phải lãnh một số, hoặc lãnh rất nhiều, để người khác được thăng hoa. Giờ quý vị đã hiểu chưa? (Dạ hiểu rồi, thưa Sư Phụ.)

Dù quý vị là một quân nhân đức độ, chưa bao giờ làm điều gì sai trái, nhưng nếu ra trận, thì quý vị có thể bị thương hoặc chết. (Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có một cuốn sách nói về một người là tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm. Của tác giả Crosby. Vợ và con trai ông [Crosby] có đến dự buổi “Muôn Đời Tri Kỷ” với chúng ta. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Câu chuyện kể về một người lính là một tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Anh có đức tin rất mãnh liệt. Anh đã tuân giữ ngày Sa-bát. Anh không muốn làm việc vào ngày Sa-bát, và anh được miễn. Và trong trận chiến, anh không muốn trở thành lính để giết người, anh chỉ muốn làm lính cứu thương, để giúp đỡ. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, anh đã đưa xuống gần như cả tiểu đoàn, cả đơn vị quân đội, mà không hề hấn gì, mặc dù kẻ thù ở đó. (Đúng ạ. Dạ.) Và [kẻ thù] đã có lợi thế này. Thành ra hầu hết đồng đội của anh đều bị thương, và anh phải đưa từng người một xuống vách núi nơi chiến trường nguy hiểm, với địa thế bất lợi cho quân đội của anh trong trận chiến đó rồi. Mà anh không hề hấn gì, dĩ nhiên. Nhưng sau đó, ở một chỗ khác, anh đã bị thương. Rất may là anh chỉ bị thương nhẹ. (Dạ đúng. Vâng, thưa Sư Phụ.)

Vì vậy, những đặc vụ này, hoặc một trong số họ mà tôi biết, ông bị nhiễm COVID. Và một số, thậm chí cả gia đình cũng bị nhiễm. Nhưng họ phải gánh chịu như vậy. (Vâng, thưa Sư phụ.) Đức Phật, có người đã cố tìm cách ám sát [Ngài]. (Dạ.) Và nhiều Đạo sư Sikh giáo đã bị giết, bị hãm hại hoặc bị sát hại vì rao giảng Tin lành về Thiên Đàng. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúa Giê-su đã bị đóng đinh trong khi chẳng làm điều gì xấu cả. (Vâng, thưa Sư Phụ.)

Đó là nghiệp, đó là cái giá phải trả. Nếu mọi thứ đều tốt đẹp thì thế giới này đã là Thiên Đàng rồi. (Vâng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Đây là thế giới của ma vương, của ác quỷ; và Thiên nhân, Minh Sư, Họ mạo hiểm giáng trần. Họ hy sinh mọi thứ để giúp một số người cần giúp, những ai thực sự muốn giúp, những ai thành tâm muốn về nhà. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Vì vậy, có một sự khác biệt ở đây. Không ai được miễn trừ. Không ai được miễn trừ khi xuống thế giới này để giúp thăng hoa con người trên Địa Cầu. Hoặc thậm chí tất cả chúng sinh – không chỉ con người thôi, mà tất cả chúng sinh. Thế giới này không phải của chúng ta, đó là lý do. (Dạ, Sư Phụ.)

Vì vậy, nếu quý vị làm bất cứ gì trên thế giới này, rất có thể quý vị sẽ gặp rắc rối, hoặc bị thương, bị giết hoặc bị bệnh. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Bất cứ gì cũng có thể xảy ra cho quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chứ người này là một bác sĩ hàng đầu. Sao ông lại không thể bảo vệ gia đình mình tránh khỏi COVID? (Vâng, thưa Sư Phụ.) Quý vị không thể lúc nào cũng bảo vệ được mình 100%. Luôn có kẽ hở ở đâu đó. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Tôi rất tiếc về điều đó.

Nhưng tôi tự hào về họ. Tôi hãnh diện và ngưỡng mộ, quý trọng và tôn sùng tất cả Minh Sư, và tất cả các Thiên Nhân, tất cả chư Thánh, tất cả chư vị Bồ Tát, bất cứ ai đã xuống Địa Cầu địa ngục này, để giúp dù chỉ một linh hồn được giải thoát. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ đã biết. Họ biết điều gì đang chờ đợi họ. Chứ không phải là họ không biết.

