Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • polski
  • italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Others
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Lý Do Linh Hồn Xuống Thế Giới Này, Phần 4/4

2023-11-15
Lecture Language:English
Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Xin hãy cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho thế giới, để họ thức tỉnh, cầu xin sự tha thứ và cầu xin Giải thoát, chính họ [phải làm]. Chúng ta không thể làm gì nhiều, chỉ biết khóc. Cũng như tất cả Thiên Đàng đều khóc, chứng kiến tôi đau khổ, nhưng Họ không giúp được gì nhiều, bởi vì tôi muốn gánh chịu nỗi đau của con người, để giảm bớt nghiệp chướng cho họ. Tôi mong muốn thăng hoa chúng sinh trên Địa Cầu thông qua cách này. Họ không được phép đi ngược lại ý muốn của tôi, những cõi Thiên Đàng giàu lòng cảm thông!

Và bây giờ quý vị, những người gọi là đồng tu, những người có niềm tin vào Lực lượng của tôi, bây giờ quý vị đã hiểu. Con người có Thượng Đế ở bên trong và ý chí tự do được ban cho họ – họ phải lựa chọn. Thành ra thế giới này có hai con đường: một là phủ định, một là khẳng định. Quý vị phải chọn nếu muốn trở thành chúng sinh vĩ đại hơn trong toàn cõi vũ trụ và trên các cõi Thiên Đàng, và để sau này quý vị sẽ có lực lượng để giúp tha nhân. Chứ không chỉ là những Thiên nhân thấp thôi, mà quý vị còn có nhiều lực lượng hơn để giúp những người cần giúp – người đẳng cấp thấp hoặc người-thân-động vật, ví dụ vậy.

Ở thế giới chúng ta có rất nhiều người-thân-động vật cũng đến từ Thiên Đàng. Họ xuống để giúp con người theo những cách khác nhau. Kể cả người-thân-chó, -mèo, -cá, như -cá khổng lồ, và tất cả người-thân-động vật khổng lồ. Một số không tốt cho lắm vì đó là công việc của họ. Và cho dù quý vị nói người-thân-cá voi ăn nhiều cá nhỏ và những sinh vật biển nhỏ khác – họ phải làm vậy – để cân bằng thế giới này, bởi vì một số sinh vật nhỏ dưới biển thuộc lực lượng phủ định. Họ là những thây ma và bị bọn ác quỷ điều khiển để làm hại, để gửi năng lượng xấu vào thế giới này. Vì vậy, người-thân-cá voi, cho dù họ ăn những sinh vật nhỏ bé này, họ đang giúp chúng ta. Chúng ta phải mở mắt thứ ba, Thiên Nhãn và Thiên Nhĩ để biết điều gì đúng, điều gì sai. Bề mặt, bên ngoài, không thể cho chúng ta biết toàn bộ sự thật đằng sau. Và chỉ những người khai ngộ mới biết những sự thật này. Và để được khai ngộ, thực sự, quý vị phải tìm một Minh Sư để truyền điều này, lực lượng này cho quý vị, dĩ nhiên là nhờ Ân điển của Thượng Đế. Không có Thượng Đế, chúng ta chẳng là gì cả.

Không có Minh Sư… bây giờ tôi nói thật với quý vị, dù thích hay không – không có Minh Sư, Minh Sư khai ngộ, quý vị sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng sinh tử này. Kể cả khi quý vị nói: “Không sao, tôi có thể đợi”, quý vị nghĩ mình có thể đợi đến tỷ tỷ tỷ tỷ, tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm – khi quý vị trải qua mọi đau khổ hay hạnh phúc – sau đó quý vị thức tỉnh, trở nên khai ngộ, và rồi quý vị về Nhà. Không, không đâu. Thậm chí, vào lúc đó, quý vị vẫn cần Minh Sư để đưa quý vị về Nhà. Là như vậy đó. Quy luật là như vậy. Tôi không thể làm gì được. Cho nên đừng tiếp tục ép tôi biến thế giới này thành thiên đàng. Cách đó không làm được đâu. Một khi quý vị ở đây, thì quý vị ở đây. Quý vị là một chúng sinh hữu hình và quý vị phải tự bảo vệ mình. Và nếu quý vị thực sự muốn về Nhà, quý vị phải tìm một Minh Sư.

