Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nga, Hãy Trả Lại Hòa Bình Cho Quốc Gia Quý Vị Và Ukraine, Phần 3/3

2022-08-25
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi bảo quý vị là tôi đọc truyện này không chỉ dành cho quý vị và các đồng tu, mà còn đặc biệt dành cho người Nga nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ thì Putin đã chết, quý vị [cấp dưới] đã cố hết sức giữ cho ông sống và khỏe mạnh, nhưng thời gian của ông đã hết. Nên, ông đã ra đi. Vì vậy, tốt nhất là bây giờ quý vị hãy tự cứu mình. (Dạ đúng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Hãy thoát ra khỏi rắc rối của ông. Hãy cứu linh hồn mình. Hãy sám hối và sửa chữa những thiệt hại mà ông đã gây ra.

Tôi bảo quý vị là tôi đọc truyện này không chỉ dành cho quý vị và các đồng tu, mà còn đặc biệt dành cho người Nga nữa. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ thì Putin đã chết, quý vị [cấp dưới] đã cố hết sức giữ cho ông sống và khỏe mạnh, nhưng thời gian của ông đã hết. Nên, ông đã ra đi. Vì vậy, tốt nhất là bây giờ quý vị hãy tự cứu mình. (Dạ đúng. Đúng vậy, thưa Sư Phụ.) Hãy thoát ra khỏi rắc rối của ông. Hãy cứu linh hồn mình. Hãy sám hối và sửa chữa những thiệt hại mà ông đã gây ra. Và bởi vì quý vị cũng có trách nhiệm, là người ủng hộ và là thuộc cấp của ông, thi hành tất cả mệnh lệnh của ông – nhưng quý vị phải làm vậy. Nhưng giờ thì ông không còn ở đó nữa, quý vị không cần [tuân lệnh].

Và người đóng vai Putin bây giờ, tôi cũng nói với ông, tốt hơn là ông nên giữ cho ông được sống, và gia đình được an ổn và hạnh phúc. Hãy giữ đất nước bình yên. Hãy ngưng ngay cuộc chiến. Không cần phải tiếp tục làm những gì Putin đã làm. Không cần phải nghe ai khác nữa. Putin đã chết. Đừng đi theo bước chân của ông, bởi vì quý vị sẽ xuống địa ngục với ông; như bất cứ kẻ độc tài nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bây giờ là cơ hội. Dĩ nhiên, có thể quý vị thích ông vì đã cùng làm việc với nhau, và thuận lợi. Quý vị đã làm mọi thứ có thể để cứu ông, hoặc làm ông hài lòng, bằng cách tuân theo mệnh lệnh của ông. Nhưng giờ quý vị biết ông đã ra đi, mệnh lệnh của ông không phải là đúng nhất. Vậy tốt hơn, quý vị nên thay đổi nó. Và giữ cho mình được sống để làm nhiệm vụ tốt hơn. Như vậy đó.

Không có gì tốt đẹp về việc Nga gây chiến ở khắp mọi nơi cho đến nay, có ghi trong lịch sử rồi. Chúng ta có một danh sách ở đây. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Số Tử Vong Trong Các Cuộc Xung Đột Với Sự Tham Gia Của Nga

Xung Đột

Chiến Tranh Nga-Nhật 200.000

Cách Mạng Lập Hiến Ba Tư 1.100

Chiến Tranh Nga-Ba Lan 107.500

Chiến Tranh Giành Độc Lập Của Latvia 3.840

Chiến Tranh Giành Độc Lập Của Estonia 5.400

Chiến Tranh Litva-Liên Xô 2.500

Xung Đột Georgia-Ossetia 5.200

Chiến Tranh Liên Xô- Georgia 8.700

Cuộc Nổi Dậy Tháng Tám 3.000 người thiệt mạng trong giao tranh 7.000 – 10.000 người bị hành quyết

