Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới Phải Bảo Vệ Tự do Và Dân Chủ Bằng Hành Động, Phần 5/5

2022-07-15
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Nếu họ ngừng giết người và ngừng giết người-thân-động vật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu họ ngừng giết bất cứ chúng sinh nào trên Địa Cầu, thì mọi thứ sẽ từ từ chuyển biến thành như thế. Không phải từ từ, có thể rất nhanh. (Ồ.) Bởi vì Minh Sư đã nâng họ lên nhiều lắm rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có điều một số người quá thấp, cho dù mình có nâng họ lên, họ vẫn ở đó. Hầu như vẫn ở dưới đáy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lý do họ vẫn gây chiến. Họ vẫn cướp đoạt các quốc gia khác, áp bức các dân tộc hoặc quốc gia yếu kém và hiền lành khác.

Tiện thể nói, một trong những nhà thờ ở Hoa Kỳ, không cho Pelosi rước lễ. (Ồ, tuyệt vời!) Ờ. Họ không cho bà ta rước lễ. Họ đã nói rồi: “Bà không được rước lễ”, nếu bà ta không thay đổi lập trường liên quan tới việc phá thai. Bởi vì bà ta ủng hộ phá thai, cho nên, nếu bà không thay đổi, thì họ không cho bà rước lễ.

“Media report from TODAY – May 21, 2022 Kristen Welker (f): Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ không còn được rước lễ tại thành phố quê nhà San Francisco của bà. Vị tổng giám mục bảo thủ trong thành phố này nói rằng ông cấm Pelosi rước lễ, vì bà ủng hộ quyền phá thai. Trong tờ tuyên bố, vị tổng giám mục viết rằng chừng nào Pelosi chưa sẵn sàng công khai từ bỏ lập trường đối với việc phá thai, hoặc ngưng nói về đức tin Công giáo, thì bà vẫn còn bị cấm rước lễ.”

“Media Report from FOX News – May 23, 2022 Raymond Arroyo (m): Ông kêu gọi Nancy Pelosi hãy sám hối, và công khai bác bỏ lời tuyên bố của bà về phá thai.

Rachel Campos-Duffy (f): Phải. Ông lo lắng cho linh hồn của bà cũng như của chính ông. Là giám mục, ông có trách nhiệm.”

(Cuối cùng thì họ làm đúng.) Phải. Ít ra là vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Ít ra cũng để cho người ta thấy, là một linh mục thì phải có chút phẩm giá. (Dạ.)

Làm sao chúng ta có thể cứu độ thế giới kiểu này? Tôi đang làm gì đây? Có phí thời gian của tôi hay không? Đang làm gì đây? Làm sao mà giáo huấn được những loại người này? Toàn thể xã hội đều thuộc về nhà thờ này, nhà thờ kia, và Vatican nọ, Tòa Thánh kia, bất cứ gì, mà họ đang làm cái gì? Họ không cần biết, nếu có giết chóc hoặc nếu ai chết, ai sống, họ không quan tâm. Hèn chi mà ngay cả một nước cộng sản như Bắc Hàn cũng không thèm trả lời Biden gì hết. Tổng thống của một cường quốc. Họ làm ông ta bẽ mặt vậy đó. Không thèm trả lời. Mà cũng chẳng nói: “Không, cảm ơn ông”, không gì hết. Một nước nhỏ xíu như thế.

Nếu muốn người ta tôn trọng mình, thì tối thiểu mình phải có chút phẩm giá nào đó chứ. (Dạ.) Có điều gì đó để cho thấy rằng mình xứng đáng với địa vị là một người lãnh đạo. (Dạ đúng ạ.) Nếu mình không có gì hết, thì làm sao người ta tôn trọng? (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu người ta tôn trọng và nghe lời mình, thì họ sẽ bán rẻ lý tưởng của họ. Bán rẻ linh hồn của họ. (Dạ.) Làm điều sai trái, và cứ xem như điều đó là đúng.