Cũng như nếu quý vị là binh lính, quý vị phải chiến đấu trực diện. Quý vị biết mình có thể bị giết chết hoặc bị thương. (Dạ.) Quý vị không thể nói là mình không biết. (Dạ. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Quý vị được huấn luyện cho điều đó, và quý vị đã được huấn luyện để chiến đấu với kẻ thù giả ở nhà rồi, để quý vị biết cách phản ứng với kẻ thù trong đời thực, trong trận chiến thực. (Vâng. Dạ phải.) Vì vậy, quý vị không thể nói là mình không biết. Ngay cả trong lúc huấn luyện, cũng có binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng, hoặc chết vì sự huấn luyện có thể quá khắc nghiệt. (Dạ đúng vậy.) Như nếu quý vị huấn luyện cho Biệt kích Hải quân, chẳng hạn. (Dạ.) Một người trong số họ đã chết. Một số người khác đã bỏ cuộc hoặc kiệt sức hoặc bị thương, hoặc bị gì đó. Tai nạn chắc chắn xảy ra. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Hoặc sự huấn luyện khắc nghiệt có thể vượt quá sức chịu đựng thể chất của quý vị, dù quý vị đã là vận động viên rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

Đây là vấn đề ở thế giới này, quý vị không thể đoán trước bất cứ gì. Và không thể làm bất cứ gì, giúp tha nhân, mà không bị phạt. (Dạ.) Có người nói rằng không hành động tốt nào mà không có hình phạt. Đại khái vậy. Hoặc những người tốt luôn gặp những điều tệ xảy ra cho họ. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Họ nói vậy, nhưng không chỉ là nói thôi. Thật sự xảy ra như vậy, bởi vì chúng ta đang ở trong vùng của kẻ thù. (Dạ đúng.)

Chúng ta ở trong địa phận của kẻ thù và dù có được bảo vệ cẩn thận đến đâu đi nữa, thì rất có thể cũng bị phát hiện. (Dạ đúng ạ. Dạ, thưa Sư Phụ.) Và nhất là nếu quý vị làm việc công khai, như Minh Sư, thì tất nhiên là bất cứ gì cũng có thể xảy ra. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ đúng.)

Nhiều đặc vụ bí mật đang làm việc giúp thế giới, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không bị thương, bởi vì họ không còn ở trên Thiên Đàng nữa. Họ có lực lượng, nhưng thế giới này cũng có sức mạnh để làm tổn thương họ. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Đồng thời nghiệp chướng nữa. Nếu quý vị giúp ai đó, chẳng hạn như giúp tội phạm, quý vị có thể phải chịu cùng bản án, hoặc điều tương tự giáng lên người quý vị. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mặc dù quý vị cảm thấy thương cho tên tội phạm đó, và anh ta nói rằng anh ta hối lỗi này nọ, và quý vị muốn giúp anh ta, nhưng tòa án sẽ không muốn nghe điều đó. Quan tòa không muốn nghe điều đó. Ông ấy sẽ vẫn kết án quý vị. Có thể ít hơn, nhưng quý vị vẫn không thể không bị trừng phạt khi giúp tội phạm. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Cho dù đó là một tội phạm đã hối lỗi và đã hứa sẽ thay đổi. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng ạ.) Có hài lòng với câu trả lời của tôi không, hay là quá trừu tượng? (Dạ không trừu tượng, con hiểu. Xin cảm ơn Sư Phụ.)

Rồi, còn câu hỏi nào nữa không, cưng? Ý kiến muộn hay gì không? (Dạ không ạ. Không còn ai có câu hỏi nữa, thưa Sư Phụ.) Vậy tốt. [Nói] đây là cho tất cả quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi, thì phải nghĩ đến câu hỏi phản hồi, câu trả lời phản hồi trước nha. (Dạ, Sư Phụ. Vâng, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải nghĩ về chủ đề đó. Có thể nó có gì đó khác hơn, hoặc sắc thái hoặc điều gì đằng sau đó. (Dạ đúng. Dạ, thưa Sư Phụ.) Quý vị phải chuẩn bị để chúng ta có thể nói, chứ không chỉ có mình tôi nói. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dù sao, cảm ơn quý vị đã tôn trọng, nhưng tôi muốn có cuộc đàm thoại. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu không, thì có lẽ chúng ta đã phá kỷ lục rồi. Giờ còn chút thời gian chẳng biết nói gì. (Dạ.)

