Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Thưa Ngài (Đức Vua Pu), theo Đại Trí Huệ của Ngài, Ngài có thể cho chúng tôi biết cách để bất kỳ chúng sinh nào trên Địa Cầu có thể tránh được địa ngục không? Nhất là địa ngục vô gián, thưa Ngài, bởi họ sẽ bị lạc lối mãi mãi, đau khổ vĩnh viễn. Thưa Bệ hạ, xin Ngài giúp đỡ. “Ồ, Ngài, Vạn Vương Chi Vương, Vua Của Muôn Vua, đã dạy họ nhiều hơn bất cứ gì chúng tôi có thể dạy rồi. Ngài đã cố gắng hết sức, hơn tất cả bất cứ gì chúng tôi có thể làm. Nên xin Ngài cứ tiếp tục con đường của Ngài – dạy họ Ngũ Giới, những chuẩn mực đạo đức, để họ có thể thoát khỏi sự chi phối của lực phủ định tàn ác, kìm kẹp, rồi họ sẽ được tự do. Và bất kỳ vị Minh Sư nào cũng có thể dễ dàng nâng họ lên, như thể dùng tay chạm vào nước. Nhưng nếu họ không sống theo những nguyên tắc đơn giản này, thì họ có thể phải chờ rất lâu, lâu vô cùng, mãi mãi, cho đến khi họ trả hết nghiệp sát sinh trực tiếp hay gián tiếp, mới đến lượt được giải thoát. Khi đó, một vị Minh Sư đầy trí huệ sẽ đến giúp họ. Nhưng dĩ nhiên, việc đó mất nhiều thời gian hơn và họ sẽ không biết đến khi nào. Tại vì nếu họ làm bất cứ điều gì không phù hợp với chuẩn mực cao thượng, với giá trị cao quý nhất của linh hồn, thì họ sẽ phải gánh chịu hậu quả”. Vâng, thưa Ngài. Cảm ơn Ngài đã cho chúng tôi biết tất cả điều này. Và chúng tôi có một đài Truyền Hình phát sóng dành riêng cho Lực Lượng Minh Sư Tối Thượng của THƯỢNG ĐẾ. Chúng tôi sẽ phát sóng lời dạy và lời khuyên hôm nay của Ngài để người dân toàn thế giới biết và sống theo đó. Vô cùng cảm ơn Ngài về sự gia trì và những lời chỉ dạy. Ý tôi là, Ngài không chỉ nói bằng ngôn ngữ loài người, ngôn ngữ của thế giới chúng tôi, mà sự gia trì của Ngài còn tuôn chảy qua đó và cũng giúp họ thanh tẩy phần nào những thứ rác rến phủ định. Và có thể họ sẽ nhớ lại mục đích của đời người. Dù kết quả ra sao, chúng tôi cũng xin cảm ơn Ngài. Cảm tạ Ngài. Ngài còn lời khuyên quý báu nào dành cho chúng sinh trên tinh cầu này không, thưa Ngài? Xin Ngài cho chúng tôi biết. “Ồ, không. Nếu chúng sinh trên tinh cầu này lắng nghe Giáo Lý của Ngài thì đã quá đủ rồi. Họ chỉ cần thực hành theo. Họ không thể chỉ nghe hoặc xem chương trình thuyết giảng của Ngài trên Truyền Hình của Ngài. Họ phải tin vào đó và thực hành theo. Bất kỳ ai, ngay cả người tội lỗi nhất, nếu được Ngài truyền Tâm Ấn, chắc chắn họ sẽ được thăng hoa và giải thoát theo thời gian nếu họ tu tập những gì Ngài dạy. Nếu họ không làm vậy, thì thật sự không ai có thể giúp họ. Họ đã có sự trợ giúp tốt nhất rồi, nhưng nếu họ không đón nhận, chúng tôi cũng chỉ biết lắc đầu trong tuyệt vọng. Được rồi, thưa Ngài, Đức Vua Bệ Hạ, Vạn Vương Chi Vương, Vua Của Muôn Vua, chúng tôi biết Ngài bận rộn trong thế giới vật chất, nên không muốn làm phiền hay làm mất thêm thời gian của Ngài nữa. Có lẽ vào một dịp khác trong tương lai, khi thế giới của Ngài đã được thanh tịnh hóa hơn và cuộc gặp gỡ của chúng ta dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ xin phép trở lại thăm Ngài”. Ồ, xin cứ đến bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào, không cần xin phép. Chỉ là tôi rất tiếc rằng đôi khi cuộc gặp gỡ của chúng