Ít ra là Bắc Hàn, họ không giả tạo. Tốt hơn nhiều nước, chỉ lừa gạt và giả tạo, toàn đóng kịch và nói suông, và lừa dối người ta, lừa bịp người ta, chỉ để được tại vị. Khiếp. Trời ơi. Ở Âu Lạc (Việt Nam), họ gọi những loại lãnh đạo này là sâu bọ đội lốt người. (Ồ.)

Còn gì khác nữa? Có bình luận gì không? Có câu hỏi nào khác, nói tôi biết. (Dạ, con có một câu hỏi nữa về tinh cầu đó.) Nói tôi nghe.

(Trước đó, trong buổi hội thảo lần rồi, Sư Phụ nói rằng tinh cầu đó có chúng sinh ở Đẳng cấp Thứ Tư. Con thắc mắc họ đạt đến đẳng cấp đó như thế nào; họ có tiến hóa từ đẳng cấp thấp như [loài người] chúng con hay là họ luôn ở đẳng cấp đó và không bao giờ thoái hóa?)

Nếu họ đã đến thế giới loài người, như thế giới của chúng ta, thì họ phải leo lên trở lại. Còn nếu họ luôn ở đó, thì họ không cần phải làm thế. (À, dạ.) Ở đó, họ không chết, họ không cần phải đi đâu nếu họ không muốn. Nhưng nếu họ đi xuống Địa Cầu, chẳng hạn, loại thế giới địa ngục hỗn loạn này, tôi gọi nó như vậy, thì họ phải leo lên trở lại, nếu họ có thể. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Bất cứ ai xuống đây, đều quên hết tất cả; quên họ là ai, quên họ có lực lượng như thế nào và quê hương nguồn cội của họ yên bình ra sao. (Dạ đúng.) Cho nên, họ phải bắt đầu lại. Thì quý vị có thể nói rằng có lẽ họ “đã tiến hóa” – tiến hóa từ tiêu chuẩn con người lên tận trên đó. (À, vâng.) Nhưng nếu họ luôn ở đó, thì họ không cần phải làm vậy. Có rất nhiều tinh cầu vốn có tiêu chuẩn cao như thế đó. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Như tôi có nói rồi, ngoại trừ địa ngục, không có tinh cầu nào khác tệ hơn Địa Cầu chúng ta. (Ôi chao.) Thật sự xấu hổ, nhưng biết làm gì đây? Đó là cách con người trên Địa Cầu tiến hóa, họ là như vậy. Giống như chúng sinh địa ngục, họ là như vậy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Rất khó để nâng họ lên. Thành ra đa số Minh Sư, khi các Ngài đến, các Ngài chỉ cứu một số ít người. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.) Các Ngài chỉ cứu bấy nhiêu thôi, các Ngài muốn cứu những người này, và chỉ thế thôi. Vì có lẽ những người này đã sẵn sàng để tiến hóa lên một đẳng cấp tâm thức cao hơn.

Nhưng những người ở tinh cầu Diw – D-I-W, tinh cầu Diw – họ không cần phải tiến hóa lên đâu hết, nếu họ không muốn. (À, vâng.) Họ hạnh phúc ở đó. (Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ.)