Xung Đột Urtatagai 12

Xung Đột Trung-Xô 6.000

Holodomor 5.000.000

Trận Tân Cương 2.800

Biến Cố Biên Giới Với Nhật Bản 19.133

Xâm lăng Ba Lan 160.000

Chiến Tranh Nga-Phần Lan 225.000

Nổi Dậy Tại Berlin 125

Cách Mạng Hungary Năm 1956 3.700

Xâm Lăng Tiệp Khắc 233

Chiến Tranh Liên Xô-Afghanistan 1.123.000

Chiến Tranh Nagorno-Karabakh Lần Thứ Nhất 56.000

Chiến Tranh Transnistria 1.874

Chiến Tranh Ở Abkhazia 30.000

Nội Chiến Tajikistan 50.000

Chechnya (Chiến Tranh Lần Thứ Nhất & Lần Thứ Hai) 238.000

Chiến Tranh Nga- Georgia 940

Chiến Tranh Ở Donbas 14.400

Nội Chiến Syria 106.195

Quân Đội Hiện Diện ở Sudan 120

Nội Chiến Libya Lần Thứ Hai 14.880

Quân Đội Hiện Diện ở Cộng Hòa Trung Phi 15

Quân Đội Hiện Diện ở Mozambique không xác định

Chiến Tranh Nagorno-Karabakh Lần Thứ Hai 7.507

Quân Đội Hiện Diện Ở Mali 500

Chiến Tranh Ukraine 45.450

TỔNG SỐ 7.450.124 và còn tiếp tục

Danh sách này không bao gồm toàn bộ sự bi thảm của các cuộc xung đột: số lượng lớn người bị thương, nỗi thống khổ của nhiều người bị tàn tật vì mất tay mất chân, sự căng thẳng về tinh thần và tâm lý của những người sống sót, các cao ốc và thành phố bị tàn phá khủng khiếp, thiệt hại kinh tế khổng lồ, v.v…

Nga đã và đang gây hỗn loạn tại nhiều quốc gia. Bàn tay đẫm máu của họ đã gây ra biết bao đau khổ và tàn phá ở khắp mọi nơi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Cho đến nay, Nga cũng đã từng luôn luôn thua trận. Họ đã thua ở Nhật Bản, họ đã thua ở Afghanistan, ở Phần Lan, v.v. Vậy, tại sao họ tiếp tục? Bây giờ, họ muốn Ukraine. Chỉ [vì] Ukraine quá yếu thế, đó là lý do. Họ lừa gạt Ukraine, họ bảo Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân, mà bây giờ họ lại dùng vũ khí hạt nhân để đe dọa thế giới. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Chỉ côn đồ mới có thái độ kiểu này. Không thể nào tin họ được nữa. (Đúng vậy ạ. Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Rất nhiều quốc gia đã từng bị họ tàn phá, giết chóc, tàn sát và tra tấn rồi – không chỉ ở Ukraine thôi. Vậy đây phải là quốc gia cuối cùng, cuộc chiến phải được chấm dứt. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Thế thôi.

Bình thường, tôi không nói về chiến tranh hoặc can thiệp vào. Nhưng lần này thực sự là quá mức. (Vâng, thưa Sư Phụ.) Chẳng có lý do gì cả. Nga chỉ xông vào lãnh thổ của người ta, cướp đồ của họ, hành hạ họ và khiến họ đau khổ như thế – chỉ vì Nga to lớn hơn. Thực sự tà ác. Cho nên cuộc chiến này phải chấm dứt. (Vâng, thưa Sư Phụ. Chắc chắn vậy.) Bất kể có bao nhiêu cuộc chiến khác trước đây, cuộc chiến này phải ngưng, nếu không châu Âu cũng sẽ khổ.

“Media Report from RealLifeLore – June 30, 2022 Reporter (m): Đây là David Beasley. Ông là người hiện đang điều hành Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc. Xin hãy nghe những điều ông muốn nói trong bài phát biểu này vào tháng 2 năm 2022 vừa qua, trong khi đề cập tới các quốc gia nghèo khó trên thế giới.