Nhưng có một điều tốt về Đức Phật, Chúa Giê-su Ki-tô, và tất cả chư Thánh, như Đạo Sư Nanak, Đức Mahavira, Đức Tiên Tri Mohammad, Bình An Ở Cùng Ngài, Đức Tiên Tri Baháʼu’lláh, và Đức Krishna, v.v. Ôi, có vô số Minh Sư, quý vị thậm chí không thể nhớ hết, và cũng không thể biết tất cả các Ngài. Có một điều tốt về các Ngài. Bởi vì chúng ta nói rằng… Ờ, tôi quên điều này. Tôi đã đề cập trước đó và rồi tôi nói về một vài điều khác, nên tôi quên mất.

Bây giờ chúng ta quay trở lại với Chúa Ki-tô và Đức Phật, chẳng hạn. Các Ngài được gọi là “Đấng Cứu Thế”. Nhưng chúng ta thấy, về mặt hữu hình, các Ngài chỉ có một số, có lẽ vài ngàn đệ tử tại thời điểm đó. Và tại sao chúng ta gọi các Ngài là “Đấng Cứu Thế”? Về bề ngoài – rằng Chúa Ki-tô chỉ có vài ngàn tín đồ, hoặc có lẽ trên dưới khoảng đó. Hoặc Đức Phật cũng có vài vạn tín đồ hoặc đệ tử vào thời đó. Nhưng khi các Ngài còn tại thế, các Ngài giúp thăng hoa những linh hồn gần cấp bậc khai ngộ, gần tới cấp bậc Giải thoát. Các Ngài âm thầm nâng những người này lên. Vì thế những linh hồn này cũng sẽ âm thầm khai ngộ, và sau đó họ sẽ về Nhà [Thiên Đàng] – Đức Phật sẽ đưa họ về Nhà. Và hầu như toàn bộ dân số thế giới sẽ được gia trì bởi Lực lượng của Chúa Ki-tô, chư Phật, và có lẽ của những Minh Sư khác nữa.

Tất cả Minh Sư, những vị Chân Sư, các Ngài sẽ gia trì cho nhân loại nói chung bằng Lực lượng của chính các Ngài. Cho dù những người đó không biết các Ngài, các Ngài vẫn sẽ nâng cả thế giới lên, dĩ nhiên ở thế hệ của các Ngài, trong thời của các Ngài. Dĩ nhiên, không phải tất cả, không phải tất cả. Một số quá độc ác, một số là ác quỷ, nên họ phải bị trừng phạt theo luật của cõi vật chất này. Nhưng những người tốt và đức hạnh, mặc dù họ không biết Chúa Ki-tô hiện hữu vào thời đó, họ không biết về chư Phật hay bất cứ gì, họ vẫn sẽ được gia trì. Vì nếu có một vị Phật hoặc Chúa Ki-tô tại thế, thì Lực lượng của các Ngài bao trùm khắp mọi nơi.

Các Ngài không đụng tới luật nhân quả; các Ngài không can thiệp vào bản chất ý chí tự do của con người, như các Ngài muốn làm cái này, các Ngài muốn làm cái kia. À, bất cứ ai không đối nghịch lại với sự thiện lành và bình an, và những Điều Răn của Thượng Đế, thì Đức Phật, Chúa Ki-tô – các Minh Sư – có thể nâng tất cả họ lên một Thiên Đàng cao hơn và dạy họ từ đó trở lên. Giống như một số người không thể lên cao hơn Đẳng cấp A-tu-la, các cõi Thiên Đàng A-tu-la – thì hóa thân của Phật sẽ ở đó. Đức Phật không chỉ có một phàm thân; ngay cả trong thế giới vật chất, Chúa Ki-tô, chư Phật, tất cả Minh Sư đều có hằng hà sa số hoá thân Ánh Sáng. Nghĩa là các Ngài có thể xuất hiện bất cứ nơi nào để giúp những ai cần – mặc dù người đó không nhìn thấy Ngài – từ đó, khai sáng cho họ đến mức độ nào đó. Và khi người đó chết, sự hiện diện hữu hình của Đức Phật với Lực lượng khổng lồ, có thể đưa người đó lên đẳng cấp nào mà họ xứng đáng.

