Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Vụ Nổ Nhỏ Để Đổi Mới Thế Giới, Phần 3/3

2023-11-29
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tất cả những gì tôi vừa nói với quý vị thì đã xong rồi. Nhưng tôi vẫn đợi “điều kiện” đó chín muồi. Chúng ta vẫn còn đang đợi khối lượng ăn thuần chay đạt tới hạn. Bởi vì hiện giờ, nhân loại chỉ mới có 30% thuần chay. Nhưng, may mắn là chúng ta có hàng tấn, hàng tấn, ôi Trời ơi, vô số người-thân-động vật cũng là thuần chay. Điều đó cũng tăng sự may mắn, cộng vào kho công đức của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu hơn 50% nữa. Tôi hy vọng sau một thời gian... bởi vì nghiệp không thể trì hoãn quá lâu. Ý tôi nói nghiệp mới mà nhân loại đang gây ra, không thể làm ngơ nó quá lâu cho dù số lượng nghiệp ít hơn.

Tôi vừa mới nhớ ra, nghiệp này rất khổng lồ, vô cùng khổng lồ. Cho nên, không như quý vị nói: “Được rồi, tôi sẽ loại trừ nghiệp”, và thế là xong. Không phải như thế. Cần phải, ôi chao, có thể rất nhiều năm – từ từ, trong bí mật. Nhưng có điều là, không thể làm điều đó theo thời gian của Địa Cầu. Mà phải làm điều đó theo thời gian của Thiên Đàng. Như thế nhanh hơn. Giống như một năm, trở thành như là một giây, hoặc 10 năm trở thành một giây, tương tự như thế. Có thể lâu hơn. Tôi chỉ nói vài con số để quý vị có thể hiểu sự khác biệt. Và làm điều đó bằng cách thức của Thiên Đàng, và với Linh Hồn và Lực Lượng của Minh Sư Tối Thượng đang hóa hiện trên Địa Cầu, với sự giúp đỡ của Minh Sư Tối Thượng trên Thiên Đàng Cao. Nói bằng ngôn từ của chính vị Minh Sư Tối Thượng, đó là “xa kia”, “ở Thế giới xa kia”. Đó là từ ngữ mà Ngài nói với tôi. Và trên hết, dĩ nhiên, nhờ Ân Điển và Lòng Từ Bi của Đấng Thượng Đế Tối Cao Nhất. Cần rất nhiều an bài, sắp xếp, và thương lượng – nếu có thể được thực hiện; như thế đó.

Còn gì khác nữa? Không chỉ có thế thôi. Mình cũng phải làm bạn với cái gọi là “chìa khóa” của nhà kho nghiệp – người giữ chìa khóa của nhà kho nghiệp, người biết cách để mở kho. Không phải kho ở “sân”. Không. Trước đó, trước khi mình di dời nghiệp tới sân, mình phải biết và làm việc với người có chìa khóa. Người đó là người giữ kho: giống như bất kỳ cửa tiệm hay văn phòng nào, người nào đó có chìa khóa. Không nhất thiết chỉ ông chủ mới có chìa khóa. Thậm chí người dọn dẹp văn phòng cũng có chìa khóa để vào văn phòng lau dọn mỗi ngày. Hoặc người lau dọn siêu thị, ông chủ sẽ cho người đó chìa khóa, người đáng tin cậy, để mỗi ngày đi vào lau dọn cửa hàng; hoặc thậm chí người nào rất đơn thuần, người nhân viên khiêm tốn.

Nhưng nếu người này, nhân viên của văn phòng đó, hoặc cửa tiệm đó, muốn làm gì đó với một số bạn hữu, thì ông chủ sẽ không bao giờ biết. Có lẽ cần lấy gì đó ra hoặc giấu đi nơi nào đó vì lợi ích của chính họ, hoặc vì lợi ích của tha nhân. Nhưng ông chủ không thể biết. Nếu họ muốn di dời cả tiệm, thì khó khăn hơn nhiều. Có lẽ họ phải đợi đến dịp Giáng Sinh, hoặc dịp lễ lớn nào đó, tiệm sẽ đóng cửa nhiều ngày, thì họ sẽ di dời được rất nhiều. Rồi sau đó, họ di dời thêm nữa, và thêm nữa, [dời từng chút] mỗi ngày hoặc mỗi tuần hoặc tương tự như thế, trong khi tiệm đóng cửa. Điều đó dễ hiểu hơn và dễ làm hơn là di dời nghiệp, số lượng nghiệp khổng lồ, vô cùng khổng lồ – có thể che phủ cả bầu trời gấp nhiều, nhiều lần – với kho nghiệp, số lượng nghiệp đó; thì khó hơn nhiều. Tôi không thể giải thích bằng ngôn ngữ loài người, nhưng tôi làm cho nó dễ hiểu, thì quý vị tưởng tượng được.

Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ nhiệm vụ đó thật bất khả thi, và trong khi thực hiện, công việc dường như làm mãi không xong và không thể thực hiện được...!!! Bây giờ, tin vui là đã xong được 95% rồi. Tôi biết điều đó đã được thực hiện khi tôi nghe thấy một TIẾNG NỔ trong lòng Địa Cầu chúng ta. Dĩ nhiên không phải là một VỤ NỔ lớn, như khi toàn cõi vũ trụ được tạo ra. Chỉ là một VỤ NỔ nhỏ thôi. Nhưng là một VỤ NỔ LỚN đối với tôi. Và tất cả người-thân-chim cứ bay đến gần nhất có thể để hót những khúc ca rộn ràng giống như một dàn hợp xướng. Ngay cả bên trong nhà [với] tất cả cửa đóng kín vào mùa đông, vẫn có thể nghe tiếng họ hót rất lớn và rõ ràng!! Tôi hỏi tại sao; họ thậm chí còn nói với tôi về điều đó – họ biết về chuyện này, về Vụ Nổ đã đổi mới thế giới, và họ đã hót những ca khúc tạ ơn Thượng Đế.

Tất cả những gì tôi vừa nói với quý vị thì đã xong rồi. Nhưng tôi vẫn đợi “điều kiện” đó chín muồi. Chúng ta vẫn còn đang đợi khối lượng ăn thuần chay đạt tới hạn. Bởi vì hiện giờ, nhân loại chỉ mới có 30% thuần chay. Nhưng, may mắn là chúng ta có hàng tấn, hàng tấn, ôi Trời ơi, vô số người-thân-động vật cũng là thuần chay. Điều đó cũng tăng sự may mắn, cộng vào kho công đức của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu hơn 50% nữa. Tôi hy vọng sau một thời gian... bởi vì nghiệp không thể trì hoãn quá lâu. Ý tôi nói nghiệp mới mà nhân loại đang gây ra, không thể làm ngơ nó quá lâu cho dù số lượng nghiệp ít hơn. Bởi vì nghiệp cũ đang ở trong sân, bị khóa rồi.

Chữ “SÂN” cũng là từ Vua Nghiệp Quả, khi Ông càu nhàu về việc chúng ta đã lấy đi nghiệp chướng “bất hợp pháp” như thế nào! Không ai có thể nạp mã số. “Không ai có thể nạp mã số” – thật ra đây không phải lời của tôi. Tôi sẽ nói: “Không ai có thể mở khóa”. Nhưng “Không ai có thể nạp mã số” là lời của Vua Nghiệp Quả, khi ông phàn nàn, và nói với tôi rằng cái sân lưu trữ nghiệp của con người, không ai có thể nạp mã số. Nhưng tôi chưa từng biết có người dùng những từ như “Không ai có thể nạp mã số”. Tôi hy vọng quý vị hiểu. Đó nghĩa là không ai có thể mở được. Không ai có mã số khóa để mở nó. Không ai trong toàn cõi Vũ Trụ.

Rồi, bây giờ tôi muốn nói gì đây? Và nghiệp mới của nhân loại – đang tạo ra mỗi ngày – vẫn còn rất ít để đối phó. Chỉ sau một thời gian rất lâu, vô cùng lâu, lâu lắm, thì nghiệp mới chồng chất, thì chúng ta sẽ có thiên tai, đại họa khí hậu, đại dịch, chiến tranh, nạn đói, vân vân và vân vân. Cho nên hiện giờ, trong lúc này, trong khi chờ đợi 50% này tới, để cộng thêm vào, chúng ta phải thật sự chăm chỉ cảm tạ Thượng Đế, cầu nguyện và thay đổi. Và quý vị, những ai gọi là đệ tử của tôi, xin hãy ra ngoài, cố gắng hết sức thuyết phục con người ăn thuần chay. Đừng làm người vô can (không nhúng tay), và “Sư Phụ làm mọi thứ. Sư Phụ biết phải làm gì. Sư Phụ mạnh mẽ mà”. Không đúng. Những điều này không chỉ liên quan đến một mình Minh Sư. Nhân loại phải góp sức. Và đó là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi vấn đề này và tiến hóa và được giải thoát trong khi vẫn còn sống trên Địa Cầu. Và nếu tiếp tục cách này, chúng ta sẽ có hòa bình vĩnh viễn – hòa bình vĩnh viễn cho nhân loại, cho người-thân-động vật, cho đủ loại chúng sinh trên Địa Cầu này. Đó là kết quả của dự án này, của phương pháp này, của cách này. Năm mươi phần trăm thuần chay đâu có nhiều.