ta có thể bị cản trở rất nhiều trong giai đoạn khó khăn này của Địa Cầu. Nhưng chúng tôi luôn hết lòng chào đón Ngài, bất cứ lúc nào. Xin hãy trở lại bất cứ khi nào Ngài thấy thích hợp. Cảm ơn Ngài, thưa Ngài, về mọi phước lành và lời khuyên của Ngài. Xin THƯỢNG ĐẾ ban phước cho Ngài ngày càng nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, để Ngài có thể dẫn dắt thần dân Ngài bằng Lực Lượng Tâm Linh và Trí Huệ viên mãn mà Ngài đã đạt được. Amen, thưa Ngài. “Amen. Chúng tôi xin cầu chúc Ngài và người dân trên tinh cầu của Ngài đạt được các mục tiêu tâm linh và gặt hái thành quả tốt đẹp từ những nỗ lực gian khổ. Xin THƯỢNG ĐẾ ban ngày càng nhiều Ân Điển và Phước Lành cho tinh cầu này”. Ồ, cảm ơn Ngài, thưa Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúng tôi cũng cầu chúc như vậy cho tinh cầu của Ngài, dù Ngài đã có rất nhiều ân điển tâm linh nhờ nỗ lực của chính Ngài và thành tựu Phật quả của Ngài. Nhưng chúng ta luôn có thể đón nhận thêm phước lành. Chúng ta luôn có thể tận dụng thêm nhiều phước lành. Đúng không, thưa Ngài? “Ồ, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Chúng tôi không bao giờ nghĩ riêng mình đã có đủ lực lượng, đủ trí huệ, nếu không nhờ Ân Điển của THƯỢNG ĐẾ”. Cảm ơn Ngài về tất cả mọi điều và về món quà quý báu. Xin Ngài tiếp tục hỗ trợ chúng tôi, ban phước cho thế giới này để mọi người có thể trở thành bạn hữu thay vì kẻ thù. Mọi người sẽ là người kiến tạo hòa bình thay vì gây chiến, mang lại hạnh phúc thay vì đau khổ cho muôn loài – cho nhau và cho chính bản thân mình. Thay mặt tất cả chúng sinh trên tinh cầu này, chúng tôi xin cảm tạ Ngài vì sự hỗ trợ của Ngài, vì phước lành của Ngài và vì sự giúp đỡ của Ngài. Chúng tôi xin cảm ơn Ngài. Và nhân danh THƯỢNG ĐẾ, chúng tôi chúc Ngài có chuyến trở về thuận lợi, tốt đẹp. Bởi vì trên thế giới này, chúng tôi có không gian và thời gian. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể nói: Cầu chúc Ngài những điều tốt đẹp nhất. Chúng con cảm tạ Ngài, ĐỨC CHÚA hùng mạnh nhất, THƯỢNG ĐẾ, MAPA, vì cuộc gặp gỡ hôm nay, vì Đấng Bạn Hữu thiện lành đã mang phước lành và một món quà đến cho Địa Cầu chúng con. Cảm tạ NGÀI. Xin NGÀI tiếp tục giúp đỡ và ban phước cho chúng con. Amen. Ồ, bây giờ tôi tỉnh táo hơn rồi, nên tôi phải ra khỏi lều và tiếp tục công việc của mình. Ồ, nhưng quý vị biết không, tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, như thể mình thức dậy lúc giữa trưa sau khi ngủ ngon suốt đêm vậy. Nhưng sau cuộc trò chuyện này, tôi vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Mỗi lần gặp một vị Vua khác từ tinh cầu phương xa hoặc ngay cả từ tinh cầu này, tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng phấn chấn. Tôi chỉ muốn ra ngoài, và có lẽ ôm người-thân-sóc, ôm người-thân-chim và ôm bất kỳ cây nào xung quanh mình. Tôi hy vọng cuộc trò chuyện này sẽ sớm được phát sóng, nó cũng sẽ mang đến cho quý vị niềm vui, như một sự thay đổi cho cuộc sống thường nhật đơn điệu của chúng ta. Được rồi, tạm biệt quý vị. Xin THƯỢNG ĐẾ ban phước, THƯỢNG ĐẾ thương và THƯỢNG ĐẾ tha thứ. Photo Caption: “Đoàn Kết Vươn Lên, Vững Mạnh Và Hạnh Phúc Trong ÂN ĐIỂN THƯỢNG ĐẾ”