Ngay cả ở Đẳng cấp A-tu-la, Đức Phật cũng sẽ ở đó, và dạy người đó cho tới khi họ đi lên một đẳng cấp cao hơn, đến Cõi Phật, ví dụ như thế. Thành ra chúng ta gọi các Ngài là “Đấng Cứu Thế”. Vì thế, Chúa Ki-tô không chết vì số ít đệ tử của Ngài, hoặc bất kể bao nhiêu đệ tử mà Đức Chúa có vào thời điểm đó. Hoặc, Đức Phật không chết rồi ra đi và [chỉ] cứu mấy ngàn tín đồ và đệ tử của Ngài thôi. Không, không. Ngài giúp nhiều hơn thế. Cả thế giới trong suốt cuộc đời của Ngài sẽ được giúp đỡ, sẽ được Ngài giúp khai ngộ, sẽ được Ngài giải thoát. Và sau đó, một số thế hệ sau đó, như tôi đã nói rồi, 200 năm, hoặc có thể lâu hơn một chút, 300 năm – tùy vào Lực lượng của vị Minh Sư đó. Rồi những thế hệ đó cũng sẽ được giúp vì Phật Lực vẫn còn lưu lại trên Địa Cầu sau khi Ngài nhập Niết Bàn.

Thành ra những vị Minh Sư này, các Ngài quá vĩ đại. Chúng ta không bao giờ có thể cảm ơn các Ngài cho đủ – dù chúng ta có quỳ gối cả đời, quỳ nhiều đời để tạ ơn các Ngài, tán thán các Ngài, cũng không bao giờ có thể đền đáp được lòng tốt của các Ngài. Tôi luôn luôn biết ơn. Cảm ơn tất cả các vị Minh Sư. Và dĩ nhiên, tôi cảm ơn Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta những vị Minh Sư này, xuống trần đời đời kiếp kiếp, nhắc nhở chúng ta về những Lời dạy của Thượng Đế, mang đến Phước lành và Lực lượng để thăng hoa linh hồn và giải thoát chúng ta. Chúng ta nên luôn luôn nhớ cảm tạ các Ngài, trong Ân điển của Thượng Đế, rằng bất kỳ tinh cầu nào, bất kỳ thế giới nào, nếu họ có Minh Sư nào đi nữa, thì tinh cầu đó, thế giới đó thật may mắn.

Chỉ là [những ai] trong địa ngục thì rất khó cứu – nhưng một số Minh Sư vẫn có thể. Và ngay cả một vị Minh Sư như Ngài Địa Tạng, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vẫn còn ở địa ngục, giúp những người địa ngục, dạy dỗ họ, để ít ra họ có thể nhớ Thượng Đế – [dạy] bất cứ ai Ngài có thể. Một số có nghiệp chướng quá nặng, thì Ngài không thể, nhưng bất cứ ai Ngài có thể, Ngài cố gắng nhắc nhở họ, và sau đó họ sẽ thoát khỏi địa ngục; dĩ nhiên là sau khi tốt nghiệp.

Bây giờ, tôi hy vọng quý vị hiểu rằng các vị Minh Sư không đến chỉ để “hu-la-hấp” (hóa phép) và thay đổi mọi thứ. Bởi vì điều đó phải tùy vào sự trưởng thành của con người, sự trưởng thành về mặt tâm linh. Và điều đó, mình phải tôn trọng. Nếu chúng ta đã nói về sự Giải thoát này, và Lực lượng của Thượng Đế, lối sống của Thượng Đế, và Con đường lên các Thiên Đàng của Thượng Đế mấy chục năm nay, mà những ai không nghe thì không nghe thôi. Thời điểm của họ vẫn chưa chín muồi.