Nếu tất cả những người trường chay chuyển sang thuần chay, thì cũng giúp nữa. Tất cả người-thân-động vật thuần chay và cả những em bé thuần chay – vì khi họ sinh ra đời, họ không ăn thịt của người-thân-động vật hay gì cả, họ bú sữa mẹ – và đây cũng sẽ được tính vào [tỷ lệ]. Và tất cả các động vật sơ sinh, cho dù khi trưởng thành họ có thể ăn thịt, nhưng khi họ mới sinh ra, họ không ăn thịt – tất cả người-thân-động vật thuần chay này đang được cộng vào tỷ lệ của chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn họ mãi. Chúng ta phải cảm tạ Ân Điển của Thượng Đế rằng Ngài cũng tạo ra người-thân-động vật thuần chay cho mình, để giúp trong thời điểm khẩn cấp khốc liệt này. Những người-thân-động vật thuần chay phải là những người-thân-động vật bẩm sinh thuần chay. Và những người thuần chay phải là tự nhiên, tự nguyện ăn thuần chay. Nếu không thì họ sẽ không được tính.

Và những người-thân-động vật được nuôi trong xí nghiệp – bị nhốt trong đó và bị cho ăn đủ loại kháng sinh và thuốc vào trong thân thể của họ – cũng không được tính vào tỷ lệ, dù họ được nuôi thuần chay đi nữa. Đó là một hệ thống khác. Họ không đủ thuần khiết để cộng vào tỷ lệ dân số thuần chay của chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ dựa vào những người-thân-động vật hoang dã mà ăn thuần chay tự nhiên. Họ rất thuần khiết và vẫn còn câu thông với Thiên Địa. Khi ăn thuần chay, chúng ta câu thông với Thiên Địa nhiều hơn. Dù biết hay không, thích hay không, nó là như thế. Do đó, tất cả người-thân-động vật trong các xí nghiệp, không những không giúp chúng ta, dù họ được cho ăn thuần chay đi nữa, mà họ còn tạo gánh nặng nghiệp chướng cho chúng ta – nhiều nghiệp hơn cho chúng ta. Chẳng giúp gì hết. Nhất là những ai sở hữu xí nghiệp chăn nuôi và công nhân giết mỗi ngày như thế để nuôi sống bản thân, đó là nghiệp khủng khiếp cho họ. Những người này không được tính là những người sẽ được ban phúc lành và được tự do.

Như người thường mà chuyển sang thuần chay và không sát sinh gì cả – cho dù họ đã từng ăn thịt của người-thân-động vật hoặc uống sữa, hoặc ăn trứng và ăn người-thân-cá trước đây, nếu họ chuyển sang thuần chay, trong một thời gian ngắn, họ sẽ được tẩy rửa và thuần khiết. Và điều đó, dĩ nhiên, sẽ cộng vào phần trăm người ăn thuần chay trên Địa Cầu để mang lại hòa bình vĩnh viễn – cho mọi chúng sinh, không chỉ nhân loại thôi. Trời ơi. Tôi hy vọng ngày đó sẽ sớm đến. Nếu quý vị thấy những điều xảy ra mà mang lại hòa bình và thuần chay, thì nó sẽ xảy ra khá sớm. Hòa bình sẽ đến trước, và thuần chay sẽ đến khá nhanh ngay sau đó. Nếu quý vị thấy điều đó xảy ra, thì hãy vui mừng biết rằng dự án này mang lại lợi ích cho quý vị. Và nếu nó không thành công, thì quý vị sẽ không thấy bất cứ gì như thế.

Kết luận: Tôi đã cố gắng làm điều này với Ân Điển bao la, vô cùng bao la của Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Tối Cao, mà chúng ta không bao giờ có thể ca ngợi, tôn thờ và tỏ lòng tôn kính, tỏ lòng tri ân cho đủ – bất cứ gì mình làm, cho dù bao nhiêu kiếp đi nữa – cũng sẽ không bao giờ đủ. Và, dĩ nhiên, nhờ Lòng Từ Bi và Tình Thương của Minh Sư Tối Thượng trên thế giới vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta; cùng với tất cả các vị Thánh Hiền trong mười phương – quá khứ, hiện tại và vị lai. Chúng ta thương tất cả các Ngài với tất cả tấm lòng mình. Nhưng chúng ta vẫn câu thông với vị Minh Sư Tối Thượng bởi liên kết nào đó, dĩ nhiên rồi. Quý vị biết điều đó. À, tôi hy vọng quý vị biết – cũng không quan trọng nếu quý vị không biết. Điều quan trọng là giải cứu Địa Cầu này với tất cả chúng sinh trên đó, càng sớm càng tốt, để cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt, và để cứu chuộc càng nhiều linh hồn càng tốt sau khi họ rời cõi vật chất này. Đó là những điều quan trọng nhất. Không quan trọng là ai đã làm.