David (m): Vâng, đây là những quốc gia đang chật vật theo một cách mà nếu chúng ta không giải quyết ngay lập tức trong chín tháng tới, thì chúng ta sẽ thấy nạn đói xảy ra, sẽ thấy sự bất ổn của các quốc gia, như quý vị đã thấy tại một số nơi như ở Sahel, và điều thứ ba, quý vị sẽ thấy sự di cư hàng loạt.

Reporter (m): Và rồi chỉ sáu ngày sau khi lời cảnh báo đó được phát biểu, Vladimir Putin ra lệnh cho gần 200.000 binh sĩ Nga xâm lược Ukraine, và tình hình lương thực toàn cầu ngay lập tức đi từ tồi tệ đến hoàn toàn thảm khốc. Theo quan điểm của Mát-xcơ-va, việc phong tỏa các hải cảng của Ukraine, đó là ngăn chặn việc chở lương thực tối quan trọng đến các quốc gia nghèo đói khắp Trung Đông, Bắc Phi và Đông Phi. Mức độ bất ổn khổng lồ mà nó sẽ gây ra ở tất cả những nơi này có tiềm năng rất cao để kích hoạt một đợt khác của các cuộc cách mạng và làn sóng di cư mà rất có thể hướng thẳng tới Liên minh châu Âu. Điều này sẽ gây ra một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất trong thế kỷ 21.”

Liên Hiệp Quốc nói rằng có hơn 100 triệu người sẽ phải chịu khổ vì cuộc chiến ở Ukraine – chịu khổ vì nạn đói. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Nạn đói toàn cầu, thật vậy. Cho nên cuộc chiến phải chấm dứt.

Nhìn lại lịch sử, Nga là kẻ gây hấn rất thường xuyên – cho nên tốt hơn có lẽ nên tạo một biên giới hoặc gì đó, hoặc trạm kiểm soát, và rồi có chuyến bay giám sát thường xuyên. Giám sát bằng cách bay trên vùng biên giới, để xem có bất kỳ hành động đáng ngờ nào nữa hay không, liên quan đến mọi nước láng giềng xung quanh Nga. Như vậy sẽ tốt hơn, để chúng ta ngăn ngừa có đổ máu thêm nữa như cuộc chiến đã xảy ra ở Ukraine, thật quá khủng khiếp. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Nga đang thua ở khắp nơi, sớm hay muộn thôi. (Dạ đúng.) Và gây ra cái chết của hàng trăm nghìn, hoặc hàng triệu người. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và làm tiêu hao nền kinh tế của Nga và các nước khác nữa. Và tạo tiếng xấu cho nước Nga và dĩ nhiên cho kẻ nào ra mệnh lệnh và gây chiến. Vậy, đừng đi vào con đường đó nữa.

Hãy quay đầu, chỉ cần quay đầu lại. Tạo hòa bình, tạo hòa bình. Tạo Hòa Bình. Bởi vì nếu quý vị tạo hòa bình trên Địa Cầu, quý vị sẽ có hòa bình trên Thiên Đàng. Bằng không, quý vị sẽ ở trong địa ngục mãi mãi. Không ai sẽ giúp quý vị. Không có đạo quân triệu lính hùng mạnh nào sẽ đến cứu quý vị, không gì hết. Ngay cả bom nguyên tử cũng không thể làm địa ngục sợ. Quý vị sẽ la hét, khiếp đảm sợ hãi, bị thiêu đốt, bị thương, đau đớn, thống khổ trong địa ngục một mình, hoặc với những kẻ tội lỗi khác giống như quý vị.

Vậy, hãy quay đầu ngay bây giờ. Dừng lại. Ngưng cuộc chiến. Không chỉ ở Đảo Rắn thôi, mà là ở toàn bộ Ukraine. Hãy để cho người dân Ukraine an bình, hãy trả lại đất đai cho họ. Rồi quý vị sẽ sống lâu. Và Thiên Đàng có thể tha thứ quý vị.