Nếu Địa Cầu mà giống được vậy, thì tôi cũng hạnh phúc rồi; tôi không cần phải đi đâu hết. (Vâng, đúng vậy. Thật vậy.) Phải, tôi có các thứ để ăn, tôi có các thứ để mặc, tôi có thể bay tới nơi nào tôi muốn. Thời tiết thì luôn luôn ôn hòa và tôi muốn làm gì thì làm với tất cả sự tự do của mình – không chính phủ, không cảnh sát, không quân đội, không súng ống, không bom đạn, không vũ khí hạt nhân, không gì hết. (Dạ.) Mọi thứ đều hoàn hảo; nước tinh khiết và ấm vừa phải, đại dương trong lành, núi non xanh tươi, cây cối đều đơm hoa kết trái đầy đủ cho mọi người. (Dạ.) Bông hoa xinh đẹp, thực vật xanh tươi đẹp đẽ – mọi thứ hoàn hảo và thuần khiết. Và lúc nào tôi cũng vui vẻ, muốn làm gì thì làm và sáng chế ra các thứ hoặc làm gì tôi thích, để đời sống tốt hơn hoặc chỉ cho vui. Sao lại phải đi đến Thiên Đàng nào nữa? Để làm gì? (Dạ.) (Ở đó đã là Thiên Đàng rồi.) Phải, phải, đúng vậy. Và tôi còn có thể ẩn mình được nữa. Tôi sẽ không lo lắng con người trên Địa Cầu sẽ đến rình rập và xâm chiếm đất nước của tôi hoặc tinh cầu của tôi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Mọi người chỉ cảm thấy mãn nguyện. (Dạ.)

Nhưng nếu họ muốn đi lên một tinh cầu cao hơn, họ sẽ cầu xin một vị Minh Sư nào đó xuống để dạy họ, nâng họ lên. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Và đó cũng là sự tự do lựa chọn. Nếu họ muốn đi xuống Địa Cầu, thì chúc may mắn. (Ồ, vâng.) Tôi chỉ có thể nói với họ vậy thôi. (Dạ.)

Thành ra những người ở một số Thiên Đàng thấp hơn, họ vẫn cần phải tái sinh, nhưng họ không biết. Họ không quan tâm lắm. Thành ra họ phải luân hồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Bởi vì một số cõi Thiên Đàng vô cùng dễ chịu, không thiếu bất cứ thứ gì, và họ cảm thấy tự tại. (Dạ.) Cũng giống như trên Địa Cầu, nếu chúng ta không thiếu thứ gì và cảm thấy tự tại, mọi người đều thân thiện với nhau, thì chúng ta cũng sẽ không khao khát đi lên các cõi Thiên Đàng cao hơn. (Dạ, đúng vậy.) Nhưng những người ở các cõi Thiên Đàng đó phải luân hồi, đó là vấn đề. Nhưng họ sẽ không nghĩ tới điều đó bởi vì họ quá hạnh phúc. (Dạ phải, thưa Sư Phụ. Dạ.) Họ không nghĩ tới điều đó.

Giống như nhiều người trên Địa Cầu, mặc dù Địa Cầu quá thấp như thế này, mà họ vẫn không nghĩ đến cách để thoát ra và đi lên Thiên Đàng cao hơn. (Dạ. Đúng vậy ạ.) Nhiều Minh Sư đến rồi đi, nói chuyện với họ, cứ như nói với người điếc. Thành ra nhiều Minh Sư đã đến mà Địa Cầu vẫn chưa tiến hóa được bao nhiêu. Ý nói về mặt tâm linh. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Dĩ nhiên, ngày nay có nhiều người tiến hóa về tâm linh hơn bao giờ hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ thực sự muốn về Nhà. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó chỉ là sự gia trì từ Lực lượng Minh Sư mà họ tiến hóa hơn, chứ không phải từ ý chí tự do của họ mà họ nghĩ: “Ồ, thế giới này thật tệ hại. Ta muốn tìm cách đi lên một thế giới tốt đẹp hơn”. (À, dạ hiểu.) Rất khó để giúp con người trên Địa Cầu.

Còn gì nữa không, cưng? Quý vị hài lòng chứ? (Dạ hài lòng ạ. Lý do con hỏi là vì con thắc mắc rằng Địa Cầu có hy vọng gì đạt đến đẳng cấp đó không?)