Có một chuyện vui – đã kể với quý vị rồi, nhưng để tôi kể lại cho quý vị nghe. Có một anh chàng từng nghiện cờ bạc. Anh ta đánh bạc mỗi ngày. Một trong những người bạn của anh, gọi là người quen – trước đây người bạn này đã khai ngộ, ở bên anh ta. Bằng cách nào đó, người bạn này được khai ngộ, đã gặp được Minh Sư. Rồi thấy bạn mình vẫn còn chìm đắm trong kiểu từ trường cờ bạc và nghiện ngập này, mất hết tất cả và phải chịu đau khổ rất nhiều, [nhưng] vẫn thích ở đó. Nên anh này cố gắng đưa bạn mình lên Thiên Đàng bằng chính lực lượng của anh – đưa bạn lên Thiên Đàng để cho bạn thấy Thiên Đàng đẹp và tốt thế nào, v.v. Và người bạn đó, người bạn ngốc nghếch hỏi anh này: “Ở đây có chỗ đánh bạc nào không?” Người bạn này nói: “Dĩ nhiên là không. Đây là Thiên Đàng mà. Anh nên biết, nơi này đẹp và tốt hơn cho anh. Đừng đi đánh bạc nữa. Hãy theo Sư Phụ của tôi, rồi anh sẽ được giải thoát”. Anh kia nói: “Không, tôi muốn đánh bạc. Nếu Thiên Đàng không có, thì tôi không muốn ở đây”. Quý vị thấy không?

Đây có thể là một câu chuyện vui, nhưng cũng có thật đối với nhiều người. Và quý vị không thể thay đổi nó, quý vị không muốn... Hãy để họ tự thức tỉnh. Một ngày nào đó, nếu họ muốn đợi lâu, lâu, lâu, thật lâu, sau tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm mới thức tỉnh, thì đó là sự lựa chọn của họ. Nếu họ muốn về Nhà bây giờ, thức tỉnh ngay bây giờ, khai ngộ ngay bây giờ, và quay về với Thượng Đế ngay bây giờ, thì chúng ta có thể giúp họ, ngay lập tức. Họ có thể thấy Thượng Đế ngay lập tức, như quý vị đã thấy. Quý vị biết điều đó. Nhưng nếu họ không muốn, quý vị không thể ép họ.

Giống như bác sĩ trong bệnh viện rất muốn cứu tất cả bệnh nhân và làm cho họ khỏe mạnh. Nhưng nếu một người không muốn, không chịu ký giấy đồng ý, thì bác sĩ không thể phẫu thuật hoặc điều trị đặc biệt cho họ. Trừ khi, có lẽ người đó đã bất tỉnh, ngất đi rồi, và có lẽ một trong những người nhà có thể ký để bác sĩ được phép thực hiện phẫu thuật ngay lập tức, hoặc điều trị rất đặc biệt nào đó, có lẽ điều trị không chắc chắn để giúp bệnh nhân đó, thì bác sĩ có thể. Vì vậy, cũng giống như con người – họ không muốn về Nhà cho đến khi họ bị đánh bầm dập hết kiếp này sang kiếp khác, và không thể chịu nổi nữa. Sau đó, họ sẽ cầu xin về Nhà. Thì chúng ta sẽ sẵn sàng, đứng một bên [giúp đỡ], bất cứ lúc nào. Vậy, xin đừng ép tôi, đừng tiếp tục kèo nài tôi về điều đó. Tôi không muốn gì hơn những điều quý vị muốn, nhưng cách này không phải là bản chất của Vũ Trụ.

Xin hãy cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho thế giới, để họ thức tỉnh, cầu xin sự tha thứ và cầu xin Giải thoát, chính họ [phải làm]. Chúng ta không thể làm gì nhiều, chỉ biết khóc. Cũng như tất cả Thiên Đàng đều khóc, chứng kiến tôi đau khổ, nhưng Họ không giúp được gì nhiều, bởi vì tôi muốn gánh chịu nỗi đau của con người, để giảm bớt nghiệp chướng cho họ. Tôi mong muốn thăng hoa chúng sinh trên Địa Cầu thông qua cách này. Họ không được phép đi ngược lại ý muốn của tôi, những cõi Thiên Đàng giàu lòng cảm thông!