Nước Nga thân yêu, Đất nước của quý vị được ban phước rất nhiều lực lượng tâm linh. Chỉ là có một số người đang lạm dụng lực lượng khác để gây ra đau khổ. Đừng chỉ có thiện ý đối với Đảo Rắn thôi. Hãy có thiện ý với cả nước Ukraine. Hãy lắng nghe tiếng khóc, nỗi thống khổ của trẻ em Ukraine; của người phụ nữ bất lực trong hoàn cảnh của họ và chồng họ đã chết; nỗi thống khổ của người phụ nữ cao niên không ai chăm sóc khi họ bị thương. Hãy lắng nghe tất cả điều đó và hơn nữa. Hãy lắng nghe binh lính của quý vị – họ chỉ là những đứa trẻ, họ còn rất trẻ và dễ bị nguy hiểm.

“Media Report from UATV English – July 2, 2022 Russian soldier (m): Chúng tôi rơi vào hỏa lực pháo cối, 30 người đã chết. Ba chúng tôi sống sót. Mấy người chỉ huy đi cùng, bảo là hãy để những người bị thương ở lại. Nếu không, họ sẽ không thể chạy thoát được. Tay tôi bị thương ở đây. Tôi nằm đó và chảy máu. Ý nói, họ cứ bỏ chạy. Tôi bị chảy máu và binh sĩ của Quân đội Ukraine đã tiến về phía tôi, sơ cứu cho tôi. Chúng tôi thậm chí không được huấn luyện cách dùng gạc băng vết thương. Tôi không biết cách làm. Họ cho tôi nước, đưa chúng tôi ra ngoài và băng bó cánh tay cho tôi. Tay tôi bị gãy. Chiến đấu ở đây không vì mục đích gì cả. Những người đến từ Nga như chúng tôi, tốt hơn là nên ở nhà. Chúng tôi không giải phóng gì ở đây cả, chúng tôi chỉ chiếm đoạt mà thôi. Mấy đứa trẻ đã đến gần tôi, xin gì đó để ăn, để uống vì các em không có gì cả. Cửa hàng và nhà cửa đã bị dội bom. Xe đạp, xe gắn máy bị lấy đi khỏi người già. Họ không được phép di chuyển. Những người Nga chúng tôi đang tước đoạt, cướp phá của họ. Đây là một cuộc chiến khủng khiếp Tốt hơn là không nên đến đây.”

“Media Report from Daily Mail – Mar. 15, 2022(In Russian)Nikolai Polshchykov Russian soldier (m): Tại đây, quân đội Ukraine đang cố gắng bảo vệ đất nước của họ. Chúng tôi đột nhập vào những ngôi nhà như những kẻ phát xít. Tôi nhớ những người Ukraine mà tôi đã gặp, một số có thể đã mất con cái của họ. Họ chắc hẳn vô cùng tức giận với đất nước chúng tôi. Tôi chắc chắn điều này sẽ không bao giờ được tha thứ, nhưng tôi thực sự xin lỗi vì việc đã đột nhập vào nhà quý vị. Tôi xin tạ lỗi với người dân Ukraine.”

“Media Report from news. com. au – Mar. 21, 2022 Alexei Zheleznyak Russian soldier (m): Một lần nữa tôi chân thành cầu xin toàn thể người dân Ukraine hãy tha thứ.”

“Media Report from The Telegraph – Mar. 8, 2022 (In Russian) Lieutenant Colonel Astakhov Dmitry Mikhailovich Russian soldier (m): Tôi không biết nói sao để tạ lỗi với người dân Ukraine. Ước chi quý vị có được sức mạnh để quên đi ký ức… Nếu không, chúng tôi sẽ cảm thông với quý vị.”

“Media Report from news. com. au – Mar. 21, 2022 Alexei Zheleznyak Russian soldier (m): Khi nào người Nga mới hiểu rằng Tổng Tư Lệnh của chúng ta là một kẻ nói dối? Ông ta không chỉ nói dối chúng tôi, ông ta còn nói dối với toàn thể nước Nga.

