Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Và bây giờ chúng ta có lời tâm tình từ Seo-yeon từ Nam Hàn: Thưa Sư Phụ, con là một đệ tử từ Nam Hàn. Tết Trung Thu này (Ngày Tạ ơn của Đại Hàn), con thiền Pháp Quán Âm tại một ngôi chùa trong sáu ngày. Con đã có rất nhiều linh ảnh nội tại, nhưng điều con biết ơn nhất là bắt đầu thực sự liễu ngộ rằng Sư Phụ luôn ở bên con. Ngày đầu tiên, khi con ngồi xuống, con cảm thấy một mong mỏi đầy bất an là được nhìn thấy Ánh Sáng Thiên Đàng. Vì vậy con lập tức cầu nguyện với Sư Phụ, và Ngài ngay lập tức gia trì cho con với Ân Điển giải thoát khỏi sự tham lam và an trú trong Trí Huệ. Trong trạng thái an yên, con cảm thấy Tình thương của Sư Phụ, và năng lượng sáng rỡ trỗi dậy từ mắt Trí huệ sớm tràn đầy bản thể con. Trực giác con nhận ra rằng điều này có nghĩa là “Tấm khiên bảo hộ của Sư Phụ!” Và con nhận thấy khi con thiền trong chùa, âm thanh của mọi người không ảnh hưởng đến sự tập trung của con chút nào. Và bất cứ khi nào con nghe Pháp thoại của Sư Phụ, con hiểu được giáo lý, nhưng đôi khi con nhận thấy bản thân tự hỏi lòng: “Đây có phải là con đường đúng đắn?” Con sẽ tự trách mình, nghĩ rằng “Con chưa từng bao giờ nghi ngờ lời Sư Phụ và luôn mong nhớ Ngài, vì vậy tại sao con lại có những nghi ngờ này? Nhưng Sư Phụ đã giúp con nhận ra rằng sự nghi ngờ của con bắt nguồn từ khát khao trải nghiệm thêm Ánh Sáng và Âm Thanh Thiên Đàng. Một điều khác mà con thường bị vướng là ý nghĩ vô minh: “Mình đang thực hành pháp môn tâm linh tốt nhất”. Nhưng khi Sư Phụ giảng pháp cho đại chúng, con đã nhắm mắt lại và niệm Hồng Danh trong khi lắng nghe, và đột nhiên con liễu ngộ sự thật: “Ngài là Minh Sư Vĩ Đại Nhất, nhưng con thì không. Việc con gặp được Pháp Đại thừa này chẳng liên quan gì đến tài năng của chính con, mà chỉ nhờ Ân Điển vô điều kiện của Sư Phụ”. Vào lúc đó, quan điểm của con thay đổi, và con cảm thấy khiêm nhường lại. Con bắt đầu dọn dẹp kệ giày, cầu thang, và những khu vực khác, và con ước mọi người xung quanh con được giải thoát. Con xin tạ ơn Sư Phụ đã dẫn dắt con cách sống với tâm thiện lành. Và con vô cùng biết ơn Sư Phụ đã giúp con nhận ra rằng nơi con cần trú là luôn luôn ở tại mắt Trí Huệ, nơi mà con hạnh phúc nhất và an ủi nhất. Cầu mong Thượng Đế an bài mọi việc theo Ý Ngài! Con thương Ngài. Seo-yeon từ Nam Hàn. Seo-yeon chân thành, chúng ta được đặc ân ban cho sự thăng hoa tâm linh nhờ Ân sủng của Sư Phụ khi chúng ta thành tâm tu thiền Quán Âm. Thông điệp vui tươi từ Sư Phụ đang chờ cô: “Seo-yeon hạnh phúc, cảm ơn cô vì đã là một đồng tu Pháp Quán Âm trung thành, do đó cô đã nở rộ thật đẹp trên hành trình tâm linh của mình. Sự viên mãn trong việc đạt được trí huệ nội tại và giác ngộ mang lại phần thưởng lớn lao hơn bất cứ thứ gì chúng ta có thể cảm nhận được trong thế giới này. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng, bởi vì còn nhiều điều hơn nữa cần được khám phá trong Thiên Cung của Thượng Đế. Và cô sẽ đạt đến mức độ tự giác ngộ ngày càng cao theo thời gian, cho đến khi đạt được Thánh quả (hoặc Phật quả), nếu đó là định mệnh của cô trong kiếp này, dù điều đó không hề dễ dàng trong thời Mạt Pháp này. Trong khi đó, vì Sư Phụ đã giúp kết nối quý vị với Lực Lượng của Vũ Trụ và đặt cô trên Con Đường đến Toàn Giác, xin hãy tiếp tục bước đi cho đến cùng, và tận hưởng mọi Ân Phúc và sự hỗ trợ có thể có, đến từ THƯỢNG ĐẾ, chư Phật/chư Thánh Hiền từ mọi phương hướng. Và hãy cầu nguyện với các Ngài, với Thượng Đế Tối Cao, hoặc cầu nguyện với Ba Đấng Quyền Năng Tối Cao để xin sự Hướng Dẫn và Bảo Vệ liên tục, vì con cái vẫn cần Tình Thương và sự Chăm Sóc của cha mẹ để lớn lên mạnh mẽ và trưởng thành. Thật vui khi biết rằng cô đang tiến bộ, và mong cô mọi điều tốt đẹp nhất trên hành trình của mình tiến đến sự giải thoát vĩnh cửu. Cầu mong cô và vùng đất trù phú Nam Hàn trở thành biểu tượng của Tình Thương và Lòng Trắc Ẩn, trong sự dẫn dắt Thiêng Liêng. Thương Thương”.