Được chứ. Dĩ nhiên. Nếu họ ngừng giết người và ngừng giết người-thân-động vật. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nếu họ ngừng giết bất cứ chúng sinh nào trên Địa Cầu, thì mọi thứ sẽ từ từ chuyển biến thành như thế. Không phải từ từ, có thể rất nhanh. (Ồ.) Bởi vì Minh Sư đã nâng họ lên nhiều lắm rồi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Có điều một số người quá thấp, cho dù mình có nâng họ lên, họ vẫn ở đó. Hầu như vẫn ở dưới đáy. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đó là lý do họ vẫn gây chiến. Họ vẫn cướp đoạt các quốc gia khác, áp bức các dân tộc hoặc quốc gia yếu kém và hiền lành khác.

Giống như Nga đối với Ukraine. Ý tôi không phải là Nga. Ý nói, hệ thống cộng sản của Nga đã không đào tạo họ theo tiêu chuẩn đạo đức hoặc đứng đắn nào hết. (Dạ đúng.) Lý do là vậy. Họ đã bị đào tạo rất tệ hại và bị hư hỏng, và rất dễ trở thành công cụ cho thế lực ma quỷ. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Họ yếu đuối.

Còn gì khác nữa? (Dạ chỉ có thế thôi, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Tốt, tốt, tốt. Tôi chỉ muốn gọi điện thoại hỏi xem quý vị có uống thuốc đó chưa và mọi thứ có ổn không. Thế thôi. Chỉ để phòng ngừa. (Dạ, thưa Sư Phụ. Xin cảm ơn Sư Phụ.) Bởi vì mình cũng không bao giờ biết [biến thể] phụ Omicron này, chúng lây lan nhanh hơn bất cứ gì khác mà mình biết trước đây. (Dạ.) Và triệu chứng sẽ không rõ ràng như bất kỳ biến thể nào trước đây. Rồi quý vị có thể dễ bị đánh lừa thành quá tự tin, như: “Ồ, chỉ như cảm lạnh thường, hoặc tương tự”. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Nhưng hậu quả không thể tưởng. Tôi không được phép nói. (Vâng, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu.) Tôi không được phép nói, nhưng Trời ơi, bệnh này thật đáng sợ. Dường như Thượng Đế muốn tiêu diệt tất cả chúng ta. (Ồ.) Hoặc có thể chỉ còn một số ít được sống sót để kiến tạo lại Thời Đại Hoàng Kim.

Bất cứ ai không đủ tiêu chuẩn trong giai đoạn này của thời đại chúng ta, phải ra đi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) (Dạ hiểu, thưa Sư Phụ.) Đi tới tinh cầu khác thật sự như địa ngục và chịu khổ ở đó. Hoặc tẩy rửa, hoặc thiêu đốt tất cả những phẩm chất xấu xa tới khi họ thật sự sạch sẽ hơn, để họ có thể đầu thai trở lại vào nơi tốt hơn nào đó. Tôi không muốn nghĩ tới điều đó. Nghĩ tới nó làm tôi đau khổ, làm tôi đau đớn, khi nghĩ tới họ sẽ phải chịu đau khổ đến thế nào. (Dạ, thưa Sư Phụ.)

Được rồi, các cưng. Thượng Đế gia trì, và bảo trọng nhé. (Dạ, chúng con sẽ bảo trọng. Xin cảm ơn Sư Phụ.) (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Sư Phụ cũng bảo trọng.)

Nếu thích có thêm thuốc đó thì quý vị có thể có, nhưng đừng uống mỗi ngày nữa. (Dạ, Sư Phụ.) Ý tôi là, mỗi ngày một thời gian thôi, chứ đừng cứ uống mãi. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Đừng vì nó ngon [mà uống mãi]. Tôi không chế ra để quý vị uống cho ngon. (Dạ đúng, thưa Sư Phụ.) Đó là thuốc. (Dạ, thưa Sư Phụ.) Thuốc thiên nhiên, chứ không phải là trà. (Dạ, Sư Phụ. Dạ đúng vậy.)

Được rồi, bây giờ chào nha. Thượng Đế gia trì, Thượng Đế bảo vệ và Thượng Đế thương. (Xin cảm ơn Sư Phụ. Xin Sư Phụ bảo trọng.)

Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android