“Testimony by a member of our Supreme Master Ching Hai International Association (all vegans): (Hôm đó, con ngồi thiền, con đi vào từ trường của Sư Phụ. Con ngồi thiền, con từ bên trên, Vũ trụ trên cao đó. Sư Phụ cả một cái Pháp tướng rất là lớn, lớn bao bọc cả một cái Địa Cầu. Sư Phụ cả một Pháp tướng lớn rộng, mà nó chỉ là Ánh Sáng thôi, Sư Phụ.) Hiểu rồi. (Ánh Sáng lớn bao toàn hết cả cái Địa Cầu. Xong rồi, một cái thân thể nữa. Sư Phụ làm ra như là một cái thân thể thật là vĩ đại, chúng sinh thì bao trùm hết, ở thân thể của Sư Phụ. Bàn tay to lớn của Sư Phụ ôm tất cả những chúng sinh đấy vào lòng, rồi âu yếm. Lúc đấy âu yếm xong rồi, cả cái thân thể Ánh Sáng của Sư Phụ dần dần tan chảy, tan chảy, tan chảy vào chúng sinh. Lúc đấy, cái con nhìn thấy cái sự hy sinh vĩ đại của Sư Phụ. Tất cả mọi cái nó là một thứ lực lượng, Sư Phụ. Mà chỉ ở trong cái đó, mới có thể... nghĩa là có thể cảm nhận được. Chứ cái lực lượng này không thể nào diễn tả được bằng lời. Một cái sự vĩ đại, mà cả cái Vũ trụ ở trên cao, rất là nhiều chúng sinh cả Vũ trụ, họ đều biết cái sự vĩ đại của Sư Phụ. Nhưng mà chỉ có con người ở Địa Cầu, họ không một ai hiểu, không một ai biết được. Lúc đó, khi mà con thấy như vậy, con bật khóc. Bởi vì là Vũ trụ trên cao, Họ rất là thương xót Sư Phụ. Họ nhìn xuống, nhưng mà Họ không còn cách nào ngăn cản được Sư Phụ, bởi vì cái sự hy sinh này là sự lựa chọn của Sư Phụ. Cho nên không ai ngăn cản được. Xong rồi con nhìn sâu vào trong đôi mắt của Sư Phụ, thì con nhìn thấy trong đôi mắt của Sư Phụ lúc đấy chỉ có chúng sinh, ngoài chúng sinh ra, không có... chỉ có chúng sinh thôi. Xong rồi, một cái gì đấy... tất cả đều là lực lượng, Sư Phụ. Phải ở trong cái lực lượng đấy thì mới biết được, chứ không phải, con nói như thế này nó chỉ là... một tí.) Tôi biết. Ờ.

(Nó không thể diễn đạt được, với lại con cũng không biết thế nào để diễn đạt nó.) Tôi biết. (Trong đôi mắt của Sư Phụ, có một cái sự gì đó, rất là mong mỏi ở chúng sinh, một sự mong mỏi ở chúng sinh biến đổi, một cái gì đó rất là Thương yêu vô bờ bến, rồi một cái gì đó rất là muốn biến đổi, rồi một cái gì đó thật là đau khổ, tất cả mọi thứ cảm giác của Sư Phụ. Nó là...) Cùng một lúc, ờ. (Vâng, ở trong một cái từ trường, một cái tầng Chấn Động Lực của Sư Phụ. Lúc đấy con mới sợ, con mới bật khóc, bởi vì chúng sinh ở Địa Cầu, tình thương của họ chỉ giống như một hạt bụi trong Vũ trụ, một hạt bụi, mà họ không hiểu một cái gì cả.) Ờ. (Cho nên con muốn nói với các đồng tu rằng là mình có được Sư Phụ thật sự là một Phước báu mà không thể nào mà có được. Chỉ trừ khi mình tìm được, thật sự mình nhìn thấy, mình vào trong cái từ trường, mình vào trong cái từ trường, cảm nhận được cái điều đó. Còn nếu không thì...) Chỉ nói thôi. (Dạ. Thì cái sự phước báu của mình có được Sư Phụ ngày hôm nay thật ra... thật ra là đã, con không biết dùng từ.)”