Alexander Fomenko Russian soldier (m): Tất cả các bà mẹ, xin hãy gọi cho con cái đang trong quân đội và kêu họ trở về Nga và đừng gây bất kỳ tội ác nào đối với thường dân vô tội.

“Media Report from Daily Mail – Mar. 15, 2022(In Russian)Nikolai Polshchykov Russian soldier (m): Tôi muốn kêu gọi công dân của đất nước tôi. Đừng gửi con trai của quý vị đến đây vì những điều rất khủng khiếp đang xảy ra ở đây mà quý vị không biết. Những người lính chúng ta chết một cách vô ích, những đồng chí của chúng ta, con trai của quý vị. Hãy tìm cách đưa chúng tôi ra khỏi đây vì ở đây không cần chiến tranh. Tôi không thấy ý nghĩa của cuộc chiến ở đây.”

Hãy lắng nghe tất cả điều đó. Hãy mở rộng lòng, hãy là một nhà lãnh đạo tốt, hãy là nhà lãnh đạo anh hùng của Nga và trên thế giới. Hãy chấm dứt tất cả thống khổ này, hãy ngừng tất cả bạo tàn này. Lịch sử sẽ khắc tên quý vị bằng vàng. Thượng Đế sẽ mỉm cười với quý vị, với người thân và đất nước của quý vị. Hãy ngừng mọi đau khổ. Rất đơn giản – chỉ cần ra lệnh cho con em của quý vị về nước. Hãy ra lệnh cho quân đội của quý vị về nước. Hãy trả lại những người chồng cho những người vợ. Hãy trả lại những người con trai cho những bà mẹ. Hãy trả lại đàn ông cho đất nước quý vị để tái thiết lại quốc gia. Hãy trở nên vĩ đại trở lại. Hãy làm nước Nga vĩ đại trở lại bằng sự nhân từ, bằng đức tính anh hùng, bằng sự công chính, bằng đạo đức cao đẹp – chứ không phải bằng chiến tranh, bằng việc gây đau đớn và thống khổ. Hãy làm cho mình thành vĩ nhân trở lại. Hãy làm cho mình thành nhà lãnh đạo vĩ đại trở lại.

Trả lại binh lính cho đất nước quý vị có nghĩa là trả lại những người cha cho con cái họ, những người mẹ cho con cái họ – trả lại những thành viên gia đình để họ đoàn tụ và hạnh phúc. Toàn thế giới sẽ cảm ơn quý vị vì điều đó. Toàn thế giới sẽ tôn trọng quý vị vì điều đó. Tất cả các cõi Thiên Đàng sẽ ban cho quý vị công đức vô lượng vì điều đó, bởi vì đó là điều mà không phải người nào cũng có thể làm được. Nhưng có lẽ quý vị làm được. Hãy chọn làm điều đó. Hãy trả lại hòa bình cho đất nước Nga của quý vị. Hãy trả lại hòa bình cho Ukraine, cho người dân Ukraine. Chúng tôi cảm ơn quý vị trước vì quyết định sáng suốt và tốt nhất của quý vị cho cả hai quốc gia – Nga và Ukraine. Thượng Đế ban phúc lành.

Cầu xin Thượng Đế ban phúc cho quý vị, những nhà lãnh đạo ưu tú. Thượng Đế ban phúc cho nước Nga. Cầu xin Thượng Đế bảo vệ và tôn vinh Ukraine, và giúp người dân Ukraine tái thiết lại đất nước của họ, trong tình thương, hòa bình và hạnh phúc. A-men. (A-men.)

Được rồi, quý vị quay lại làm việc. Hoặc trở lại thiền. Thượng Đế gia trì. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Thượng Đế gia trì cho Sư Phụ.) Thượng Đế gia trì, thương quý vị. (Chúng con thương Sư Phụ.)

Xem thêm
Tập  3 / 3
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android