Tôi không hy vọng phá kỷ lục hôm nay. Mấy ngày nay tôi cảm thấy không khỏe lắm, nhưng không muốn làm quý vị lo lắng, và tôi không thể bỏ bê công việc. Nên, dù cảm thấy khỏe hay không, nếu làm được thì tôi vẫn làm. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tôi vẫn sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị để thế giới có thể khai ngộ hơn một chút, hiểu biết hơn và có thể thay đổi tâm của họ để giúp chính họ. Chưa nói đến việc giúp những người vô tội khác mà họ có thể đã gây tổn hại và buồn phiền tới những người đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Điều đầu tiên là giúp chính họ để họ sẽ không đọa địa ngục. Ví dụ, những kẻ hiếu chiến này, nếu họ không thay đổi, họ sẽ đi địa ngục, và đau khổ bất tận. Tôi không thể nhấn mạnh điều đó cho đủ. Dĩ nhiên, họ không thấy địa ngục, họ không tu hành, họ không biết Thiên Đàng và bất cứ gì. Nhưng ít ra họ có đức tin của họ, có Giáo lý được Chúa Giê-su, hoặc các chư Thánh để lại. Họ nên hiểu rằng tất cả đều là có thật. Thiên Đàng có thật. Địa ngục có thật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và trước hết, họ phải ngưng tham vọng xấu xa mà hại chính họ, và sau đó ngừng làm hại những ai ngoài cuộc và những người vô tội khác, hoặc những người gọi là kẻ thù. (Dạ, thưa Sư Phụ. Đúng vậy ạ.)

Cảm ơn quý vị. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Cảm ơn Sư Phụ đã dành thời gian. Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Cảm ơn các câu hỏi của quý vị. Và cảm ơn vì đã lắng nghe. Và cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị. Tôi không thể nhấn mạnh đủ – tất cả quý vị đều giúp đỡ. Ngay cả ban nhà bếp giúp nấu ăn cho quý vị, tôi cũng cảm ơn họ. Những người thổi lá trong sân của quý vị, những người dọn dẹp sân hoặc cung cấp cho quý vị thiết bị làm việc, hoặc thức ăn, tôi cảm ơn tất cả họ. Họ cũng thuộc đội ngũ của chúng ta. (Dạ, thưa Sư Phụ. Chúng con cũng cảm ơn họ.) Và họ sẽ có rất nhiều phước lành. Dù sao, tôi vẫn cảm ơn họ và tôi cảm tạ Thượng Đế đã gửi họ đến để giúp thế giới. Tôi cũng cảm tạ Thượng Đế đã gửi quý vị đến. (Xin cảm ơn Sư Phụ.) Không có chi, không có chi, không có chi đâu. Chúng ta làm việc với nhau mà. Thực sự không cần phải cảm ơn tôi.

Cho nên, cảm tạ Thượng Đế. Hãy cảm tạ Thượng Đế. (Dạ, Sư Phụ.) Thượng Đế đã truyền cảm hứng cho chúng ta làm tất cả việc này và Ngài gia trì, tiếp thêm cho chúng ta tất cả năng lượng nhân từ và lòng nhiệt thành này để làm việc giúp tha nhân. Vì vậy, chúng ta phải luôn luôn cảm tạ Thượng Đế. (Dạ, Sư Phụ.) Không có Thượng Đế, không có sự giúp đỡ của Thiên Đàng, chúng ta không làm gì được cả, cho dù chúng ta có tài năng đi nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Chúng ta nói chuyện lần khác nhé. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Sư Phụ bảo trọng. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Quý vị hãy bảo trọng. Thượng Đế gia trì. (Xin Thượng Đế gia trì Sư Phụ. Xin Thượng Đế bảo vệ Sư Phụ.) Hãy bảo trọng.

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android