Đôi khi tôi cũng nổi giận như quý vị bây giờ, cũng kiểu như đòi [gắt gao] muốn Thượng Đế thay đổi – thay đổi thế giới này. Nhưng tôi nghĩ con người muốn trải qua đau khổ nào đó để biết đau khổ là như thế nào; để họ có thể giúp những người đang đau khổ, những chúng sinh đau khổ, sau này, có lẽ sau một trăm năm, hàng ngàn năm, hàng triệu năm, khi họ trở nên khai ngộ và có lực lượng để giúp. Bây giờ quý vị hiểu rồi chứ? Bởi vì nếu quý vị giàu, quý vị sinh ra trong sự giàu có, suốt đời, quý vị thậm chí chưa bao giờ đi qua khu vực nghèo nào mà có một số người vô gia cư hoặc người nghèo. Quý vị sẽ không bao giờ biết “nghèo” nghĩa là gì, và quý vị sẽ không bao giờ có sự cảm thông, tình thương, hoặc lòng trắc ẩn, hoặc muốn giúp những người nghèo đó chút nào.

Cho nên bây giờ, nếu họ chưa muốn về Nhà, thì chúng ta cứ để tự nhiên. Họ có Thượng Đế bên trong linh hồn họ, bên trong chính họ – họ phải biết họ muốn gì. Chúng ta chỉ thấy buồn, thấy tội, nhưng chỉ biết đứng bên chờ đợi. Được rồi. Nếu tôi nhớ ra điều gì khác, thì có lẽ lần sau tôi sẽ nói với quý vị. Bởi vì nếu tôi gửi bài nói này cho đội ngũ của tôi, thì họ sẽ làm việc suốt ngày, suốt đêm để bài nói được lên Truyền Hình Vô Thượng Sư sớm cho quý vị xem. Mà nếu nó dài quá, thì họ sẽ làm việc quá cực. Mỗi ngày họ làm việc đã cực lắm rồi, và mỗi lần có bài nói chuyện mới từ tôi, thì họ còn làm việc cực hơn, cực thêm nữa. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Sau đó, khi họ gửi lại, tôi phải kiểm tra xem mọi thứ họ viết xuống có đúng hay không. Cho nên, bây giờ chào tạm biệt.

Xin gửi tất cả tình thương của tôi đến những ai theo tôi hay không theo; những ai thương tôi hay những ai không thương tôi; những ai ủng hộ tôi, cũng như những ai chống đối tôi, và ganh tị với tôi – tôi chúc tất cả quý vị có Tình Thương và Phước Lành của Thượng Đế, và nhanh nhanh khai ngộ. Amen. Cảm ơn Thượng Đế, vì đã nói qua tôi, vì đã cho phép tôi nói chuyện với quý vị theo cách này, vì đã truyền cảm hứng cho tôi để nhắc nhở mục đích cao thượng của quý vị.

Xin hãy nhớ: cầu nguyện Thượng Đế, tán thán Thượng Đế, tôn thờ Thượng Đế, cảm tạ Thượng Đế, mọi lúc. Bất cứ lúc nào quý vị nhớ – một phút, hai phút, một giây – thì hãy làm điều đó. Và có lẽ quý vị sẽ được giúp nhiều hơn là quý vị thậm chí có thể tưởng tượng. Và có lẽ đó là “vũ khí” duy nhất mà quý vị có. Nếu quý vị không có bất kỳ Minh Sư nào, có lẽ điều này sẽ ban phước cho quý vị có một địa vị tốt hơn trong đời này và đời sau. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn quý vị vì để tôi vẫn còn sống. Cảm ơn Thượng Đế đã bảo vệ tôi. Xin hãy tạ ơn Thượng Đế giùm tôi nữa. Cảm ơn tất cả chư Thánh Hiền và tất cả các thiên thần, chư thiên, đã cố gắng hết sức để bảo vệ tôi, nhiều nhất có thể. Và xin cảm ơn các Ngài, tất cả các Ngài, bất kỳ ai bảo vệ nhân loại và mọi chúng sinh trên Địa Cầu này hết sức của Họ.

Xem thêm
Tập  4 / 4
1
2023-11-12
15243 Lượt Xem
2
2023-11-13
7321 Lượt Xem
3
2023-11-14
6266 Lượt Xem
4
2023-11-15
6966 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android