Nó đã được thực hiện và chúng ta cầu nguyện cho kết quả đó. Và chúng ta cố gắng hết sức để thuyết phục người khác ăn thuần chay – sớm chừng nào, tốt chừng đó. Bởi vì thời gian được ấn định cũng có thể hết hạn. Tất cả mọi thứ đều có thời hạn được ấn định để hoàn thiện, để điều chỉnh, để sửa chữa, và để làm việc tiếp theo. Trên Địa Cầu này, trong cõi giới vật chất, không có gì là mãi mãi. Mọi thứ khác cũng vậy – những thứ trừu tượng, vô hình.

Tôi ngủ không yên. Ăn cũng không ngon. Dù chỉ ngày một lần, ăn cũng không ngon lắm. Nhưng Thượng Đế sẽ nuôi dưỡng tôi bằng cách khác. Vị Minh Sư Tối Thượng sẽ giúp tôi sống và khỏe mạnh. Có điều tôi thật sự hy vọng và cầu nguyện để thấy ngày đó sẽ sớm đến, khi tất cả con người thoát khỏi mọi gánh nặng, đau buồn, lo lắng, và sống trong hỷ lạc, hạnh phúc, theo cách mà họ nên sống – ngay cả trong cõi vật chất này và trên Địa Cầu vật chất này. Nếu ngày đó đến, thì dù tôi có chết ngay lập tức, tôi cũng không ngại. Đó sẽ là giây phút vui sướng nhất, ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi – khi tôi biết rằng Địa Cầu này an toàn, tất cả chúng sinh được cứu, và linh hồn họ được giải thoát. Ôi, vậy xin cảm tạ Thượng Đế cho điều đó. Amen.

Được rồi, các cưng. Hãy tán thán Thượng Đế Tối Cao đã cho phép chúng ta có được một lựa chọn trong vấn đề này và sắp xếp tất cả những mô hình, quy tắc và cách thức phi thường để dự án này được thực hiện, cho đến nay, 95% đã xong. Nhưng chúng ta cần thêm hơn 50 phần trăm người ăn thuần chay nữa so với tỷ lệ người ăn thuần chay mà chúng ta hiện có. Do đó, hãy hy vọng điều đó sẽ được hoàn thành, và sớm nhất có thể.

Nhân Danh Thượng Đế, tôi thương tất cả quý vị. Tôi quỳ lạy trước Thượng Đế Toàn Năng mỗi ngày, cảm tạ Đấng Tối Cao về bất cứ điều gì đã được ban cho chúng ta – và đã tha thứ cho chúng ta, thương yêu chúng ta vô vàn bất kể chúng ta đã tồi tệ thế nào, đã tạo ra bao nhiêu nghiệp, và đã gây biết bao nhiêu hư hại cho chính mình, cho người khác, và cho toàn thế giới nói chung. Mong quý vị nhớ Thượng Đế mãi, mỗi phút, mỗi giây trong đời mình nếu có thể, và cảm nhận Phúc Lành ban rải xuống cho chúng ta. Amen. Amen. Amen. Tôi thương quý vị. Cầu Thượng Đế ban phước cho tất cả chúng ta.

Tôi thật sự muốn cảm ơn quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia vào thông điệp này, thông điệp mới nhất, để sắp xếp từ ngữ làm cho nó dễ nghe hơn, vì tôi không thực sự giỏi nhất thế giới, nhưng quý vị đã làm rất tốt, và tôi cảm ơn quý vị rất nhiều. Thượng Đế Ban phước cho quý vị, Thượng Đế Thương quý vị, và tôi thương quý vị. Cảm ơn đội ngũ của tôi, đội ngũ thân yêu nhất của tôi, đội ngũ tuyệt vời, cho mọi việc quý vị làm – không chỉ với thông điệp này mà cho mỗi ngày, mỗi ngày. Tôi biết quý vị làm việc cực thế nào. Cầu mong quý vị được các cõi Thiên Đàng tưởng thưởng, cho dù quý vị không cần, và tất cả chư Thánh Hiền giúp quý vị và ủng hộ quý vị mỗi ngày. Tôi cũng giúp, ủng hộ quý vị từ tận đáy lòng mỗi ngày. Thương quý vị.

Xem thêm
Tập  3 / 3
1
2023-11-27
19515 Lượt Xem
2
2023-11-28
15382 Lượt Xem
3
2023-11-29
17097 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android